Bài Mới

1) Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

 

Kinh Sáng Soi: Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm, cùng khi làm xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con, từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen.

 

2) Lời cầu nguyện của Thánh Nikolaus von Flue.

 

Lạy Thiên Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con.

Xin hãy lấy đi tất cả những gì cản trở con đến với Chúa!

 

Lạy Thiên Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con.

Xin hãy ban cho con tất cả những gì giúp con đến gần Chúa!

 

Lạy Thiên Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con.

Xin hãy làm cho con hoàn toàn được thuộc về Chúa. Amen.

 

3) Chúng ta cùng lắng nghe Lời Chúa.

 

Chúa Cha yêu thương người Con và đã giao mọi sự trong tay Người. Ai tin vào người Con thì được sự sống đời đời ; còn kẻ nào không chịu tin vào người Con thì không được sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên kẻ ấy 

(Ga 3,35-36).

 

4) Suy niệm:

 

Quý Ông Bà và Anh Chị Em cùng các Cháu thân mến,

 

Lời Chúa được trích từ Tin Mừng thứ Tư. Đó là lời của thánh Gioan Tẩy Giả làm chứng về Chúa Giê-su, và về tầm quan trọng của niềm tin vào Chúa Giê-su đưa lại sự sống đời đời.

 

Trước hết từ ngữ “người Con” trong câu Lời Chúa là nói về chính Chúa Giê-su, Ngôi Hai Thiên Chúa, Con Yêu Dấu của Chúa Cha.

Trong tình yêu Chúa Cha đã trao phó mọi sự trong tay người Con, nghĩa là trong tay Chúa Giê-su. Chúng ta nhận ra tương quan yêu thương giữa Chúa Cha và Chúa Con. Đó là một tình yêu trao ban, tình yêu không đóng khung cho riêng mình. Tình yêu giữa Chúa Cha và Chúa con được tràn ra cho nhân loại chúng ta. Nghĩa là Cha đã yêu thế gian đến nỗi đã trao ban cho thế gian chính người Con yêu dấu nhất.

 

Thánh sử Gioan nhắc đến điều này cách rõ rệt: Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3,16). Như thế, nhân loại chúng ta thật có phước, bởi vì chúng ta được yêu thương, bởi vì chúng ta có chỗ trong tình yêu của Thiên Chúa. Thánh Sử Gioan còn nhắc đến tình yêu này qua lời cầu nguyện của Chúa Giê-su dành cho nhân loại: “Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một; như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con” (Ga 17,23) và “Lạy Cha là Đấng công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng con, con đã biết Cha, và những người này đã biết là chính Cha đã sai con. Con đã cho họ biết danh Cha, và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương con, ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa” (Ga 17,25-26).

 

Những lời của Chúa Giê-su nói diễn tả một tình yêu sâu đậm của Ngài dành cho nhân loại chúng ta.

Chúa Giê-su yêu chúng ta đến nỗi, chỉ mong chúng ta được nên một với Thiên Chúa.

Chúa Giê-su yêu chúng ta đến nỗi, Ngài mong cho tình yêu mà Chúa Cha đã dành cho Ngài cũng hiện diện sống động trong nhân loại chúng ta.

 

Thật vậy,qua lời của Chúa Giê-su chúng ta nhận ra rằng:

  

Chúa Cha yêu chúng ta!

Giữa lòng đại dịch, giữa những hoang mang và lo sợ, chúng ta vẫn luôn xác tín tình yêu cao quý của Chúa Cha dành cho chúng ta. Vâng, chính vì yêu chúng ta, Chúa Cha đã trao ban Chúa Giê-su cho chúng ta.

 

Giữa những lo toan và xáo trộn của cuộc sống, chúng ta nhận ra rằng, Chúa Cha đã trao chúng ta cho Chúa Giê-su, để chúng ta được Chúa Giê-su chăm sóc, chở che, nâng đỡ và yêu thương.

Ôi, Chúa Giê-su yêu chúng ta!

 

Nhân loại chúng ta được sống trong tình yêu của Thiên Chúa.

 

Tình yêu của Chúa Cha và của Chúa Giê-su dành cho nhân loại chúng ta tương hợp với tình yêu mà dân Do-thái trải nghiệm trong Cựu Ước. Sách Đệ Nhị Luật viết như sau: “Nhưng chính là vì yêu thương anh em, và để giữ lời thề hứa với cha ông anh em, mà ĐỨC CHÚA đã ra tay uy quyền đưa anh em ra và giải thoát anh em khỏi cảnh nô lệ, khỏi tay Pha-ra-ô, vua Ai-cập… Người sẽ yêu thương anh em, chúc phúc cho anh em, sẽ làm cho anh em nên đông đúc. Người sẽ chúc phúc làm cho lòng dạ và đất đai của anh em sinh hoa kết quả: lúa mì, rượu mới, dầu tươi, lứa bò, lứa chiên, ở trên đất mà Người đã thề với cha ông anh em là sẽ ban cho anh em” (Đnl 7,8.13).

 

Trước tình yêu cao quý của Thiên Chúa, dân Do-thái đã đón nhận như thế nào và hôm nay chúng ta đón nhận ra sao?

 

Dấu hiệu nhân loại đón nhận tình yêu của Chúa Cha và của Chúa Giê-su được thể hiện qua một điều căn bản và nền tảng. Đó là Tin: “Ai tin vào người Con thì được sự sống đời đời ; còn kẻ nào không chịu tin vào người Con thì không được sự sống”.

 

Vâng, vấn đề là ở chỗ đó. Tôi có tin vào Chúa Giê-su hay không?

Tình yêu không bao giờ bắt buộc.

Tình yêu sẽ không là tình yêu nếu thiếu vắng tự do.

Nhưng tự do sẽ mất đi giá trị của nó, khi con người cao ngạo kiêu hãnh và quy tất cả mọi sự về mình, và tự cho mình là khôn ngoan và có thể giải quyết được mọi chuyện. Nghĩa là con người đã phá đổ giá trị của tự do, khi đẩy Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống của mình, để rồi tự cho mình có đầy đủ quyền hành và đầy đủ quyền lực giải quyết mọi sự. Đó là một sự ảo tưởng vô cùng lớn.

 

Trong đại dịch chúng ta đang chịu, sự ảo tưởng này của con người bị lộ nguyên hình. Cha Cantalamessa trong bài giảng ngày thứ  Sáu tuần thánh năm nay ở đền thờ Thánh Phê-rô đã nói: Đại dịch coronavirus đã bất thình lình đưa chúng ta ra khỏi mối nguy lớn nhất mà các cá nhân và cả loài người luôn dễ bị rơi vào: đó là ảo tưởng về sự toàn năng của mình. Một giáo sĩ Do Thái đã viết rằng chúng ta có cơ hội để mừng lễ vượt qua rất đặc biệt trong năm nay, đó là cuộc vượt qua “từ tình trạng lưu vong của ý thức”. Một loại virus, đơn thuần là thành phần nhỏ nhất và vô hình nhất trong tự nhiên, đã đủ để nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta chỉ là phàm nhân, rằng sức mạnh và công nghệ quân sự không đủ để cứu chúng ta. Như một Thánh vịnh trong Kinh Thánh nói: “Dù sống trong danh vọng, con người cũng không hiểu biết gì; thật nó chẳng khác chi con vật một ngày kia phải chết.” (Tv 49,21). Điều đó thật chí lý dường nào!”.

 

Vì thế, điều cần thiết là chúng ta cần “hồi tỉnh” từ trong cuộc sống ảo tưởng của con người, để rồi chúng ta trở về lại với điều thiết yếu nhất. Đó là tin tưởng vào Thiên Chúa, tin tưởng vào chính Chúa Giê-su, Đấng đã mặc lấy thân phận loài người như chúng ta, để rồi trong tình yêu Người đã chết thê lương trên thập giá, và cũng trong tình yêu Người đã sống lại hiển vinh.

 

Quý Ông Bà và Anh Chị Em cùng các Cháu thân mến,

Chẳng mất gì mà còn được lợi biết bao, khi chúng ta tin tưởng vào Thiên Chúa, vào Chúa Giê-su, vì ngay tại đời này và trong chính đại dịch này niềm tin vào Thiên Chúa đưa lại cho mỗi người chúng ta một chỗ dựa vững chắc, trao ban cho chúng ta một sức mạnh nội tâm lớn lao, và giúp cho cuộc sống chúng ta không bị “cách ly” trong sợ hãi và tê liệt, mà mở ra cho chúng ta một chân trời hy vọng tràn đầy Ánh Sáng.

 

Thật vậy, phúc thay cho những ai tin vào Chúa Giê-su, vì người đó được sống đời này cách dồi dào, và đời sau được hưởng cuộc sống vĩnh cửu bên Chúa.

Lời Chúa cũng mạnh mẽ lên tiếng cảnh báo chúng ta: “còn kẻ nào không chịu tin vào người Con thì không được sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên kẻ ấy”.

 

Cuối cùng, chúng ta cũng nên đọc lại lời của chuyên gia Bác sĩ Anthony Fauci người công giáo, một trong những người được tôn trọng nhất ở Mỹ, là thành viên trong Ban Đặc nhiệm chống Coronavirus, được cả dân Mỹ gọi là: “Bác Sĩ của nước Mỹ” đã tuyên bố vào dịp lễ Phục Sinh: “Tôi nghĩ đức tin giúp người dân vượt qua được cơn thử thách hiện nay. Khi tình huống rất khó khăn để sống, đức tin sẽ có một chỗ đứng quan trọng.”

 

Lạy Thiên Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con.

Xin hãy lấy đi tất cả những gì cản trở con tin tưởng vào Chúa,

đặc biệt xin Chúa lấy đi sự cao ngạo và kiêu hãnh đầy ảo tưởng của con.

 

Lạy Thiên Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con.

Xin hãy ban cho con tất cả những gì giúp con đến gần Chúa,

đặc biệt xin ban cho con đức tin mạnh mẽ vào tình yêu thương vô biên của Chúa.

Vâng, Chúa ơi, xin ban cho con trái tim mềm mại để tin tưởng,

phó thác và yêu thương,

thay cho trái tim cứng cỏi và kiêu hãnh của con người!

 

Lạy Thiên Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con.

Xin hãy làm cho con hoàn toàn được thuộc về Chúa,

để nhờ đó con được sống hạnh phúc ở đời này,

và được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu ở đời sau,

trong tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi. Amen.

 

Giờ đây chúng ta cùng thinh lặng giây lát …

Chúng ta cùng đọc kinh Lạy Cha, kinh Kính mừng và kinh Sáng Danh.

 

 

5) Lời nguyện trong cơn dịch bệnh (HĐGM VN soạn thảo):

 

Chúng ta cùng đọc lời cầu nguyện trong cơn dịch bệnh:

 

Lạy Ba Ngôi Thiên Chúa toàn năng / chúng con đang họp nhau cầu nguyện, / tha thiết nài xin cho cơn dịch bệnh mau chấm dứt. /

 

Lạy Chúa Cha giàu lòng thương xót / xin nhìn đến nỗi thống khổ / của đoàn con trên khắp thế giới, / đặc biệt tại những nơi dịch bệnh đang hoành hành. / Xin củng cố đức tin của chúng con, / cho chúng con hoàn toàn tín thác / vào tình yêu quan phòng của Cha. /

 

Lạy Chúa Giêsu là Đấng cứu độ duy nhất, / là vị lương y đầy quyền năng và lòng thương xót, / xin thương cho các bệnh nhân sớm được chữa lành, / và an ủi các gia đình đang gặp khó khăn thử thách. / Xin cho lời chúng con khiêm tốn cầu nguyện, / được chạm tới trái tim nhân lành của Chúa, / xin giảm bớt gánh nặng khổ đau, / và cho chúng con cảm nhận được bàn tay Chúa / đang ân cần nâng đỡ chúng con. /

 

Lạy Chúa Thánh Thần là nguồn sức mạnh tình yêu, / xin soi sáng các vị hữu trách và những người có khả năng, / giúp họ sớm tìm ra phương thuốc chữa trị dịch bệnh, / xin ban cho các bác sĩ và nhân viên y tế / sức mạnh của tình thương và lòng nhiệt thành quảng đại, / luôn tận tâm tận lực phục vụ các bệnh nhân. /

 

Chúng con xin trao vào đôi tay từ mẫu của Mẹ Maria, / những lời khẩn nguyện trong cơn đại nạn, / nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu, / xin Chúa nhận lời chúng con. Amen /

 

6) Ghi nhớ và mang Lời Chúa bên mình trong suốt ngày sống.

 

Chúa Cha yêu thương người Con và đã giao mọi sự trong tay Người. Ai tin vào người Con thì được sự sống đời đời ; còn kẻ nào không chịu tin vào người Con thì không được sự sống (Ga 3,35-36).

 

7) Kinh Trông Cậy.

 

Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.

Lạy rất thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.
Thương xót chúng con.

Lạy Trái Tim cực Thánh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria.
Cầu cho chúng con.

Lạy Ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.
Cầu cho chúng con.

Lạy Tổng Lãnh Thiên Thần Micae.

Cầu cho chúng con.

Các Thánh Tử Vì Đạo nước Việt Nam.
Cầu cho chúng con.

Mẹ Tê-rê-sa Can-cút-ta.

Cầu cho chúng con.

Thánh Rô-cô.

Cầu cho chúng con.

Nữ Vương ban sự bằng an.
Cầu cho chúng con.

 

8) Phúc lành của Chúa.

 

Xin Thiên Chúa luôn đồng hành và

dẫn bước anh chị em trên hành trình cuộc đời. Amen.

 

Xin Thiên Chúa luôn đi trước anh chị em,

để chính Ngài dọn con đường cho anh chị em

bước đi trong an toàn và bình an. Amen.

 

Xin Thiên Chúa luôn đi sau anh chị em,

Để Ngài sẽ ra tay nâng đỡ và ban thêm sức mạnh cho anh chị em,

khi anh chị em rơi vào khó khăn thử thách. Amen.

 

Xin Thiên Chúa dịu dàng cúi xuống bồng ẵm anh chị em lên đôi tay của Ngài,

Khi anh chị em đau yếu và trở nên tê liệt hoàn toàn. Amen.

 

Xin Thiên Chúa Ba Ngôi quyền năng và giàu lòng thương xót,

là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần

ban tràn đầy phúc lành, luôn chở che anh em trong vòng tay dấu ái của Ngài. Amen.

 

 

9) Thánh Ca:

 

Con vững tin nơi Ngài.

Sáng tác : Viễn Xứ.