Bài Mới

1) Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

 

Kinh Sáng Soi: Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm, cùng khi làm xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con, từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen.

 

2) Kinh Nữ Vương Thiên Đàng

 

Lạy Nữ Vương Thiên Đàng hãy vui mừng – Alleluia
Vì đấng Mẹ đã đáng cưu mang trong lòng – Alleluia

Người đã sống lại thật như lời đã phán hứa – Alleluia
Xin cầu cùng Chúa cho chúng con – Alleluia

Lạy Nữ Đồng Trinh Maria hãy hỉ hoan khoái lạc – Alleluia
Vì Chúa đã sống lại thật – Alleluia.

 

Lạy Chúa, là đấng đã làm cho thiên hạ vui mừng qúa bội

bởi Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Chúa

cùng là Chúa chúng con đã sống lại;

xin vì Đức Nữ Đồng Trinh Maria

là Thánh Mẫu Người nguyện cầu cho chúng con

được hưởng phúc vui vẻ hằng sống đời đời.

Vì công nghiệp Chúa Kitô là Chúa chúng con. Amen.

 

3) Chúng ta cùng lắng nghe Lời Chúa.

 

Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được (Lc 1,37).

 

4) Suy niệm:

 

Quý Ông Bà và Anh Chị Em cùng các Cháu thân mến,

 

Lời Chúa được thánh sử Luca thuật lại trong biến cố Thiên Thần Gáp-ri-en truyền tin cho Mẹ Maria.

Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được”.

Câu này lại được Thiên Thần nói với Mẹ Maria, khi Thiên Thần liên tưởng đến trường hợp của bà Ê-li-sa-bét đã được Chúa thương ban cho một cậu con trai, dù cho hai ông bà đã cao niên. Tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa đã toả xuống trên phận người hiếm hoi. Nơi khô cằn đối với con người, Thiên Chúa biến thành mảnh đất màu mỡ sinh hoa kết trái.

 

Lời của Thiên Thần tiếp tục được hướng về Mẹ Maria: Một trinh nữ sẽ đón nhận một hài nhi, nhưng không qua sự kết hiệp với bất cứ người nam nào cả.

Thiên Chúa đưa tay ra và hoạt động. Người làm cho những gì không thể đối với con người trở thành những điều trọn vẹn và tuyệt vời, hơn cả sự mong đợi của con người. Trên mảnh đất khô cằn của nhân loại, Thiên Chúa đã làm cho mầm sống từ trời cao nẩy mầm, triển nở trong lòng một Cô Trinh Nữ, để rồi cả nhân loại đón nhận ơn cứu độ từ mầm sống luôn luôn mới đó - Chúa Giê-su Ki-tô.

 

Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được”.

 

Thật vậy, Thiên Chúa có thể làm được mọi sự. Đó là xác tín của Mẹ Maria. Và trong lịch sử Giáo Hội, Mẹ Maria đã cho nhân loại nhận ra quyền năng và lòng thương xót của Thiên Chúa. Tin tưởng vào lòng thương xót của Thiên Chúa và tấm lòng dịu hiền yêu thương của Mẹ Maria, mà các vị Chủ Chăn và các tín hữu luôn chạy đến Mẹ, đặc biệt khi rơi vào những hoàn cảnh khổ đau và nhiều thử thách.

Chúng ta nhớ lại hình ảnh của Đức Thánh Cha Phanxico. Trong bối cảnh mọi người tuân thủ chính sách giữ khoảng cách, tránh ra khỏi nhà, và đường phố trở nên vắng lặng, xung quanh là bao lo lắng, sợ hãi và bất an vây bủa, Vị Cha Chung của chúng ta đã hành hương đến Vương Cung Thánh Ðường Ðức Bà Cả vào ngày 15.3, cầu nguyện dưới linh ảnh “Đức Mẹ bảo vệ thành Rô-ma hay sự cứu rỗi cho người Rô-ma, Salus Populi Romani”, xin Mẹ cầu bàu cùng Thiên Chúa cho cơn đại dịch mau chấm dứt.

Theo truyền thống cổ xưa, linh ảnh icôn  “Đức Mẹ bảo vệ thành Rô-ma hay sự cứu rỗi cho người Rô-ma, Salus Populi Romani”, có thể xuất phát từ chính bàn tay của thánh sử Luca. Theo truyền thuyết, sau khi Ðức Giêsu chịu khổ hình trên thập giá, và Ðức Mẹ chuyển đến nhà của thánh tông đồ Gioan, Mẹ đã mang theo một vài vật dụng từ ngôi nhà cũ, trong số đó là chiếc bàn do chính tay Chúa Giêsu đóng trong xưởng mộc của thánh Giuse.

Khi những trinh nữ mộ đạo của thành Jerusalem van nài thánh Luca hãy vẽ bức họa về Ðức Mẹ, ngài đã dùng cọ và màu vẽ để khắc họa hình ảnh của người Mẹ sinh ra Chúa Giêsu. Trong lúc vẽ, thánh Luca cẩn thận lắng nghe Ðức Maria kể về cuộc đời của Hài Nhi, và sau đó thánh sử đã tái diễn lại những chi tiết này trong Phúc Âm.

 

 

Salus Populi Romani hiện được đặt tại nhà nguyện Paolina của Vương Cung Thánh Ðường Ðức Bà Cả. Theo sử liệu ghi lại, vào năm 590, thời điểm nạn dịch hạch bắt đầu tấn công Rome, Ðức Giáo Hoàng Gregory thứ nhất đã cho cử hành lễ rước bức linh ảnh khắp thành phố và cầu nguyện cho bệnh dịch nhanh chóng bị dập tắt. Lời cầu nguyện này đã được Ðức Mẹ đáp lại và dịch bị đẩy lùi. Kể từ đó, các vị giáo hoàng khác tiếp tục truyền thống rước linh ảnh trong những thời khắc thành Rome bị dịch bệnh đe dọa.

Đối với Đức Thánh Cha Phanxico, linh ảnh “Đức Mẹ bảo vệ thành Rô-ma hay sự cứu rỗi cho người Rô-ma, Salus Populi Romani” được ngài tôn vinh cách đặc biệt. Trước và sau một cuộc công du mục vụ ra nước ngoài, Đức Thánh Cha Phanxico đều đến với linh ảnh Đức Mẹ này để cầu nguyện. Có lần ngài đã nói về linh ảnh này như sau: “Ôi một cái tên thật đẹp Salus Populi Romani. Mẹ luôn luôn giúp đỡ con cái của Mẹ, để có được một cái nhìn chắc chắn và rất gần thực tế, khi chiêm ngắm các vấn đề đang có trong cuộc sống. Vì thế, con cái của Mẹ sẽ không đánh mất mình trong những vấn đề đó, mà can đảm đối diện với những vấn đề đó, và tiến bước trong một sự pha trộn giữa an toàn và hiểm nguy”.

Thật vậy, khi cơn đại dịch Corona đến Châu Âu và làm rung chuyển nước Ý, cũng như hoành hành khắp nơi trên thế giới, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chạy đến với Mẹ Maria Salus Populi Romani vào ngày 15.3.2020, để cầu nguyện. Sau đó, vào chiều ngày thứ sáu 27.3.2020, lúc tâm điểm của đại dịch đang lên cao, linh ảnh “Đức Mẹ bảo vệ thành Rô-ma hay sự cứu rỗi cho người Rô-ma, Salus Populi Romani” được rước đến đền thờ Thánh Phê-rô, và trước sự chứng kiến của triệu triệu tín hữu trên toàn cầu qua màn ảnh, Đức Thánh Cha đã đến trước linh ảnh và cầu nguyện với Mẹ trong thinh lặng, trong khi đó một số người đã dâng lên Mẹ lời cầu nguyện với kinh Salve Regina (Lạy Mẹ Đức Nữ Vương).

Hình ảnh Ðức Thánh Cha cầu nguyện với Mẹ như lời nhắn nhủ chúng ta hãy tin tưởng vào Ðức Mẹ, Mẹ sẽ bảo vệ thành Rome và thế giới. Chúng ta cùng chiêm ngắm và cầu nguyện với linh ảnh Đức Mẹ, Salus Populi Romani - sự cứu rỗi cho người Rô-ma.

Linh ảnh được vẽ với màu vàng là màu nền biểu lộ sự rực rỡ của linh ảnh. Mẹ Maria với chiếc áo trong màu đỏ thẫm với chiếc áo choàng màu xanh phủ hầu hết thân mình của Mẹ, như diễn tả niềm hy vọng được toả ra từ khắp con người Mẹ. Trên áo trong và áo choàng đều có hoa văn hình Thánh Giá, như nêu bật hình ảnh của Con Mẹ là Chúa Giê-su Đấng Cứu Thế. Mẹ đang bế Chúa Giê-su trên đôi tay của mình. Với vương miện hình Thánh Giá trên đầu, Chúa Giê-su ngồi vững chắc trên đôi tay Mẹ, Tay trái của Chúa thì đang cầm cuốn Thánh Kinh, tay phải của Chúa với các ngón tay duỗi ra để chúc lành.

 

Điểm đặc sắc của linh ảnh là: bất cứ ai được Đức Maria nhìn đến thì Chúa Kitô, Ngôi Lời Nhập Thể sẽ chúc lành cho người đó. Đức Thánh Cha Phanxico nói rằng: “Dĩ nhiên thật là tuyệt, khi chiêm ngắm Mẹ Maria, nhưng tuyệt hơn nữa, khi được Đức Maria nhìn đến”.

Thật vậy, đôi mắt của Chúa hướng về những người đang nhìn đến Mẹ và nhìn đến Chúa, để chúc lành cho họ.

Giờ đây, chúng ta cùng hướng nhìn đến linh ảnh Mẹ Salus Populi Romani sự cứu rỗi cho người Rô-ma và xin Đức Mẹ hướng nhìn đến từng người trong nhân loại chúng ta, để nhờ đó Chúa Hài Đồng chúc lành cho chúng ta.

 

Lạy Mẹ Maria,

Xin Mẹ cho phép chúng con chạy đến với Mẹ.

Ánh mắt chúng con xin hướng nhìn đến Mẹ.

Xin Mẹ dủ tình nhìn đến chúng con.

Vì khi Mẹ nhìn đến chúng con,

Thì phúc lành cứu rỗi của Chúa sẽ đến trên chúng con.

 

Chúng con tin rằng, với tình yêu Thiên Chúa đã cho phép chúng con vào đời,

Thì cũng với tình yêu, Thiên Chúa luôn đồng hành và hướng dẫn chúng con trên từng chặng đường của cuộc sống,

chặng vui, chặng buồn,

chặng mạnh khoẻ và chặng yếu đau,

chặng bình an và cả lúc này,

lúc cả nhân loại chúng con chao đảo sợ hãi.

Và Thiên Chúa luôn đưa tay ra đỡ nâng và cứu giúp chúng con,

khi chúng con trở nên bất lực, đối diện ngõ cụt của cuộc sống.

 

Vâng, Mẹ ơi, chắc chắn Chúa sẽ làm những điều mà chúng con không thể làm được.

“Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được”.

chúng con tin rằng, lời của Thiên Thần nói với Mẹ ngày xưa có giá trị ngàn đời.

Xin Mẹ cho chúng con nhìn đến Mẹ,

Xin Mẹ tiếp tục nhìn đến chúng con,

để nhờ đó Con Mẹ nhìn đến chúng con.

 

Chúng ta cùng đọc kinh Lạy Cha, kinh Kính mừng và kinh Sáng Danh.

 

5) Lời cầu nguyện của Đức Thánh Cha.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ luôn chiếu soi trên hành trình của chúng con /

như dấu chỉ của ơn cứu độ / và niềm hy vọng.

Chúng con phó thác chúng con cho Mẹ, là Sức khỏe của các bệnh nhân.
Dưới chân Thánh giá, Mẹ đã hiệp thông /

trong nỗi thống khổ của Chúa Giêsu, với một đức tin kiên vững.
Lạy Mẹ, là Phần Rỗi của dân thành Rôma, Mẹ biết điều chúng con cần / và chúng con chắc chắn rằng,  Mẹ sẽ ban cho chúng con, để giống như ở Cana miền Galilê, niềm vui và lễ hội / sẽ trở lại sau thời gian thử thách này.
Lạy Mẹ của Tình yêu Chúa, xin giúp đỡ chúng con, để chúng con biết vâng theo thánh ý Chúa Cha / và làm điều mà Chúa Giêsu phán bảo chúng con.
Ngài là Đấng/ đã gánh lấy trên mình Ngài / các nỗi đau của chúng con, và Ngài mang lấy những buồn sầu của chúng con, để qua Thánh giá, đưa chúng con đến niềm vui Phục Sinh.
Lạy Mẹ Thiên Chúa, chúng con tìm nương náu / dưới sự che chở của Mẹ.

Xin chớ chê chớ bỏ / lời cầu xin của chúng con / đang trong cơn thử thách,

và thân lạy Đức Trinh nữ/  vinh hiển đầy ơn phúc,

xin giải thoát chúng con khỏi mọi hiểm nguy. Amen.

 

 

6) Kinh Trông Cậy.

 

Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.

Lạy rất thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.
Thương xót chúng con.

Lạy Trái Tim cực Thánh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria.
Cầu cho chúng con.

Lạy Ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.
Cầu cho chúng con.

Lạy Tổng Lãnh Thiên Thần Micae.

Cầu cho chúng con.

Các Thánh Tử Vì Đạo nước Việt Nam.
Cầu cho chúng con.

Mẹ Tê-rê-sa Can-cút-ta.

Cầu cho chúng con.

Thánh Rô-cô.

Cầu cho chúng con.

Nữ Vương ban sự bằng an.
Cầu cho chúng con.

 

7) Phúc lành của Chúa.

 

Xin Thiên Chúa luôn đồng hành và

dẫn bước anh chị em trên hành trình cuộc đời. Amen.

 

Xin Thiên Chúa luôn đi trước anh chị em,

để chính Ngài dọn con đường cho anh chị em

bước đi trong an toàn và bình an. Amen.

 

Xin Thiên Chúa luôn đi sau anh chị em,

Để Ngài sẽ ra tay nâng đỡ và ban thêm sức mạnh cho anh chị em,

khi anh chị em rơi vào khó khăn thử thách. Amen.

 

Xin Thiên Chúa dịu dàng cúi xuống bồng ẵm anh chị em lên đôi tay của Ngài,

Khi anh chị em đau yếu và trở nên tê liệt hoàn toàn. Amen.

 

Xin Thiên Chúa Ba Ngôi quyền năng và giàu lòng thương xót,

là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần

ban tràn đầy phúc lành, luôn chở che anh em trong vòng tay dấu ái của Ngài. Amen.

 

8) Thánh Ca:

 

Mẹ Nhân Loại.

Sáng tác: Phanxico.

Trình bày: Mai Thiên Vân.