Bài Mới

1) Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

 

2) KINH XIN ƠN ÐỨC CHÚA THÁNH THẦN (Thánh Alphonse de Liguori)

Lạy Ðức Chúa Thánh Thần là đấng an ủi linh thiêng. Con thờ lạy Chúa là Ðức Chúa Trời thật, như con thờ lạy Ðức Chúa Cha và Ðức Chúa Con.
Hiệp với lời ngợi khen của các thánh Thiên thần và Tổng lãnh Thiên thần, con xin dâng hiến bản thân con để chúc tụng Chúa. Xin dâng lên Chúa trọn cả tâm hồn con. Con xin tạ ơn Chúa vì mọi ơn lành Chúa không ngừng tuôn đổ trên thế gian.
Chúa là tác giả của mọi ân huệ siêu nhiên, và là đấng đã ban cho linh hồn Ðức Maria, Mẹ Chúa Trời vô vàn ân huệ phong phú. Vậy con nài xin Chúa hãy đến viếng thăm con và ban cho con ân sủng và Tình yêu của Ngài.

Xin ban cho con ơn sốt sắng để từ nay con sẽ phụng sự Chúa với một tấm lòng hăng say nhiệt thành, không bao giờ trì hoãn nhưng luôn luôn mau mắn vâng nghe tiếng Thánh Thần soi dẫn và trung thành tuân giữ các giới răn của Ngài. Amen.

3) Chúng ta cùng lắng nghe Lời Chúa.

“Chúa gần gũi những tấm lòng tan vỡ” (Tv 33,19).

 

4) Suy niệm:

Quý Ông Bà và Anh Chị Em cùng các Cháu thân mến,

Lời Chúa ngắn ngủi hôm nay được trích từ Thánh Vịnh số 33, câu 19.

Trong Thánh Lễ hôm nay, chúng ta đọc lời ngắn ngủi này trong phần đáp ca.

Thánh vịnh gia và người Do-thái cầu nguyện với Thánh Vịnh này, vì họ xác tín rằng: “Thiên Chúa là nơi người lành ẩn náu”.

Trong bối cảnh của đại dịch và với số lượng người tử vong cùng lây nhiễm ngày càng tăng, con người không chỉ hoang mang, sợ hãi và chao đảo nhiều hơn, mà con người càng hỏi nhiều hơn nữa:

Thiên Chúa ở đâu, khi con người đang lâm vào tình trạng khốn cùng này?

Thiên Chúa ở đâu trong lúc này vậy?

Những câu hỏi này luôn xuất hiện, khi con người rơi vào khổ đau và đại nạn.

Có câu trả lời cho câu hỏi này không?

Các thần học gia đã mày mò từ biết bao thế kỷ để đi tìm câu trả lời. Nhưng cuối cùng tất cả đều dừng lại ở Thánh Giá, ở chính Thiên Chúa Ngôi Hai đã mặc lấy xác phàm mỏng dòn của con người, đã chia sẻ với con người mọi nỗi bất hạnh và khổ đau, đã đi con đường thương khó, đã chịu chết, chịu đóng đinh trên Thánh Giá do chính sự bất nhân của con người, và sau ba ngày Chúa đã phục sinh.

Câu trả lời của Thiên Chúa là vậy đó! Người không trả lời theo kiểu lý thuyết, Người không dùng trí thông minh và tư tưởng của loài người để trả lời vấn nạn của chúng ta, những phận người đang đau khổ trong đại dịch.

Câu trả lời và con đường của Thiên Chúa đến với nhân loại chúng ta là vậy đó.

Vì thế, đúng như Thánh Vịnh gia nói: Chúa gần gũi những tấm lòng tan vỡ.

Thật vậy, Chúa Giê-su đã vác Thánh Giá, đã đi con đường thương khó, đã chịu chết cách bất nhân, Chúa rất gần gũi với từng người chúng ta trong lúc này,

dù là người bị lây nhiễm hay người bị cách ly;

dù anh chị em là những nhân viên y tế đang dấn thân phục vụ trong các nhà thương hay đang vẫn phải đi làm và đứng quầy thu ngân trong các cửa hàng thực phẩm, hiệu thuốc;

dù các sinh viên và học sinh phải ở nhà, không được đến trường trong lúc này hay một số anh chị em cũng phải ở nhà, vì hãng xưởng đã đóng cửa;

dù các người đau yếu và cao niên đang ở trong các trong các nhà hưu dưỡng, hay những người vẫn mạnh khoẻ và đang lo những công việc cần thiết cho xã hội và Giáo Hội.

Vâng, tất cả chúng ta ý thức rằng: Hơn bao giờ hết, Thiên Chúa gần gũi với chúng ta.

Trong bối cảnh này, tôi nhớ đến bài hát “Dấu Chân” của tác giả Thông Vi Vu.

Lời điệp khúc như sau:

“Bao nhiêu dấu chân qua, bấy nhiêu niềm cảm tạ.

Đôi khi có những bước phôi pha, mà hình bên bóng chẳng rời xa.

Hôm nao, thấy dấu chân đôi: Đó là Chúa đi bên tôi.

Hôm nào, còn một dấu chân thôi: Là bởi vì Chúa ẵm tôi lên rồi”.

 

Bao dấu chân vẫn đang rảo bước trên đường đời

ngay giữa tâm điểm của đại dịch.

Bước nặng nề, bước chao đảo.

Bước nhẹ nhàng, bước nhanh nhẩu.

Giữa tất cả các bước chân của phận người, có một bước chân từ trời cao cùng hiện diện. Đó là bước chân đồng hành của chính Chúa Giê-su dành cho từng người chúng ta.

Mẹ Tê-rê-sa Can-cút-ta cầu nguyện như sau:

Xin hãy dẫn dắt con
đi từ cõi chết đến sự sống,
từ lầm lạc đến chân lý.

Xin hãy dẫn dắt con
đi từ thất vọng đến hy vọng,
từ sợ hãi đến tín thác.

Xin hãy dẫn dắt con
đi từ ghen ghét đến yêu thương,
từ chiến tranh đến hòa bình.

Xin hãy đổ đầy bình an
trong trái tim chúng con,
trong thế giới chúng con,
trong vũ trụ chúng con”.

Với lời của Mẹ, chúng ta liên lỷ xin Chúa đồng hành cùng bước với chúng ta ngay trong cơn đại dịch này. Bước chân song hành của Chúa sẽ phá tan mọi mây đen, đêm tối, thất vọng, sợ hãi, tê liệt, và đưa lại sức mạnh, ủi an, hy vọng và niềm tin vững vàng.

Và rồi, khi con đường đời của mỗi người chỉ còn thấy mỗi một dấu chân đơn, dấu chân duy nhất in đậm trên đường đời, chúng ta nhận ra rằng đó là dấu chân của Thiên Chúa. Vì Người đang bồng ẵm mỗi người chúng ta trên đôi tay của Người, nên dấu chân của Người trở nên nặng hơn, in đậm hơn và sâu hơn trên con đường đời của chúng ta.

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa cho chúng con nhận ra

Chúa luôn gần gũi với tấm lòng đang như tan vỡ của chúng con.

Chúng con cảm tạ Chúa nhiều hơn, khi Chúa dẫn bước chúng con đi và rồi có những chặng đường khó khăn nhất của cuộc sống, chúng con không còn bước tới được nữa, chúng con trở nên tê liệt hoàn toàn, thì ngay lập tức Chúa cúi xuống và bế chúng con trên tay, Chúa vác chúng con trên vai, như Chúa đã vác con chiên lạc loài và đau yếu trên đôi vai của Chúa ngày xưa.

Lạy Chúa, chúng con hết lòng tri ân cảm tạ Chúa,

Vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

 

Giờ đây chúng ta cùng thinh lặng giây lát …

Chúng ta cùng đọc kinh Lạy Cha, kinh Kính mừng và kinh Sáng Danh.

 

5) Lời nguyện trong cơn dịch bệnh (HĐGM VN soạn thảo):

Chúng ta cùng đọc lời cầu nguyện trong cơn dịch bệnh:

 

Lạy Ba Ngôi Thiên Chúa toàn năng / chúng con đang họp nhau cầu nguyện, / tha thiết nài xin cho cơn dịch bệnh mau chấm dứt. /

Lạy Chúa Cha giàu lòng thương xót / xin nhìn đến nỗi thống khổ / của đoàn con trên khắp thế giới, / đặc biệt tại những nơi dịch bệnh đang hoành hành. / Xin củng cố đức tin của chúng con, / cho chúng con hoàn toàn tín thác / vào tình yêu quan phòng của Cha. / 

Lạy Chúa Giêsu là Đấng cứu độ duy nhất, / là vị lương y đầy quyền năng và lòng thương xót, / xin thương cho các bệnh nhân sớm được chữa lành, / và an ủi các gia đình đang gặp khó khăn thử thách. / Xin cho lời chúng con khiêm tốn cầu nguyện, / được chạm tới trái tim nhân lành của Chúa, / xin giảm bớt gánh nặng khổ đau, / và cho chúng con cảm nhận được bàn tay Chúa / đang ân cần nâng đỡ chúng con. /

Lạy Chúa Thánh Thần là nguồn sức mạnh tình yêu, / xin soi sáng các vị hữu trách và những người có khả năng, / giúp họ sớm tìm ra phương thuốc chữa trị dịch bệnh, / xin ban cho các bác sĩ và nhân viên y tế / sức mạnh của tình thương và lòng nhiệt thành quảng đại, / luôn tận tâm tận lực phục vụ các bệnh nhân. /

Chúng con xin trao vào đôi tay từ mẫu của Mẹ Maria, / những lời khẩn nguyện trong cơn đại nạn, / nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu, / xin Chúa nhận lời chúng con. Amen /

 

6) Ghi nhớ và mang Lời Chúa cùng lời thánh nhân bên mình trong suốt ngày sống.

“Chúa gần gũi những tấm lòng tan vỡ” (Tv 33,19).

Xin hãy dẫn dắt con
đi từ cõi chết đến sự sống,
từ lầm lạc đến chân lý.

Xin hãy dẫn dắt con
đi từ thất vọng đến hy vọng,
từ sợ hãi đến tín thác.

Xin hãy dẫn dắt con
đi từ ghen ghét đến yêu thương,
từ chiến tranh đến hòa bình.

Xin hãy đổ đầy bình an
trong trái tim chúng con,
trong thế giới chúng con,
trong vũ trụ chúng con”

(Mẹ Têrêsa Cancutta).

 

7) Kinh Trông Cậy.

Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.

Lạy rất thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.
Thương xót chúng con.

Lạy Trái Tim cực Thánh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria.
Cầu cho chúng con.

Lạy Ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.
Cầu cho chúng con.

Lạy Tổng Lãnh Thiên Thần Micae.

Cầu cho chúng con.

Các Thánh Tử Vì Đạo nước Việt Nam.
Cầu cho chúng con.

Mẹ Tê-rê-sa Can-cút-ta.

Cầu cho chúng con.

Thánh Rô-cô.

Cầu cho chúng con.

Nữ Vương ban sự bằng an.
Cầu cho chúng con.

 

8) Phúc lành của Chúa.

Xin Thiên Chúa luôn đồng hành và

dẫn bước anh chị em trên hành trình cuộc đời. Amen.

Xin Thiên Chúa luôn đi trước anh chị em,

để chính Ngài dọn đường cho anh chị em,

để có thể bước đi trong an toàn và bình an. Amen.

Xin Thiên Chúa luôn đi sau anh chị em,

để Ngài sẽ tay đỡ tay nâng và ban thêm sức mạnh cho anh chị em,

khi anh chị em rơi vào khó khăn thử thách. Amen.

Xin Thiên Chúa dịu dàng cúi xuống bồng ẵm anh chị em lên đôi tay của Ngài,

Khi anh chị em đau yếu và trở nên tê liệt hoàn toàn. Amen.

Xin Thiên Chúa Ba Ngôi quyền năng và giàu lòng thương xót, là Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban tràn đầy phúc lành, và luôn chở che anh em trong vòng tay dấu ái của Ngài. Amen.

 

9) Thánh Ca:

Dấu Chân.

Sáng tác: Thông Vi Vu.

Trình bày: Một người anh em ở Copenhagen, Đan Mạch.