Bài Mới

Tuần cửu nhật cầu nguyện với Chúa Thánh Thần

Ngày 02:       Hoa quả của Thần Khí là Hoan Lạc

 

1) Thánh Ca: Thánh Vịnh 103 (sáng tác: Lm. Thái Nguyên).

 

2) Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

Kinh Sáng Soi: Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm, cùng khi làm xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con, từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen.

Kính thưa quý Ông Bà và Anh Chị Em cùng các cháu,

Chúng ta tiếp tục hướng lòng về Chúa Thánh Thần, để cùng làm tuần cửu nhật cầu nguyện với Chúa Thánh Thần, để xin Ngài bước vào cuộc sống Đức Tin của chúng ta và làm triển nở các hoa trái của Ngài trong tâm hồn, trong đời sống của chúng ta. Hôm nay, ngày thứ hai chúng ta suy niệm về đề tài:  

Hoa trái của Thần Khí là hoan lạc

 

Chúa Thánh Thần hoạt động nơi Mẹ Maria và Mẹ đón nhận sứ mạng cao quý là được cưu mang Chúa Giê-su. Đó là món quà cao quý không thể tưởng. Vì thế, Thiên Thần Gáp-ri-en đã thốt lên: “Mừng vui lên hỡi Đấng đầy ơn phúc!”

 

Mừng vui hoan lại là hoa trái thứ hai của Thần Khí mà thánh Phao-lô nhắc đến trong thư gởi tín hữu ở Ga-lát.

 

Trong Thánh Kinh, hoan lạc vui mừng được diễn tả qua các Thánh Thi, Thánh Ca, Thánh Vịnh. Có nhà chú giải Thánh Kinh đã nói: “Ngay từ trung tâm của Cựu Ước đã thấy xuất hiện niềm hoan lạc của con người đứng trước sự hiện diện của Thiên Chúa”.

Nhưng không chỉ trong Cựu Ước, mà trong Tân Ước niềm vui hoan lạc cũng được nhắc đến, như là tinh thần sống của người Ki-tô hữu, là hoa trái của Thần Khí Chúa ban tặng cho con cái Chúa.

Thánh Phao-lô mời gọi trong thư gởi cho tín hữu thành Phi-lip-phê: 4 Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại: vui lên anh em!5 Sao cho mọi người thấy anh em sống hiền hoà rộng rãi, Chúa đã gần đến.6 Anh em đừng lo lắng gì cả. Nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn, mà giãi bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện.7 Và bình an của Thiên Chúa, bình an vượt lên trên mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh em được kết hợp với Đức Ki-tô Giê-su” (Pl 4,4-7).

 

Vui luôn trong niềm vui của Chúa!

Mừng vui lên vì có Chúa ở cùng!

 

Thật vậy, như thánh Gioan viết trong Tin Mừng của ngài, niềm vui là cùng đích cho tất cả những gì Chúa nói: “Thầy đã nói điều ấy với anh em, để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và để niềm vui của anh em được trọn vẹn”. Niềm vui và hoan lạc của chúng ta chính là niềm hoan lạc Chúa Giê-su Phục Sinh vinh hiển ở trong chúng ta, đó là niềm hoan lạc của Thiên Chúa đi vào trong trái tim chúng ta.

 

Hơn nữa, trong mọi trường hợp, niềm vui còn là dấu hiệu rất rõ ràng của sự hiện diện của Chúa Thánh Thần.

Quan sát các cộng đoàn chúng ta thấy rằng, nơi đâu niềm vui đích thật đang hiện diện, thì Chúa Thánh Thần đang có mặt. Cũng thế, nhìn đến mỗi cá nhân, nếu cá nhân nào tỏ lộ niềm vui và hoan lạc chân chính và sâu xa, thì Chúa Thánh Thần đang sống động nơi người đó.

 

Nói khác đi, ai ý thức mở lòng đón nhận Chúa Thánh Thần, để Ngài hiện diện trong chiều sâu của lòng mình, người đó có niềm vui và hoan lạc, dù cho cuộc sống có khó khăn và đau khổ. Trong cuộc đời tông đồ của mình, Thánh Phao-lô luôn tìm thấy niềm vui sâu xa trong tâm hồn, niềm vui có Chúa, niềm vui được kết hiệp mật thiết với Chúa. Ngài nói: “Anh em hãy luôn luôn vui mừng trong Chúa. Tôi lặp lại, hãy luôn luôn vui mừng”; “Tâm hồn tôi tràn ngập vui mừng, dù trong mọi cơn gian nan khốn khó” (2Cr 7,4) và “Tôi vui mừng khi tôi yếu” (2Cr 13,9).

 

Như thế, không có gì có thể lay chuyển được niềm vui này, đó là một ơn của Thần Khí giúp chúng ta vẫn hân hoan trong hoàn cảnh khó khăn, và vẫn hành động được trong những thời khắc đen tối nhất.

 

Nhìn lại bản thân mình chúng ta suy xét:

“Niềm vui tâm linh sâu xa có Chúa ở cùng đã giúp tôi như thế nào trong cuộc sống, đặc biệt khi tôi rơi vào những hoàn cảnh khó khăn và thử thách?”

Tôi nhớ lại một trải nghiệm đặc biệt và dâng lời tạ ơn Thiên Chúa”.

 

Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa.

Tôi nhắc lại: vui lên anh em!”

Với lời của thánh Phao-lô, nhìn lại đời sống hiện tại,

tôi đang gìn giữ và sống niềm vui của Chúa như thế nào?

 

Trong cầu nguyện, đời sống kết hiệp với Chúa,

đời sống được hướng dẫn bởi Lời Chúa và

Thần Khí của Chúa. Trong tâm tình kết hiệp với

Mẹ Maria sống lời xin vâng với Thiên Chúa và

với thánh ý của Thiên Chúa.

 

“Ngoài ra, lúc này trong tôi có sự buồn sầu nào

hay chán chường nào, hay bất cứ điều tiêu cực gì

đang manh nha đẩy tôi ra xa khỏi Chúa không,

đang muốn lấy mất đi niềm vui nội tâm của tôi không?

Nếu có, tôi khiêm tốn chạy đến với Chúa Thánh Thần, xin Ngài hướng dẫn tôi biết phải làm gì để có thể thoát ra khỏi sự điều khiển của những cảm xúc và giao động buồn sầu và chán chường tiêu cực đó”

 

Một xác tín quan trọng cần được nuôi dưỡng trong tâm hồn chúng ta: niềm vui và hoan lạc là có thật và rất sâu xa, vì sự hiện diện của Chúa Giê-su Phục Sinh sẽ mang lại niềm vui này, dù cho niềm vui này có thể đang bị che mờ như vành trăng khuyết. Hơn nữa, Thần Khí tốt lành của Chúa luôn sẵn lòng ban tặng niềm vui này cho ta. Nào chúng ta chạy đến với Thần Khí Chúa để được hưởng niềm vui là hoa trái Chúa ban.

 

Niềm vui Thần Khí ban luôn đưa lại bình an và

đời sống hướng chiều về điều thiện hảo.

Suy xét và phân định lại đời sống của mình,

có niềm vui nào trong tôi mang hương vị khác

với hương vị của Thần Khí không?

 

Đó là những niềm vui hời hợt bên ngoài và chóng qua,

ẩn chứa hương vị của thoả mãn các đam mê:

vui lúc này nhưng lại bất an sau đó?

 

Lạy Chúa Thánh Thần là Thần Khí của niềm vui.

Cuộc sống của chúng con luôn cần có Chúa, vì có Chúa và được sống trong sự hướng dẫn của Chúa, là chúng con có niềm vui đích thật.

Xin cho chúng con luôn xác tín rằng, niềm vui và hoan lạc là có thật và rất sâu xa, vì sự hiện diện của Chúa Giê-su Phục Sinh sẽ mang mang lại niềm vui này, dù cho niềm vui này có thể đang bị che mờ như vành trăng khuyết.

 

Xin Chúa đừng bao giờ để chúng con xa lìa Chúa, đừng bao giờ để cho chúng con bị rơi vào con đường hoan lạc chóng qua đưa lại bất an, mà sự dữ luôn manh nha muốn giăng bẫy chúng con.

 

Xin cho chúng con luôn được vui luôn trong niềm vui của Chúa, với trái tim biết ơn và khiêm tốn của chúng con. 

 

Chúng ta cùng đọc kinh Lạy Cha, kinh Kính mừng và kinh Sáng Danh.

 

3) Lời cầu nguyện của Đức Thánh Cha.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ luôn chiếu soi trên hành trình của chúng con /

như dấu chỉ của ơn cứu độ / và niềm hy vọng.

Chúng con phó thác chúng con cho Mẹ, là Sức khỏe của các bệnh nhân.
Dưới chân Thánh giá, Mẹ đã hiệp thông /

trong nỗi thống khổ của Chúa Giêsu, với một đức tin kiên vững.
Lạy Mẹ, là Phần Rỗi của dân thành Rôma, Mẹ biết điều chúng con cần / và chúng con chắc chắn rằng,  Mẹ sẽ ban cho chúng con, để giống như ở Cana miền Galilê, niềm vui và lễ hội / sẽ trở lại sau thời gian thử thách này.
Lạy Mẹ của Tình yêu Chúa, xin giúp đỡ chúng con, để chúng con biết vâng theo thánh ý Chúa Cha / và làm điều mà Chúa Giêsu phán bảo chúng con.
Ngài là Đấng/ đã gánh lấy trên mình Ngài / các nỗi đau của chúng con, và Ngài mang lấy những buồn sầu của chúng con, để qua Thánh giá, đưa chúng con đến niềm vui Phục Sinh.
Lạy Mẹ Thiên Chúa, chúng con tìm nương náu / dưới sự che chở của Mẹ.

Xin chớ chê chớ bỏ / lời cầu xin của chúng con / đang trong cơn thử thách,

và thân lạy Đức Trinh nữ/  vinh hiển đầy ơn phúc,

xin giải thoát chúng con khỏi mọi hiểm nguy. Amen.

 

 

4) Kinh Trông Cậy.

 

Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.

Lạy rất thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.
Thương xót chúng con.

Lạy Trái Tim cực Thánh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria.
Cầu cho chúng con.

Lạy Ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.
Cầu cho chúng con.

Lạy Tổng Lãnh Thiên Thần Micae.

Cầu cho chúng con.

Các Thánh Tử Vì Đạo nước Việt Nam.
Cầu cho chúng con.

Mẹ Tê-rê-sa Can-cút-ta.

Cầu cho chúng con.

Thánh Rô-cô.

Cầu cho chúng con.

Nữ Vương ban sự bằng an.
Cầu cho chúng con.

 

5) Phúc lành của Chúa.

 

Xin Thiên Chúa luôn đồng hành và

dẫn bước anh chị em trên hành trình cuộc đời. Amen.

 

Xin Thiên Chúa luôn đi trước anh chị em,

để chính Ngài dọn con đường cho anh chị em

bước đi trong an toàn và bình an. Amen.

 

Xin Thiên Chúa luôn đi sau anh chị em,

Để Ngài sẽ ra tay nâng đỡ và ban thêm sức mạnh cho anh chị em,

khi anh chị em rơi vào khó khăn thử thách. Amen.

 

Xin Thiên Chúa dịu dàng cúi xuống bồng ẵm anh chị em lên đôi tay của Ngài,

Khi anh chị em đau yếu và trở nên tê liệt hoàn toàn. Amen.

 

Xin Thiên Chúa Ba Ngôi quyền năng và giàu lòng thương xót,

là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần

ban tràn đầy phúc lành, luôn chở che anh em trong vòng tay dấu ái của Ngài. Amen.

 

6) Thánh Ca:

Ngài là Thần Khí (Sáng tác: Nhã Ca).