Chuyển ngữ lời thánh nhân: Nữ Tu M.Anna Lê Thị An Bình, FMI.

Suy niệm & trình bày: Lm. GB. Nguyễn Ngọc Thế SJ.

 

  • Lời Chúa

“Kìa bà nào xuất hiện như rạng đông, diễm kiều như vầng nguyệt, lộng lẫy tựa thái dương, oai hùng như đạo binh chỉnh tề hàng ngũ?” (Dc 6,10).

  • Lời thánh Henri Newman

Khi Đức Maria, người Trinh Nữ phải được loan báo cho tất cả mọi người, được gọi bằng danh hiệu Đấng Cực Mầu Cực Nhiệm, thì đó là hiệu quả của ơn Vô Nhiễm Nguyên Tội được tỏ lộ cho mỗi người chúng ta. Hội Thánh tôn vinh Mẹ, rao giảng về Mẹ không vương tội lỗi ngay từ lúc thụ thai. Vì thế, con cái Giáo Hội, cảm thấy kinh ngạc và gần như bị choáng ngợp bởi mầu nhiệm huyền bí này bởi vì đặc ân này vượt quá trí hiểu của con người.

Khi Môsê mong muốn được nhìn thấy mặt Thiên Chúa, Người đã nói với ông: “Ngươi không thể xem thấy tôn nhan Ta, vì con người không thể thấy Ta mà vẫn sống” (Xh 33, 20). Còn trong thư Do thái thì nói: “Quả thật, Thiên Chúa chúng ta là một ngọn lửa thiêu” (Dt 12, 29). Và khi Thánh Gioan nhìn thấy Chúa trong một thị kiến, bấy giờ như đang ở trên trời, thì liền “ngã vật xuống dưới chân Người như thể đã chết vậy” (Kh 1,17).

Điều tương tự cũng xảy ra trong những cuộc hiện ra của các thiên thần. Daniel kể lại, trước cuộc thần hiện của thiên thần Gabriel, thì “tôi không còn sức nữa, thể lực tôi giảm sút thảm hại, tôi đã kiệt sức rồi” (Dn 10,8). Và khi sứ thần của Thiên Chúa hiện ra với Zacharia, ông “bối rối và nỗi sợ hãi ập xuống trên ông” (Lc 1, 12).

Nhưng với Đức Maria, Mẹ đã có một thái độ hoàn toàn khác trong biến cố truyền tin. Mẹ chắc chắn đã rất ngạc nhiên và bối rối trước lời chào của sứ thần: “Đấng đầy ân sủng” và “được chúc phúc hơn những người phụ nữ” nhưng với lòng khiêm tốn, Mẹ đã đối thoại để tìm biết ý Chúa.

Từ thực tế này, chúng ta học được hai điều: thứ nhất đó là sự thánh thiện của Đức Maria quá vĩ đại, khi mà Mẹ có thể đối diện với cuộc thần hiện của thiên thần Gabriel, đấng đã đánh ngã tiên tri Daniel đến nỗi suýt chết; thứ hai: Đức Maria thánh thiện hơn nhiều so với thiên thần, và chúng ta thì kém thánh thiện hơn tiên tri Daniel. Đó là lý do mạnh mẽ mà chúng ta phải gọi Mẹ là Trinh Nữ Cực-Mầu-Cực-Nhiệm, kỳ diệu, khi suy nghĩ về sự tinh trong và thuần khiết không thể nào so sánh được của Mẹ!

Một vài niềm tin mù quáng cho rằng Đức Maria không bị xúc phạm bởi tội trọng như Con Thiên Chúa của Mẹ. Do đó, có thể chọn Mẹ làm bạn và là người bào chữa bênh vực, ngay cả khi chúng ta đến gặp Mẹ mà không thực sự ăn năn hối cải, hay quyết tâm sửa đổi. Như thể Mẹ Maria cũng có thể yêu tội lỗi, khi Mẹ muốn yêu tội nhân. Không, Mẹ chỉ cảm thông cho những người thành tâm bỏ làm điều ác, vì Mẹ là Đấng Cực-Mầu-Cực-Nhiệm, Vô-Nhiễm-Nguyên-Tội. Nếu không thì làm sao Kinh Thánh có thể diễn tả: “Kìa bà nào xuất hiện như rạng đông, diễm kiều như vầng nguyệt, lộng lẫy tựa thái dương, oai hùng như đạo binh chỉnh tề hàng ngũ?” (Dc 6,10). Điều này sẽ ra sao đối với kẻ tội lỗi không ăn năn hối cải?

 

  • Cùng Anh Chị Em kính chào Mẹ - Ave Maria!

“Mẹ chỉ cảm thông cho những người thành tâm bỏ làm điều ác, vì Mẹ là Đấng Cực-Mầu-Cực-Nhiệm, Vô-Nhiễm-Nguyên-Tội”. Lời thánh Newman nhắc nhớ chúng ta về phần mình cần khiêm tốn, ăn năn thống hối và từ bỏ sự dữ cùng điều ác. Đó là cộng tác nhỏ bé của chúng ta.

Khi đọc kinh Kính Mừng, chúng ta xin Mẹ Maria: “Xin nhớ đến con trong giờ lâm tử”. Là người Mẹ tràn đầy lòng xót thương, Mẹ sẽ nhớ đến mỗi người chúng ta, nhưng phần chúng ta đáp lại lòng thương xót của Mẹ như thế nào đây?

Đừng để đến giờ lâm tử mới thống hối ăn năn và xa bỏ điều ác.

Bạn và tôi bắt đầu ngay hôm nay nhé! Xa bỏ điều ác, nói không với tội lỗi và đam mê xấu, để đến với Mẹ và để Mẹ dẫn chúng ta đến với Chúa.

 

  • Hồn sống trong ngày: Hoa lòng dâng Mẹ

Bó hoa dâng Mẹ hôm nay là gì vậy? Có hai tâm tình:

- Chiêm ngắm Mẹ Cực Mầu Cực Nhiệm qua câu Lời Chúa: “Kìa bà nào xuất hiện như rạng đông, diễm kiều như vầng nguyệt, lộng lẫy tựa thái dương, oai hùng như đạo binh chỉnh tề hàng ngũ?” (Dc 6,10),

- Sống thái độ xét mình và nhận biết một đam mê xấu, một tội lỗi, một gốc rễ sự ác trong lòng mình, và với ơn Chúa quyết tâm xa tránh cùng nói không với đam mê xấu, với tội lỗi và sự ác đó.