Bài Mới

1) Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

 

2) Kinh Sáng Soi: Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm, cùng khi làm xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con, từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen.

 

Thánh thi 

 

Vang khúc khải hoàn ca, mừng đại thắng,
Con Chúa Trời đã hiển hách thành công,
Vị Cứu Tinh bày chiến tích oai hùng :
Cây thập tự, nơi chính Người tự hiến !

 

Xưa nguyên tổ nghe Xa-tan nguỵ biện
Trái cấm vừa ăn, án tử mắc vào,
Hoá Công liền quyết định sẽ trồng cao
Cây thập tự thế vào cây nguyền rủa.

 

Mưu độc dữ sánh làm sao mưu Chúa !
Trong chương trình Người cứu độ sinh linh
Đã tìm ra thần dược rất tài tình
Là cây gỗ chính quỷ dùng giết hại.

 

Chúa Ngôi Cha, khi đến thời đến buổi
Gửi Chúa Con, Đấng sáng tạo vũ hoàn,
Tự cõi trời xuống thế giữa phàm nhân,
Ngôi Thiên Tử sinh làm con Trinh Nữ.

 

Người đã muốn ba mươi năm cứu độ
Kết thúc bằng Mùa Khổ Nạn Vượt Qua,
Và này đây, trên thập tự chói loà,
Chiên Thiên Chúa đã dâng mình tế lễ.

 

Câu tán tụng hoà muôn kinh trọng thể,
Con khấu đầu thượng tiến Chúa Ba Ngôi
Đã đổ hồng ân cứu chuộc loài người,
Muôn muôn thuở xin dâng lời vinh chúc !

 

3) Chúng ta cùng lắng nghe Lời Chúa.

 

“Tôi đã đưa lưng cho người ta đánh đòn,
giơ má cho người ta giật râu.
Tôi đã không che mặt khi bị mắng nhiếc phỉ nhổ”
 (Is 50,6).

 

4) Suy niệm:

 

Quý Ông Bà và Anh Chị Em cùng các Cháu thân mến,

Lời Chúa hôm nay được trích từ sách tiên tri I-sai-a, được Giáo Hội dùng cho bài đọc trong Thánh Lễ .

Bài đọc này là bài ca thứ ba diễn tả về Người Tôi Trung của Thiên Chúa (Is 50,4-9). Chúng ta cùng suy niệm bài ca này.

 

“Đức Chúa là Chúa Thượng
đã cho tôi nói năng như một người môn đệ,
để tôi biết lựa lời nâng đỡ ai rã rời kiệt sức.
Sáng sáng Người đánh thức, Người đánh thức tôi
để tôi lắng tai nghe như một người môn đệ”.

 

Người Tôi Trung là Chúa Giê-su đã gắn đời mình với Chúa Thượng, nghĩa là cuộc sống của người Tôi Trung luôn kết hiệp mật thiết với Chúa Thượng, bởi vì chính nhờ Chúa Thượng mà Người Tôi Trung sống, nói năng và hành động. Nói khác đi, nguồn sống của người Tôi Trung chính là Thiên Chúa, là Chúa Thượng.

Vì thế, sáng sáng khi vừa thức giấc Người Tôi Trung đã dành thời gian để cầu nguyện. Tin Mừng Mác-cô đã thuật lại: “Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, Người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó” (Mc 1,35).

 

Chúa Giê-su là con người cầu nguyện, nghĩa là con người sống thân mật với Thiên Chúa, với Chúa Thượng. Trong cầu nguyện tương quan thân tình giữa Người với Thiên Chúa diễn ra. Trong cầu nguyện Chúa Giê-su lắng nghe những chỉ dẫn và thánh ý của Thiên Chúa, để rồi sẽ thực thi và chu toàn thánh ý đó. Vâng, thánh ý của Thiên Chúa chính là lương thực nuôi sống người Tôi Trung. Điều này Chúa Giê-su đã nói trong câu truyện Ngài gặp gỡ người phụ nữ Sa-ma-ri ở bờ giếng: “Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy, và hoàn tất công trình của Người” (Ga 4,34).

 

Thật vậy, càng chìm sâu trong cầu nguyện và sống vâng phục thánh ý của Thiên Chúa, Chúa Giê-su càng sống đúng tinh thần của Người Tôi Trung, nghĩa là Chúa được Chúa Thượng cho nói năng như một người môn đệ, và Chúa Thượng cho Người biết lựa lời nâng đỡ ai rã rời kiệt sức.

 

Lạy Chúa Giê-su,

Chúa biết chúng con đang sống trong cơn  đại dịch và cũng đang cử hành tuần thánh. Trong bối cảnh này, Chúa biết chúng con cần gì mà.

Phần chúng con, xin Chúa giúp chúng con biết ý thức noi gương Chúa, sống tinh thần cầu nguyện như Chúa. Sáng sáng khi thức giấc, xin cho chúng con cùng thức với Chúa. Xin cho chúng con được mở những lời đầu tiên dành cho Chúa. Xin cho chúng con nghe những âm thanh đầu ngày sống là chính tiếng nói của Chúa.

Lạy Chúa, xin cho chúng con được chìm sâu trong cầu nguyện như Chúa vậy.

 

Chìm sâu trong cầu nguyện, chìm sâu trong tương quan thân mật với Cha trên trời, Chúa Giê-su hiểu biết thánh ý, kế hoạch của Cha cách tường tận.

 

Một khi đã hiểu biết kế họach khôn ngoan của Thiên Chúa, Người Tôi Trung sẽ không lùi bước trước những khó khăn trước mặt:

 

“Đức Chúa là Chúa Thượng đã mở tai tôi,
còn tôi, tôi không cưỡng lại, cũng chẳng tháo lui.
Tôi đã đưa lưng cho người ta đánh đòn,
giơ má cho người ta giật râu.

Tôi đã không che mặt khi bị mắng nhiếc phỉ nhổ”

 

Trong tinh thần vâng phục của tình yêu, Người Tôi Trung sẵn sàng chịu mọi cực hình để làm chứng cho Thiên Chúa: “Tôi đã đưa lưng cho người ta đánh đòn, giơ má cho người ta giật râu. Tôi đã không che mặt khi bị mắng nhiếc phỉ nhổ”.

Điều này có lẽ muốn nói đến ngay cả những chống đối về thể lý, những đau đớn trong thân xác mà Người Tôi Trung phải chịu.

 

Để chiêm ngắm sâu hơn dung mạo của Người Tôi Trung, của Chúa Giê-su chịu đau khổ về thể lý, chúng ta nhìn đến khung cảnh Chúa bị đánh đòn, bị khinh khi và nhục ma. Như một tên tội phạm, sau khi bị tra khảo, Chúa Giê-su, Đấng vô tội đã bị cả một cơ đội vây quanh. Thánh Mát-thêu thuật lại: 27 Bấy giờ lính của tổng trấn đem Đức Giê-su vào trong dinh, và tập trung cả cơ đội quanh Người.28 Chúng lột áo Người ra, khoác cho Người một tấm áo choàng đỏ,29 rồi kết một vòng gai làm vương miện đặt lên đầu Người, và trao vào tay mặt Người một cây sậy. Chúng quỳ gối trước mặt Người mà nhạo rằng: "Vạn tuế Đức Vua dân Do-thái! "30 Rồi chúng khạc nhổ vào Người và lấy cây sậy mà đập vào đầu Người.31 Chế giễu chán, chúng lột áo choàng ra, và cho Người mặc áo lại như trước, rồi điệu Người đi đóng đinh vào thập giá” (Mt 27,27-31).

  

Thật thô bạo biết bao! Chúa đã bị khinh thường, bị nhục mạ và bị chê cười, bị đánh đập. Người Do-thái coi Ngài là ô nhục không thể chấp nhận, và dân ngoại cho là điên rồ, như thánh Phao-lô diễn tả: “Chúng tôi lại rao giảng một Đấng Ki-tô bị đóng đinh, điều mà người Do-thái coi là ô nhục không thể chấp nhận, và dân ngoại cho là điên rồ” (1Cr 1,23).

 

Lạy Chúa Giê-su chịu đóng đinh trên Thánh Giá vì tội lỗi của chúng con và để cứu rỗi chúng con.

Giữa lòng tâm điểm của đại dịch này, có quá nhiều thử thách đến với chúng con. Một trong những thử thách là chúng con sợ hãi, buông xuôi, trở nên tê liệt thất vọng hoàn toàn. Xin Chúa củng cố Đức Tin của chúng con. Xin Chúa ban thêm cho chúng con sức mạnh của Chúa, để chúng con có thể chịu đựng và vượt qua những thử thách chúng con đang phải đương đầu.

Lạy Chúa, xin Chúa dùng Thánh Giá Chúa giải thoát chúng con.

 

Khi phải chịu cực hình, Người Tôi Trung, Chúa Giê-su chịu đựng với một niềm tin vững vàng:

 

Có Đức Chúa là Chúa Thượng phù trợ tôi,
vì thế, tôi đã không hổ thẹn,
vì thế, tôi trơ mặt ra như đá.

Tôi biết mình sẽ không phải thẹn thùng.
Đấng tuyên bố rằng tôi công chính, Người ở kề bên.
Ai tranh tụng với tôi ? Cùng nhau ta hầu toà !

Ai muốn kiện cáo tôi ? Cứ thử đến đây coi !
Này, có Đức Chúa là Chúa Thượng phù trợ tôi,
ai còn dám kết tội ?

 

Thật vậy, Chúa Thượng đâu bỏ rơi Con Yêu Dấu của Người. Thiên Chúa luôn ở bên và ban thêm sức mạnh cho người Tôi Trung. 

 

Vâng, nguồn sức mạnh của Người Tôi Trung là ở nơi Thiên Chúa, Đấng tạo dựng, Đấng quan phòng, Đấng giàu lòng thương xót và yêu thương Người Tôi Trung và toàn thể con cái Ngài.

Vì thế, Người Tôi Trung hãnh diện cao rao với mọi người rằng: “Đấng tuyên bố rằng tôi công chính, Người ở kề bên”. Hơn nữa, còn thách thức kẻ thù: “Ai tranh tụng với tôi? Cùng nhau ta hầu toà! Ai muốn kiện cáo tôi? Cứ thử đến đây coi!

Này, có Đức Chúa là Chúa Thượng phù trợ tôi, ai còn dám kết tội?”

 

Lạy Chúa, chiêm ngắm Chúa, Người Tôi Trung đi con đường thương khó và chịu chết trên Thánh Giá, chúng ta xác tín rằng, sức mạnh và uy quyền của thế gian, cũng như sức mạnh và sự đe doạ của Virus không thể so sánh với quyền năng và sức mạnh của Thiên Chúa, Đấng là chủ của sự sống và của muôn loài.

 

Thiên Chúa yêu thương chúng con cách trọn vẹn, bằng cách Chúa nói:  Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình.

Trong tâm tình này,  xin cho chúng con luôn xác tín như lời thánh Augustino nhắc nhớ chúng con: “Chúa Giê-su hiến mình làm cây nho nuôi dưỡng các cành là chúng ta ; ngoài Người ra, chúng ta không thể có sự sống”.

 

 

Giờ đây chúng ta cùng thinh lặng giây lát …

Chúng ta cùng đọc kinh Lạy Cha, kinh Kính mừng và kinh Sáng Danh.

 

5) Lời nguyện trong cơn dịch bệnh (HĐGM VN soạn thảo):

 

Chúng ta cùng đọc lời cầu nguyện trong cơn dịch bệnh:

 

Lạy Ba Ngôi Thiên Chúa toàn năng / chúng con đang họp nhau cầu nguyện, / tha thiết nài xin cho cơn dịch bệnh mau chấm dứt. /

 

Lạy Chúa Cha giàu lòng thương xót / xin nhìn đến nỗi thống khổ / của đoàn con trên khắp thế giới, / đặc biệt tại những nơi dịch bệnh đang hoành hành. / Xin củng cố đức tin của chúng con, / cho chúng con hoàn toàn tín thác / vào tình yêu quan phòng của Cha. /

 

Lạy Chúa Giêsu là Đấng cứu độ duy nhất, / là vị lương y đầy quyền năng và lòng thương xót, / xin thương cho các bệnh nhân sớm được chữa lành, / và an ủi các gia đình đang gặp khó khăn thử thách. / Xin cho lời chúng con khiêm tốn cầu nguyện, / được chạm tới trái tim nhân lành của Chúa, / xin giảm bớt gánh nặng khổ đau, / và cho chúng con cảm nhận được bàn tay Chúa / đang ân cần nâng đỡ chúng con. /

 

Lạy Chúa Thánh Thần là nguồn sức mạnh tình yêu, / xin soi sáng các vị hữu trách và những người có khả năng, / giúp họ sớm tìm ra phương thuốc chữa trị dịch bệnh, / xin ban cho các bác sĩ và nhân viên y tế / sức mạnh của tình thương và lòng nhiệt thành quảng đại, / luôn tận tâm tận lực phục vụ các bệnh nhân. /

 

Chúng con xin trao vào đôi tay từ mẫu của Mẹ Maria, / những lời khẩn nguyện trong cơn đại nạn, / nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu, / xin Chúa nhận lời chúng con. Amen /

 

 

6) Ghi nhớ và mang Lời Chúa cùng lời thánh nhân bên mình trong suốt ngày sống.

 

“Tôi đã đưa lưng cho người ta đánh đòn,
giơ má cho người ta giật râu.
Tôi đã không che mặt khi bị mắng nhiếc phỉ nhổ”
 (Is 50,6).

 

“Chúa Giê-su hiến mình làm cây nho nuôi dưỡng các cành là chúng ta ; ngoài Người ra, chúng ta không thể có sự sống” (Thánh Augustino).

 

7) Kinh Trông Cậy.

 

Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.

Lạy rất thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.
Thương xót chúng con.

Lạy Trái Tim cực Thánh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria.
Cầu cho chúng con.

Lạy Ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.
Cầu cho chúng con.

Lạy Tổng Lãnh Thiên Thần Micae.

Cầu cho chúng con.

Các Thánh Tử Vì Đạo nước Việt Nam.
Cầu cho chúng con.

Mẹ Tê-rê-sa Can-cút-ta.

Cầu cho chúng con.

Thánh Rô-cô.

Cầu cho chúng con.

Nữ Vương ban sự bằng an.
Cầu cho chúng con.

 

8) Phúc lành của Chúa.

 

Xin Thiên Chúa luôn đồng hành và

dẫn bước anh chị em trên hành trình cuộc đời. Amen.

 

Xin Thiên Chúa luôn đi trước anh chị em,

để chính Ngài dọn con đường cho anh chị em

bước đi trong an toàn và bình an. Amen.

 

Xin Thiên Chúa luôn đi sau anh chị em,

Để Ngài sẽ ra tay nâng đỡ và ban thêm sức mạnh cho anh chị em,

khi anh chị em rơi vào khó khăn thử thách. Amen.

 

Xin Thiên Chúa dịu dàng cúi xuống bồng ẵm anh chị em lên đôi tay của Ngài,

Khi anh chị em đau yếu và trở nên tê liệt hoàn toàn. Amen.

 

Xin Thiên Chúa Ba Ngôi quyền năng và giàu lòng thương xót.

Ban tràn đầy phúc lành, luôn chở che anh em trong vòng tay dấu ái của Ngài. Amen.

 

 

9) Thánh Ca:

 

Thập Tự Can-vê

Sáng tác : Đinh Công Huỳnh.

Trình bày: Ca Đoàn Ngôi Ba (Sydney-Australia).