Bài Mới

1) Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

 

2) Kinh Venir Spiritus Creator.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến, Đấng tạo dựng nên muôn loài, xin thăm viếng tâm hồn con với quyền năng của Ngài.

Xin ban ân sủng, là khách trọ thân quen trong trái tim con mà Ngài đã tạo dựng.

Ngài được gọi là Đấng An ủi, quà tặng từ tay Thiên Chúa, là nguồn gốc của mọi sự sống, ánh sáng và tình yêu, là lửa, và sự thiện hảo cao siêu nhất.

Ngài là lời hứa của bảy ân sủng, ngón tay của bàn tay Chúa Cha, đã hứa ban cho chúng con bởi Chúa Cha, và Ngài làm cho miệng lưỡi chúng con nói điều sự thật.

Xin chiếu ánh sáng vào các giác quan của chúng con, đổ tình yêu vào trái tim chúng con.

Xin ban cho thân xác yếu đuối của chúng con được mạnh sức, để chúng con không bao giờ mệt mỏi làm điều tốt lành.

Xin đuổi kẻ thù xa chúng con, và ban cho chúng con bình an luôn mãi;

Xin cho chúng con luôn sẵn lòng theo những dấu chân Chúa, để chúng con xa lìa con đường sự dữ.

 

Xin ban cho chúng con qua Ngài được lớn lên trong hiểu biết Chúa Cha và Chúa con, và để chúng con tin mạnh mẽ vào Ngài hơn bao giờ hết.

Ước gì mọi lời ngợi khen và vinh dự đều thuộc về Chúa Cha trên ngai tòa cao sang, cùng với Chúa Con phục sinh và với Đấng An ủi muôn đời. Amen.

 

3) Chúng ta cùng lắng nghe Lời Chúa.

 

“Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u
con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng”
(Tv 23,4).

 

4) Suy niệm:

Quý Ông Bà và Anh Chị Em cùng các Cháu thân mến,

Lời Chúa ngắn ngủi hôm nay được trích từ Thánh Vịnh số 23.

Trong Thánh Lễ hôm nay, chúng ta cầu nguyện với Thánh Vịnh này trong phần đáp ca. Trong tâm tình nối kết với Thánh Lễ, tôi xin cùng được suy niệm Thánh Vịnh này.

 “CHÚA là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì.
Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ.
Người đưa tôi tới dòng nước trong lành
và bổ sức cho tôi”

Trong đôi mắt của người Do Thái Thiên Chúa là mục tử. Đó là hình ảnh rất gần gũi với đời thường trong xã hội Do-thái. Hơn nữa, hình ảnh mục tử chăn chiên luôn toát lên một dung mạo hiền hậu, tốt lành và hết lòng vì đàn chiên.

Lạy Chúa, xin cho chúng con nhận ra được dung mạo Mục Tử của Chúa trong cuộc sống của chúng con, nhất là khi chúng con đang sống trong tình trạng với nhiều lo sợ trước sự tấn công của virus nhỏ bé. Xin Chúa cho chúng con cảm nhận được sự gần gũi của Chúa, cụ thể qua chính đôi tay Chúa đang nắm lấy đôi tay chúng con và dẫn bước chúng con đi.

Chúng con xác tín rằng, khi chúng con nhận ra được sự hiện diện và hướng dẫn của Chúa lúc này, thì tâm hồn chúng con sẽ tìm thấy được an bình thư thái, nghĩa là chúng con được Chúa cho phép chúng con được nghỉ ngơi trên các thảm cỏ xanh. Nhưng trong cơn đại dịch này, thảm cỏ xanh đó là ở đâu vậy? Chúa ơi, chúng con xác tín rằng, đó là nơi có Chúa, là nơi chúng con đang cùng nhau cầu nguyện trực tuyến, đang cùng nhau dâng Thánh Lễ trực tuyến mỗi ngày. Thảm cỏ xanh của tình Chúa và tình liên đới giữa chúng con với nhau. Trên thảm có đó, Chúa con cho chúng con được no thoả những dòng nước trong lành qua những lời cầu nguyện, qua việc rước lễ thiêng liêng đón nhận Chúa Thánh Thể vào trong cung lòng của chúng con. Vâng, trong cơn đại dịch này có Chúa rồi, con chẳng cần gì cả, con chẳng thiếu thốn gì cả.

“Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u
con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng”
(Tv 23,4).

“Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính
vì danh dự của Người.
Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u
con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng.
Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm”.

Dưới sự hướng dẫn của người mục tử nhân lành, đàn chiên chắc chắn tiến bước trên con đường ngay ngắn và trên những con lộ chính. Thật vậy, Thiên Chúa với Danh Thánh là tình yêu và lòng thương xót không bao giờ dẫn con cái, dẫn đàn chiên, vào những con đường sai trái.

Thiên Chúa với Danh Thánh là tình yêu và lòng thương xót luôn hiện diện bên chúng con là con cái và là đàn chiên. Sự hiện diện của Chúa được tỏ lộ hơn nữa, khi chúng con rơi vào trong lũng âm u, khi chúng con gặp nguy khó, như hiện nay chúng con đang phải sống trong cơn đại dịch.

Chúa ở đó với cây gậy trên tay. Chúng con tin rằng, cây gậy này, côn trượng này Chúa dùng để bảo vệ chúng con trước quân thù, trước hiểm nguy. Xin Chúa vung gậy của Chúa ra, vì chúng con đang gặp nguy khó, vì đại dịch đang vây bủa chúng con.

Chúa ơi, chúng con xin dâng lên Chúa tấm lòng của chúng con, xin Chúa đổ tràn đầy tình yêu và lòng thương xót của Chúa vào, để dạ chúng con tìm được bình an và thanh thản.

“Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u
con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng”
(Tv 23,4).

“Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc ngay trước mặt quân thù.
Đầu con, Chúa xức đượm dầu thơm,
ly rượu con đầy tràn chan chứa”.

Thiên Chúa không chỉ mạc khải cho chúng ta dung mạo mục tử nhân lành, mà Người còn chỉ ra cho chúng ta sự quyền năng của Ngài.

Lạy Chúa, thật thú vị khi chúng con được Chúa cho phép chúng con bước vào bữa tiệc Chúa dọn ra, ngay khi chúng con đang phải đối diện với quân thù, với con virus nhỏ bé kia. Chúng con không được đến nhà thờ để cùng dâng Thánh Lễ, chúng con không được phép đón nhận Thánh Thể Chúa cách trực tiếp, nhưng Chúa vẫn yêu thương và ban cho chúng con bữa tiệc Lời Chúa và bữa tiệc Thánh Thể thiêng liêng qua Thánh Lễ trực tuyến mỗi ngày. Tại bàn tiệc đó, Chúa đã xức dầu thơm và đổ đầy ly rượu của chúng con, qua chính tình liên đới và lòng thương xót mà chúng con dành cho nhau trong lúc này.

“Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u
con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng”
(Tv 23,4).

“Lòng nhân hậu và tình thương CHÚA
ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời,
và tôi được ở đền Người
những ngày tháng, những năm dài triền miên”.

Lòng nhân hậu của Thiên Chúa trong lịch sử cứu độ dành cho người Do-thái luôn được ca ngợi và tôn vinh. Các biến cố Thiên Chúa cứu thoát họ khỏi Ai-cập và đưa về Đất Hứa, cũng như đã đưa họ trở về sau thời gian lưu đày ở Ba-by-lon luôn được người Do-thái nhớ đến với lòng tri ân và ca tụng Thiên Chúa cách đặc biệt.

Trong tâm điểm của dịch bệnh, cuộc sống con người và xã hội thay đổi quá nhiều. Trên các con đường và xa lộ, trong đời sống đô thị, trong các trung tâm buôn bán, vắng bóng người hơn. Khoảng không trống rỗng bắt đầu xuất hiện ở mọi nơi.

Lạy Chúa, trong khoảng không trống rỗng và tĩnh lặng mà chúng con đang trải nghiệm, chúng con tin rằng Chúa đang hiện diện sống động. Chúa đang “làm đầy” khoảng không trống vắng ở mọi góc phố, mọi thành thị và mọi nơi của nhân loại chúng con bằng chính lòng nhân hậu và tình thương của Chúa.

Xin cho chúng con được sống mãi trong khoảng không của lòng nhân hậu và tình thương Chúa dành cho chúng con, từ hôm nay cho đến khi cơn đại dịch được Chúa làm cho ngưng lại, và tiếp tục cho đến ngày cuối cùng Chúa cho chúng con sống trên trần gian này, Chúa nhé!

Để rồi, khi chúng con được Chúa đưa ra khỏi cuộc đời này, chúng con xin Chúa cho chúng con được về hưởng vinh quanh và hạnh phúc ở bên Chúa luôn mãi.

Giờ đây, Chúa ơi, chúng con xin dâng lên Chúa lời cầu nguyện mà Mẹ Tê-rê-sa Can-cút-ta để lại cho chúng con:

 

Xin hãy dẫn dắt con
đi từ cõi chết đến sự sống,
từ lầm lạc đến chân lý.

Xin hãy dẫn dắt con
đi từ thất vọng đến hy vọng,
từ sợ hãi đến tín thác.

Xin hãy dẫn dắt con
đi từ ghen ghét đến yêu thương,
từ chiến tranh đến hòa bình.

Xin hãy đổ đầy bình an
trong trái tim chúng con,
trong thế giới chúng con,
trong vũ trụ chúng con”

(Mẹ Têrêsa Cancutta).

 

Chúng ta cùng thinh lặng giây lát …

 

Chúng ta cùng đọc kinh Lạy Cha, kinh Kính mừng và kinh Sáng Danh.

 

 

5) Lời nguyện trong cơn dịch bệnh (HĐGM VN soạn thảo):

 

Chúng ta cùng đọc lời cầu nguyện trong cơn dịch bệnh:

 

Lạy Ba Ngôi Thiên Chúa toàn năng / chúng con đang họp nhau cầu nguyện, / tha thiết nài xin cho cơn dịch bệnh mau chấm dứt. /

 

Lạy Chúa Cha giàu lòng thương xót / xin nhìn đến nỗi thống khổ / của đoàn con trên khắp thế giới, / đặc biệt tại những nơi dịch bệnh đang hoành hành. / Xin củng cố đức tin của chúng con, / cho chúng con hoàn toàn tín thác / vào tình yêu quan phòng của Cha. /

 

Lạy Chúa Giêsu là Đấng cứu độ duy nhất, / là vị lương y đầy quyền năng và lòng thương xót, / xin thương cho các bệnh nhân sớm được chữa lành, / và an ủi các gia đình đang gặp khó khăn thử thách. / Xin cho lời chúng con khiêm tốn cầu nguyện, / được chạm tới trái tim nhân lành của Chúa, / xin giảm bớt gánh nặng khổ đau, / và cho chúng con cảm nhận được bàn tay Chúa / đang ân cần nâng đỡ chúng con. /

 

Lạy Chúa Thánh Thần là nguồn sức mạnh tình yêu, / xin soi sáng các vị hữu trách và những người có khả năng, / giúp họ sớm tìm ra phương thuốc chữa trị dịch bệnh, / xin ban cho các bác sĩ và nhân viên y tế / sức mạnh của tình thương và lòng nhiệt thành quảng đại, / luôn tận tâm tận lực phục vụ các bệnh nhân. /

 

Chúng con xin trao vào đôi tay từ mẫu của Mẹ Maria, / những lời khẩn nguyện trong cơn đại nạn, / nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu, / xin Chúa nhận lời chúng con. Amen /

 

6) Ghi nhớ và mang Lời Chúa cùng lời thánh nhân bên mình trong suốt ngày sống.

 

“Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u
con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng”
(Tv 23,4).

 

Xin hãy dẫn dắt con
đi từ cõi chết đến sự sống,
từ lầm lạc đến chân lý.

Xin hãy dẫn dắt con
đi từ thất vọng đến hy vọng,
từ sợ hãi đến tín thác.

Xin hãy dẫn dắt con
đi từ ghen ghét đến yêu thương,
từ chiến tranh đến hòa bình.

Xin hãy đổ đầy bình an
trong trái tim chúng con,
trong thế giới chúng con,
trong vũ trụ chúng con”

(Mẹ Têrêsa Cancutta).

 

7) Kinh Trông Cậy.

 

Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.

Lạy rất thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.
Thương xót chúng con.

Lạy Trái Tim cực Thánh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria.
Cầu cho chúng con.

Lạy Ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.
Cầu cho chúng con.

Lạy Tổng Lãnh Thiên Thần Micae.

Cầu cho chúng con.

Các Thánh Tử Vì Đạo nước Việt Nam.
Cầu cho chúng con.

Mẹ Tê-rê-sa Can-cút-ta.

Cầu cho chúng con.

Thánh Rô-cô.

Cầu cho chúng con.

Nữ Vương ban sự bằng an.
Cầu cho chúng con.

 

8) Phúc lành của Chúa.

 

Nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi toàn năng, giàu lòng thương xót chúc lành và gìn giữ chúng ta trong vòng tay nhân ái của Chúa.

 

9) Thánh Ca:

 

Chúa là Mục Tử.

Sáng tác: Linh Mục Bùi Ninh

Trình bày: Thanh Hoài

Phụ bè: Thế Duyệt