Bài Mới

1) Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

 

2) Kinh Sáng Soi: Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm, cùng khi làm xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con, từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen.

 

Thánh thi 

Ôi kỷ vật lưu dấu ngày Chúa chết,
Hỡi bánh trường sinh nuôi dưỡng người trần,
Ước chi Ngài nên lương thực con ăn,
Đầy hương vị thoả lòng con mãi mãi !

 

Muôn lạy Chúa Giê-su đầy lân ái,
Xin bửu huyết Ngài thanh tẩy con đi !
Một giọt thôi, là đủ sức diệu kỳ,
Rửa sạch cả trần gian nên thanh tịnh.

 

Con mong mỏi giữa hội vui thần thánh,
Hát mừng Ngài và chiêm ngưỡng Tôn Nhan,
Cùng tán dương Thánh Phụ với Thánh Thần
Trên cõi phúc ngàn vinh quang rực rỡ.

 

3) Chúng ta cùng lắng nghe Lời Chúa.

 

“Đức Giê-su biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng” (Ga 13,1). 

 

4) Suy niệm:

 

Quý Ông Bà và Anh Chị Em cùng các Cháu thân mến,

Thứ Năm tuần Thánh Giáo Hội mời gọi chúng ta chiêm ngắm biến cố Chúa Giê-su dùng bữa tiệc chia ly cuối cùng với các môn đệ. Tại bàn tiệc đó, thánh sử Gioan thuật lại rằng: “Chúa Giê-su biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng”.

 

Như thế Chúa Giê-su rất ý thức về thời gian cuối cùng của Người trên trần gian, nghĩa là Người chuẩn bị hoàn tất sứ mạng trên trần gian, để về lại với Cha trên trời. Nhưng Chúa hoàn tất như thế nào? Có phải là sự hoàn tất nhẹ nhàng và dễ dàng không? Để hoàn tất sứ mạng này, Chúa Giê-su phải bước vào con đường chông gai, con đường thương khó, và cuối cùng là cái chết thật tàn nhẫn trên thập giá.

 

Tuy nhiên, trong sự tàn nhẫn của cây thập giá, chúng ta nhận ra được hai từ “tình yêu” của Chúa Giê-su dành cho nhân loại.

 

Thật vậy, vì yêu thương nhân loại đến cùng, yêu thương mỗi người chúng ta đang đau khổ, đang sống trong cơn đại dịch, mà Chúa đã từ trời xuống thế mặc lấy phận người đơn hèn và mỏng dòn của chúng ta.

 

Ôi lạy Chúa, chúng con không thể hiểu được mầu nhiệm làm người cao quý của Chúa. Chúng con chỉ biết rằng, Chúa yêu thương chúng con đến cùng, những phận người nghèo nàn đến nỗi Chúa mặc lấy cái nghèo của chúng con để cùng “lê bước” với chúng con trên các con lộ của thế gian này.

 

Ôi Giê-su, Đấng yêu thương chúng con đến cùng.

Chúng con tôn vinh Chúa.

Chúng con thờ lạy Chúa và

Chúng con tri ân Chúa.

 

Vì yêu thương nhân loại đến cùng, yêu thương mỗi người chúng ta đang đau khổ, đang sống trong cơn đại dịch, Chúa Giê-su đã hứng chịu những nỗi đau khổ của con người chúng ta: những nỗi đau khổ trong thân xác, trong tinh thần, trong đời sống cá nhân, đời sống gia đình, đời sống xã hội giữa tâm điểm của đại dịch này. Tất cả các đau khổ này được Chúa vác trên vai. Đó là thập tự của Chúa, Đấng yêu thương nhân loại đến cùng.

 

Hơn nữa, chính khi đón nhận khổ đau của nhân loại, Chúa đã thoa dịu biết bao kiếp người, đã an ủi và ban thêm sức mạnh cùng giúp họ đứng dậy trong niềm tin tưởng và cậy trông.

 

Ôi Giê-su, Đấng yêu thương chúng con đến cùng.

Chúng con tôn vinh Chúa.

Chúng con thờ lạy Chúa và

Chúng con tri ân Chúa.

 

Vì yêu thương nhân loại đến cùng, yêu thương mỗi người chúng ta đang đau khổ, đặc biệt yêu thương những người đã tử vong trong cô đơn và lặng lẽ giữa cơn đại dịch này, Chúa Giê-su đã cùng chết trên Thánh Giá với nỗi niềm cô quạnh trống vắng, đến nỗi Chúa đã thốt lên: “Lạy Cha, lạy Cha, sao Cha lại bỏ con?”.

Qua đó, Chúa đồng hành với mọi người trong những giây phút cuối đời, mà không có bất cứ người thân yêu nào có thể cùng đồng hành và chia sẻ được.

Hơn nữa, Chúa còn dùng chính quyền năng Phục Sinh của Chúa để “giết cái chết” là sự bần cùng nhất của đời người.

 

Ôi Giê-su, Đấng yêu thương chúng con đến cùng.

Chúng con tôn vinh Chúa.

Chúng con thờ lạy Chúa và

Chúng con tri ân Chúa.

 

Trên thập giá, Chúa không bị đánh giập ống chân ;

dưới lòng đất, Chúa không bị tiêu tan. Chúa đã sống lại từ trong kẻ chết

và làm cho con người trong mồ sâu sống lại.

 

Chúng con xin tín thác tất cả các nạn nhân tử vong trong cơn đại dịch cho Chúa, Đấng yêu thương chúng con đến cùng.

Giờ đây chúng ta cùng thinh lặng giây lát …

Chúng ta cùng đọc kinh Lạy Cha, kinh Kính mừng và kinh Sáng Danh.

 

5) Lời nguyện trong cơn dịch bệnh (HĐGM VN soạn thảo):

 

Chúng ta cùng đọc lời cầu nguyện trong cơn dịch bệnh:

Lạy Ba Ngôi Thiên Chúa toàn năng / chúng con đang họp nhau cầu nguyện, / tha thiết nài xin cho cơn dịch bệnh mau chấm dứt. /

Lạy Chúa Cha giàu lòng thương xót / xin nhìn đến nỗi thống khổ / của đoàn con trên khắp thế giới, / đặc biệt tại những nơi dịch bệnh đang hoành hành. / Xin củng cố đức tin của chúng con, / cho chúng con hoàn toàn tín thác / vào tình yêu quan phòng của Cha. /

Lạy Chúa Giêsu là Đấng cứu độ duy nhất, / là vị lương y đầy quyền năng và lòng thương xót, / xin thương cho các bệnh nhân sớm được chữa lành, / và an ủi các gia đình đang gặp khó khăn thử thách. / Xin cho lời chúng con khiêm tốn cầu nguyện, / được chạm tới trái tim nhân lành của Chúa, / xin giảm bớt gánh nặng khổ đau, / và cho chúng con cảm nhận được bàn tay Chúa / đang ân cần nâng đỡ chúng con. /

Lạy Chúa Thánh Thần là nguồn sức mạnh tình yêu, / xin soi sáng các vị hữu trách và những người có khả năng, / giúp họ sớm tìm ra phương thuốc chữa trị dịch bệnh, / xin ban cho các bác sĩ và nhân viên y tế / sức mạnh của tình thương và lòng nhiệt thành quảng đại, / luôn tận tâm tận lực phục vụ các bệnh nhân. /

Chúng con xin trao vào đôi tay từ mẫu của Mẹ Maria, / những lời khẩn nguyện trong cơn đại nạn, / nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu, / xin Chúa nhận lời chúng con. Amen /

  

 

6) Ghi nhớ và mang Lời Chúa cùng lời thánh nhân bên mình trong suốt ngày sống.

 

“Đức Giê-su biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng”

 (Ga 13,1).

 

7) Kinh Trông Cậy.

 

Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.

Lạy rất thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.
Thương xót chúng con.

Lạy Trái Tim cực Thánh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria.
Cầu cho chúng con.

Lạy Ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.
Cầu cho chúng con.

Lạy Tổng Lãnh Thiên Thần Micae.

Cầu cho chúng con.

Các Thánh Tử Vì Đạo nước Việt Nam.
Cầu cho chúng con.

Mẹ Tê-rê-sa Can-cút-ta.

Cầu cho chúng con.

Thánh Rô-cô.

Cầu cho chúng con.

Nữ Vương ban sự bằng an.
Cầu cho chúng con.

 

 

 

8) Phúc lành của Chúa.

 

Xin Thiên Chúa luôn đồng hành và

dẫn bước anh chị em trên hành trình cuộc đời. Amen.

 

Xin Thiên Chúa luôn đi trước anh chị em,

để chính Ngài dọn con đường cho anh chị em

bước đi trong an toàn và bình an. Amen.

 

Xin Thiên Chúa luôn đi sau anh chị em,

Để Ngài sẽ ra tay nâng đỡ và ban thêm sức mạnh cho anh chị em,

khi anh chị em rơi vào khó khăn thử thách. Amen.

 

Xin Thiên Chúa dịu dàng cúi xuống bồng ẵm anh chị em lên đôi tay của Ngài,

Khi anh chị em đau yếu và trở nên tê liệt hoàn toàn. Amen.

 

Xin Thiên Chúa Ba Ngôi quyền năng và giàu lòng thương xót.

Ban tràn đầy phúc lành, luôn chở che anh em trong vòng tay dấu ái của Ngài. Amen.

 

 

9) Thánh Ca:

 

Ngai Toà Thập Giá.

Sáng tác : Sr. Têrêxa

Trình bày: Thành Danh.