Bài Mới

  • Lời Thánh Edith Stein

Thiên Chúa dẫn con người để trở thành thật sự là người. Ai đặt cuộc đời mình trong bàn tay Thiên Chúa, chắc chắn rằng người đó sẽ hoàn toàn là chính mình, nghĩa là sẽ trở thành người đã được Chúa tạo dựng cách riêng”.

  • Lời Chúa

 

“Vậy các con hãy nên hoàn thiện như Cha các con trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5, 48).

 

  • Suy niệm.

 

“Con người không nhất thiết đã là người”. Câu nói “trêu trọc và gây khó chịu” của một triết gia giúp cho chúng ta biết mở ra và ý thức hơn. Được Chúa cho sinh vào đời là người nhưng vẫn luôn ở trên đường để “trở nên người thật”.

 

Nhưng làm sao để có thể trở nên người thật?

Riêng mình tôi, tôi có thể trở nên người thật không?

“Riêng mình tôi” thì chẳng làm nên trò trống gì cả!

 

May thay, thánh Edith Stein với kinh nghiệm của ngài đã chia sẻ: “Thiên Chúa dẫn con người để trở thành thật sự là người”. Có Chúa dẫn đi đó, nên đừng “bỏ lỡ cơ hội” nhé.

Trong Thánh Kinh có lời của một tiên tri nhắc nhớ rằng, khi Chúa còn cho gặp, thì hãy chụp ngay cơ hội. Đưa tay ra để Chúa nắm hay tự mình nắm chặt tay của Chúa đều được cả.

Rồi tự nhiên sẽ là “lúc con nắm tay Chúa, lúc Chúa nắm tay con”.

 

Ai đặt “cuộc đời mình trong bàn tay Thiên Chúa, chắc chắn rằng người đó sẽ hoàn toàn là chính mình, nghĩa là sẽ trở thành người đã được Chúa tạo dựng cách riêng”.

Nhìn lại đời mình, chúng ta tự chất vấn nhé: “Tôi đang nắm tay ai vậy? Tôi đang đặt cuộc đời mình vào bàn tay của ai vậy?”

 

Chúng ta để hai câu hỏi này đi với mình trong ngày.

Cũng trong ngày sống, thật đẹp nếu tâm tình đơn sơ này vang lên trong cầu nguyện với Chúa: “Chúa ơi, xin cho con biết đặt cuộc đời con trong bàn tay Chúa.

Xin cho con được nắm tay Chúa và xin Chúa nắm lấy tay con”.

Tay trong tay với Chúa là hành trình trở nên người thật.

Tay trong tay với Chúa người Ki-tô hữu chắc chắn trở nên hoàn thiện như Cha trên trời là Đấng hoàn thiện.

 

  • Tâm Tình thiêng liêng và lời cầu nguyện cuối ngày của Bạn.