Bài Mới

1) Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

 

Kinh Sáng Soi: Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm, cùng khi làm xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con, từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen.

 

2) Lời nguyện của thánh John Henry Newman

 

Ôi Ánh Sáng thân thương, xin hãy dẫn bước,

xin hãy dẫn bước con trong vòng xoay của đêm tối.

Đêm đen đã xuống thật sâu, và quê hương còn xa xôi lắm,

xin hãy dẫn bước con!

 

Xin hãy che chở bước chân con,

con không muốn đốt thời gian để đi nhanh qua đoạn đường thật dài,

mỗi bước chân là đủ cho con rồi.

 

Lạy Chúa, trước đây con đã không luôn ý thức cầu xin Chúa,

giờ đây con ý thức và con xin Chúa:

Xin hãy dẫn bước con!

Trước đây con thường hay xem xét đường đi và chọn đường nào mà con thích.

Nhưng giờ đây lạy Chúa,

xin hãy dẫn bước con!

Con đã thích thú những ngày rực rỡ trong đời con,

và có những năm tháng sự kiêu hãnh đã làm chủ trái tim con.

Vâng, mặc dù có nhiều sợ hãi, nhưng con đã quên những gì đã qua.

 

Sức mạnh của Chúa đem lại phúc lành theo bước con từ lâu lắm rồi,

chắc chắn Chúa tiếp tục dẫn bước con đi,

qua đầm lầy và ruộng nương,

qua các vách đá và qua những vực thẳm bên thác nước,

cho đến khi đêm đen qua đi, để nhường cho ánh bình minh lại đến.

Lúc đó các Thiên Thần đang nở những nụ cười toả sáng ở cánh cửa,

những nụ cười mà con rất thích, nhưng trên đường đời con đã đánh mất. Chúa ơi! Amen.

 

3) Chúng ta cùng lắng nghe Lời Chúa.

 

Lạy Chúa, tình thương Chúa, đời đời con ca tụng”  (Tv 88,2).

 

4) Suy niệm:

 

Quý Ông Bà và Anh Chị Em cùng các Cháu thân mến,

 

Lời Chúa được trích từ Thánh Vịnh số 88 và được đọc trong phần đáp ca trong Thánh Lễ hôm nay. Người Do-thái cầu nguyện với Thánh Vịnh này để ca tụng lòng nhân nghĩa của Thiên Chúa đối với dân Do-thái.

 

Thánh vịnh mở đầu với hai câu:

 

“Tình thương Chúa, đời đời con ca tụng,
qua muôn ngàn thế hệ
miệng con rao giảng lòng thành tín của Ngài”

Vâng con nói : “Tình thương ấy được xây dựng tới thiên thu,
lòng thành tín Chúa được thiết lập trên trời.”

 

Với hai câu này, người Do-thái ca tụng tôn vinh tình yêu và lòng thành tín của Thiên Chúa. Khi họ gặp thử thách khó khăn, bị các thế lực bên ngoài đe doạ và đánh chiếm, họ vẫn luôn tin tưởng vào tình thương của Thiên Chúa và lòng thành tín của Ngài. Thiên Chúa sẽ không để họ lẻ loi cô đơn một mình trong hiểm nguy và tăm tối.

Tình thương của Thiên Chúa ngay từ đầu như thế nào, thì tình thương đó vẫn tiếp tục dành cho dân Do-thái. Lời “xin vâng trong tình yêu” của Thiên Chúa dành cho con cái của Ngài không bao giờ thay đổi.

Vì thế, từ khi Đức Giêsu con vua Đavít được giới thiệu là Đấng Cứu Thế đến thực hiện những lời hứa của Thiên Chúa cho Israel, người ta chỉ có thể đánh động bởi những sự giống nhau giữa điều đã được loan báo trong thánh vịnh và điều trong thực tế, đã được thực hiện trong cuộc đời của Đức Giêsu, vị vua cứu thế bị khinh miệt, bị chà đạp, và tuy thế vẫn tiếp tục hô vang: ‘Tình thương CHÚA, đời đời con ca tụng, qua muôn ngàn thế hệ miệng con rao giảng lòng thành tín của Ngài’.

Tình thương và lòng thành tín của Thiên Chúa được Chúa Giê-su tiếp nối nơi nhân loại chúng ta, cụ thể xuyên suốt qua hành trình thương khó của ngày thứ sáu tuần thánh để vươn tới buổi sáng Phục Sinh, với chiến thắng của Đấng yêu thương và thành tín.

Vì thế, thật tuyệt vời, khi chúng ta tiếp tục tung hô, ca tụng tôn vinh Thiên Chúa:

“Lạy Chúa, tình thương Chúa, đời đời con ca tụng!”

Lời ca tụng này vẫn vang lên trong hiện tại, trong bối cảnh sống của chúng ta hiện nay.

Vâng, chúng ta tiếp tục vững tin vào Thiên Chúa và lòng thành tín của Người, mặc cho xung quanh chúng ta có những đe doạ, lo toan và hoang mang, đôi khi cả những dáng vẻ bề ngoài đối nghịch đang chống lại chúng ta. Chính đây là cách thức mà ngày nay ta sống đức tin của mình. Nước Thiên Chúa như một cánh đồng lúa đầy cỏ lùng, trong đó xen lẫn những mầm sự sống và những mầm sự chết. Nhiều điều quanh ta đang nói chống lại Thiên Chúa. Hình như Kẻ Thù đang huênh hoang khắp nơi. Thật đáng thương Thiên Chúa chúng ta, dường như bất lực, không thể tự bảo vệ mình, đã bị đóng đinh. Chúng ta dám nói cùng một lúc rằng: ‘Đến bao giờ, lạy Chúa, Ngài còn lánh mặt?...và Chúc tụng Chúa đến muôn đời!

Những hoàn cảnh thất bại trở nên lời mời gọi hy vọng. Chính sự mỏng giòn dễ vỡ trong cơn đại dịch này làm cho con người cảm nghiệm sự cần thiết phải có một điều gì vững chắc. ‘Xin nhớ rằng: đời con là một kiếp phù du, loài người Chúa dựng nên thật mỏng manh quá đỗi! Những thử thách của chúng ta, cá nhân cũng như tập thể, có thể làm ta mất đức tin và hy vọng, trong tâm tình phản loạn chống lại Thiên Chúa. Nhưng chúng cũng có thể làm bệ phóng cho một niềm hy vọng lớn lao hơn, được tôi luyện, thanh tẩy và mạnh mẽ vì đã vượt qua thử thách mà cơn đại dịch này đưa lại.

Thiên Chúa đấng gây ngỡ ngàng, vượt khỏi những dự tính của con người. Thiên Chúa đã tạo dựng nên chúng ta để ta sống hạnh phúc. Người là Đấng toàn năng. Nhưng Người không ngừng làm cho ta chưng hửng và ngỡ ngàng. Giữa lòng đại dịch, chúng ta xin Chúa giúp chúng ta biết mở mắt nhận ra được những điều tuyệt diệu tốt lành Thiên Chúa làm cho chúng ta.

Vâng, Thiên Chúa hoàn toàn khác chúng ta. Quyền năng của Người không phải là quyền năng của ta. Thiên Chúa vượt cao xa những ý niệm của ta. Người không cần phải tỏ ra dáng vẻ bề ngoài của sự sống và của quyền năng để Ngài thực sự là thế. Ngay cả cái chết cũng không có chút ảnh hưởng nào trên Người. Người là Đấng-hoàn-toàn-khác. Không ai mong Đấng Cứu Thế của Thiên Chúa xuất hiện như Đức Giêsu đã được sinh hạ. Ngay cái chết của Ngài, Ngài cũng đã ban tặng cho ta một khuôn mặt rạng ngời nhất của Tình Yêu và Trung Tín. Nhưng đây là một bí mật, ẩn giấu đối với những tâm hồn sống bề ngoài.

 

Lạy Chúa, ‘xin mở mắt chúng con để nhìn thấy những kỳ công của tình yêu Ngài’.

"Ngài chính là Thân Phụ của chúng con,
là Thiên Chúa chúng con thờ, là núi đá cho chúng con được cứu độ! "

Tình thương Chúa, đời đời chúng con ca tụng!

Chúc tụng CHÚA đến muôn đời. A-men. A-men.

 

Giờ đây chúng ta cùng thinh lặng giây lát …

Chúng ta cùng đọc kinh Lạy Cha, kinh Kính mừng và kinh Sáng Danh.

 

 

5) Lời nguyện trong cơn dịch bệnh (HĐGM VN soạn thảo):

 

Chúng ta cùng đọc lời cầu nguyện trong cơn dịch bệnh:

 

Lạy Ba Ngôi Thiên Chúa toàn năng / chúng con đang họp nhau cầu nguyện, / tha thiết nài xin cho cơn dịch bệnh mau chấm dứt. /

 

Lạy Chúa Cha giàu lòng thương xót / xin nhìn đến nỗi thống khổ / của đoàn con trên khắp thế giới, / đặc biệt tại những nơi dịch bệnh đang hoành hành. / Xin củng cố đức tin của chúng con, / cho chúng con hoàn toàn tín thác / vào tình yêu quan phòng của Cha. /

 

Lạy Chúa Giêsu là Đấng cứu độ duy nhất, / là vị lương y đầy quyền năng và lòng thương xót, / xin thương cho các bệnh nhân sớm được chữa lành, / và an ủi các gia đình đang gặp khó khăn thử thách. / Xin cho lời chúng con khiêm tốn cầu nguyện, / được chạm tới trái tim nhân lành của Chúa, / xin giảm bớt gánh nặng khổ đau, / và cho chúng con cảm nhận được bàn tay Chúa / đang ân cần nâng đỡ chúng con. /

 

Lạy Chúa Thánh Thần là nguồn sức mạnh tình yêu, / xin soi sáng các vị hữu trách và những người có khả năng, / giúp họ sớm tìm ra phương thuốc chữa trị dịch bệnh, / xin ban cho các bác sĩ và nhân viên y tế / sức mạnh của tình thương và lòng nhiệt thành quảng đại, / luôn tận tâm tận lực phục vụ các bệnh nhân. /

 

Chúng con xin trao vào đôi tay từ mẫu của Mẹ Maria, / những lời khẩn nguyện trong cơn đại nạn, / nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu, / xin Chúa nhận lời chúng con. Amen /

 

6) Ghi nhớ và mang Lời Chúa bên mình trong suốt ngày sống.

 

Lạy Chúa, tình thương Chúa, đời đời con ca tụng”  (Tv 88,2).

 

7) Kinh Trông Cậy.

 

Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.

Lạy rất thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.
Thương xót chúng con.

Lạy Trái Tim cực Thánh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria.
Cầu cho chúng con.

Lạy Ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.
Cầu cho chúng con.

Lạy Tổng Lãnh Thiên Thần Micae.

Cầu cho chúng con.

Các Thánh Tử Vì Đạo nước Việt Nam.
Cầu cho chúng con.

Mẹ Tê-rê-sa Can-cút-ta.

Cầu cho chúng con.

Thánh Rô-cô.

Cầu cho chúng con.

Nữ Vương ban sự bằng an.
Cầu cho chúng con.

 

8) Phúc lành của Chúa.

 

Xin Thiên Chúa luôn đồng hành và

dẫn bước anh chị em trên hành trình cuộc đời. Amen.

 

Xin Thiên Chúa luôn đi trước anh chị em,

để chính Ngài dọn con đường cho anh chị em

bước đi trong an toàn và bình an. Amen.

 

Xin Thiên Chúa luôn đi sau anh chị em,

Để Ngài sẽ ra tay nâng đỡ và ban thêm sức mạnh cho anh chị em,

khi anh chị em rơi vào khó khăn thử thách. Amen.

 

Xin Thiên Chúa dịu dàng cúi xuống bồng ẵm anh chị em lên đôi tay của Ngài,

Khi anh chị em đau yếu và trở nên tê liệt hoàn toàn. Amen.

 

Xin Thiên Chúa Ba Ngôi quyền năng và giàu lòng thương xót,

là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần

ban tràn đầy phúc lành, luôn chở che anh em trong vòng tay dấu ái của Ngài. Amen.

 

 

9) Thánh Ca:

 

Thánh Vịnh 88.

Sáng tác : Lm. Thái Nguyên.

Trình bày: Nguyễn Năm.