Chuyển ngữ lời thánh nhân: Nữ Tu M.Anna Lê Thị An Bình, FMI.

Suy niệm & trình bày: Lm. GB. Nguyễn Ngọc Thế SJ.

 

  • Lời Chúa

“Thành này bằng vàng ròng như pha lê tinh khiết” (Kh 21,18).


  • Lời thánh Henri Newman

Quả thật gọi Đức Maria là Ngôi Nhà Vàng, Đền Vàng hay Cung Điện Vàng đều là những hình ảnh so sánh để nói lên sự cao quý của Đức Maria. Vàng là thứ quý nhất trong tất cả các kim loại. Bạc, đồng, thép có thể được gia công và biến đổi thành những đồ vật nghệ thuật tuyệt vời, nhưng không có thứ nào quý giá và lộng lẫy như vàng.

Chúng ta ít có cơ hội để nhìn thấy vàng trong một khối lượng lớn, nhưng nếu ai đã từng nhìn thấy mới biết được vẻ đẹp lộng lẫy của nó. Đây là lý do tại sao trong Kinh Thánh, Thiên Đàng được gọi với một biểu tượng tượng trưng là “Thành Phố Vàng”. Thánh Gioan mô tả trong sách Khải Huyền: “Thành này bằng vàng ròng như pha lê tinh khiết” (Kh 21,18). Với hình ảnh này, tác giả muốn đưa ra ý tưởng về vẻ đẹp kỳ diệu của thành Giêrusalem trên trời, so sánh nó với vẻ đẹp nhất của vật chất trần gian. Do đó Đức Maria được gọi là Ngôi Nhà Vàng hay Đền Vàng, bởi vì ân sủng, nhân đức và sự trong trắng tinh sạch của Mẹ tất cả tạo nên một vẻ đẹp lộng lẫy siêu việt, một sự hoàn hảo chói sáng. Đền Vàng ấy rất quý giá và cao cả đến nỗi ngay cả các thiên thần, có thể nói là lóa mắt trước nó.

Cùng ngẫm nghĩ một chút về hình ảnh Đức Maria - Ngôi Nhà Vàng, hay đúng hơn là Cung Điện Vàng. Thử tưởng tượng chúng ta nhìn thấy toàn bộ một tòa nhà hoặc một nhà thờ lớn, tất cả đều bằng vàng, từ nền móng đến mái nhà, và Đức Maria là ngôi nhà đó cả về mặt phẩm chất, sự đa dạng, sự mở rộng, sự vĩ đại thiêng liêng của Mẹ. Nhưng tại sao lại gọi là Dinh Thự hay Cung Điện? Và Cung Điện của ai? Mẹ là Cung Điện, là nhà của vị Vua vĩ đại – Thiên Chúa làm người. Con Thiên Chúa, đã từng ở trong cung lòng của Mẹ. Ngài là Vị Khách đặc biệt của Mẹ, không phải như những vị khách bình thường đến thăm, vào nhà rồi đi. Nhưng Chúa của chúng ta đã được sinh ra trong ngôi nhà Thánh này. Ngài đã được nuôi dưỡng bằng chính máu thịt của Mẹ.

Quả thật, Đức Maria được so sánh một cách cao quý như là vàng tinh ròng, vì với số Vàng này, Mẹ đã tạo nên thân thể Con Thiên Chúa. Đó là Vàng tinh ròng trong lúc thụ thai, Mẹ là Vàng tinh ròng khi sinh con. Qua ngọn lửa đau khổ, Mẹ trở nên như vàng được nung trong lò, và khi lên trời, theo lời của bài thánh ca, Mẹ đã được “cất cao lên cùng với các thiên thần trong vinh quang khôn tả, mặc áo vàng ròng và ngồi xuống bên cạnh Đức Vua.”

 

  • Cùng Anh Chị Em kính chào Mẹ - Ave Maria!

“Đức Maria được so sánh một cách cao quý như là vàng tinh ròng, vì với số Vàng này, Mẹ đã tạo nên thân thể Con Thiên Chúa”. Lời thánh Newman tương hợp với lời trong sách Khải Huyền nói về Giê-ru-sa-lem mới: “Thành này bằng vàng ròng như pha lê tinh khiết” (Kh 21,18) và qua đó mở ra cho chúng ta một nét thật tuyệt mỹ và quý giá nơi Mẹ Maria.

Cung lòng của Mẹ, nơi cưu mang Con Thiên Chúa, là Cung Điện, là Dinh Thự cho vị khách đặc biệt, cho Chúa chúng ta, Đấng được Mẹ đón nhận, cưu mang, sinh ra và nuôi dưỡng.

Hôm nay, bạn và tôi dành thời gian để chiêm ngắm Mẹ Maria là Đền Vàng cao quý này nhé!

  • Hồn sống trong ngày: Hoa lòng dâng Mẹ

Hôm nay bó hoa dâng Mẹ Maria, Đền Vàng cao quý, là chính tấm lòng tĩnh lặng khiêm tốn của bạn và tôi trước Mẹ.

Cụ thể, sáng trưa và tối, ba khoảnh khắc trong ngày, chúng ta dừng bước đi vào thinh lặng, nhắm mắt và hướng về Mẹ Maria, Đấng cưu mang Đấng Cứu Thế trong cung lòng của Mẹ.

Khi chiêm ngắm như vậy, Bạn và tôi có thôi thúc nói lên tâm tình gì với Mẹ, chúng ta cứ tự nhiên.