Chuyển ngữ lời thánh nhân: Nữ Tu M.Anna Lê Thị An Bình, FMI.

Suy niệm & trình bày: Lm. GB. Nguyễn Ngọc Thế SJ.

 

  • Lời Chúa

“Vì trước mắt Ta, ngươi thật quý giá,
vốn được Ta trân trọng và mến thương” (Is 43,4).

 

  • Lời thánh Henri Newman

Đức Maria được gọi là Mẹ rất đáng yêu mến vì Mẹ trong trắng.

Tội lỗi, về bản chất, là một thứ gì đó đáng ghét. Ngược lại, ân sủng là điều gì đó tươi sáng, đẹp đẽ và hấp dẫn. Tuy nhiên, chúng ta phải nhìn nhận rằng việc không có tội không đủ để làm cho người ta đáng yêu mến. Điều này vì hai lý do: thứ nhất, vì chúng ta không thể yêu những người không bằng mình, và chúng ta là tội nhân; thứ hai, bởi vì trở nên thánh thiện không có nghĩa là trở nên hấp dẫn và đáng mến. Vì trên thực tế, những người thánh thiện mà chúng ta gặp không phải lúc nào cũng được chào đón, cũng được yêu mến, mặc dù chúng ta có thể kính trọng và ngưỡng mộ họ.

Vì vậy, đối với câu hỏi đầu tiên, chúng ta có thể thừa nhận rằng người xấu không đáng yêu, vì họ không làm điều tốt. Nhưng Đức Trinh Nữ rất đáng yêu đối với các con cái của Giáo Hội, chứ không phải đối với những người ở bên ngoài, những người không biết gì về Mẹ. Và mỗi người con của Giáo Hội thánh thiện đều có ít nhiều dấu ấn ân sủng nào đó trong tâm hồn khiến họ muốn bắt chước nên giống Mẹ theo một cách nào đó và do đó có khả năng yêu mến Mẹ.

Điều thứ hai là làm thế nào chúng ta chắc chắn rằng Đức Maria, khi còn ở trên mặt đất, đã thu hút những người xung quanh và khiến bản thân được yêu mến vì sự thánh thiện của mình, vì thật sự không phải lúc nào các thánh cũng có năng khiếu thu hút người khác đến với mình?

Để giải quyết vấn đề này, chúng ta phải nhớ rằng có sự khác biệt lớn giữa trạng thái của một linh hồn như của Đức Trinh Nữ Maria, người chưa bao giờ phạm tội và của một linh hồn, dù thánh thiện, nhưng vẫn vương mắc tội nguyên tổ của Adam nên cho dù ngay cả sau khi rửa tội và ăn năn, linh hồn ấy vẫn phải gánh chịu những vết thương của tội lỗi.

Thật vậy, các thánh không có nghĩa là không bao giờ phạm tội. Nhưng sự thánh thiện của Đức Maria cao hơn nhiều. Mẹ thậm chí chưa bao giờ phạm một lỗi nhẹ, và chúng ta không biết liệu đặc ân này có thuộc về vị thánh nào khác ngoài Đức Maria hay không.

Đối với các thánh, sự thiếu tử tế, dịu dàng, hay thiếu đáng yêu đều có thể tồn tại bởi hậu quả của tội lỗi có trong họ, hoặc thậm chí thiếu thánh thiện, không đủ sức mạnh để vượt qua những khiếm khuyết của bản thân.

Nhưng sự thánh thiện của Mẹ Maria cao cả đến nỗi nếu chúng ta nhìn thấy Mẹ, hoặc nghe Mẹ nói, chúng ta sẽ không thể nói với ai khác. Chắc chắn khuôn mặt của Mẹ rất đẹp (Mẹ được gọi là “Bà Đẹp” trong cuộc hiện ra với Thánh nữ Bernadette); và chúng ta sẽ không thể nhớ được vẻ đẹp đó có đẹp hay không; chúng ta sẽ không nhớ bất kỳ đặc điểm nào của Mẹ, bởi vì chính tâm hồn tinh trắng của Mẹ đã tỏa sáng trong ánh mắt, thể hiện qua môi miệng, bộc lộ trong giọng nói.

Cho dù Mẹ có đứng yên hay bước đi, Mẹ cười hay buồn, thì chỉ có linh hồn của Mẹ mới thu hút tất cả những ai có một chút ơn Chúa, một chút tình yêu đối với những điều thánh thiện. Có một thứ âm nhạc thần thánh trong mọi điều Mẹ nói và làm, trong vẻ ngoài của Mẹ, trong cử chỉ của Mẹ, trong hành vi của Mẹ, đã thu hút mọi trái tim chân thành đến gần Mẹ. Sự đơn sơ, khiêm tốn, giản dị và trung thành của Mẹ, lòng vị tha, sự quan tâm tế nhị đối với mọi người, sự thuần khiết, là những phẩm chất khiến cho Mẹ rất đáng yêu mến.

Và nếu chúng ta nhìn thấy Mẹ bây giờ, chúng ta chắc chắn sẽ không còn nghĩ về những gì mà Mẹ có thể làm cho chúng ta, những người con thiêng liêng của Mẹ (mặc dù Mẹ có thể làm rất nhiều), nhưng suy nghĩ đầu tiên của chúng ta sẽ là "Ôi! Mẹ thật đẹp làm sao!" và "Chúng con thật nhỏ bé trước mặt Mẹ, Mẹ ơi!".

 

 

  • Cùng Anh Chị Em kính chào Mẹ - Ave Maria!

“Sự đơn sơ, khiêm tốn, giản dị và trung thành của Mẹ, lòng vị tha, sự quan tâm tế nhị đối với mọi người, sự thuần khiết, là những phẩm chất khiến cho Mẹ rất đáng yêu mến”.

Với lời thánh Newman, bạn và tôi cùng ngắm nhìn Mẹ Maria:

Sự đơn sơ khiêm tốn, giản dị và trung thành qua lời xin vâng của Cô Trinh Nữ Maria trong biến cố truyền tin, trong Mầu nhiệm Giáng Sinh trong đơn hèn và nghèo nàn. Sự quan tâm tế nhị đối với mọi người của Mẹ như trong cuộc thăm viếng bà Ê-li-sa-bét, người chị họ đã cao niên nhưng lại cưu mang một bào thai; rồi tại tiệc cưới ở Ca-na Mẹ đã tế nhị chú tâm đến tiệc cưới thiếu rượu, và xin Chúa Giê-su giúp đỡ cho tiệc cưới không mất đi niềm vui trọn vẹn.

Trên hành trình sứ mạng của Chúa Giê-su, Mẹ luôn dõi bước theo Con của Mẹ. Sự hiện diện trung thành của người Mẹ thật đẹp biết bao! 

Đường Thương Khó và đỉnh đồi Gôn-gô-tha là cao điểm của tình yêu Mẹ Maria dành cho con mình.

Trung thành, xin vâng, hiến dâng, vị tha, quan tâm trong âm thầm khiêm tốn được “nở hoa sinh trái” nơi Mẹ, khi Mẹ đồng hành với Chúa Giê-su trong đoạn đường khó khăn nhưng tràn đầy tình thương này.

Càng chiêm ngắm Mẹ, càng khám phá sự đáng yêu của Mẹ.

Vì thế, lời của Thiên Chúa từ sách tiên tri I-sai-a sẽ rất đẹp để dành cho Mẹ:

Vì trước mắt Ta, ngươi thật quý giá,
vốn được Ta trân trọng và mến thương” (Is 43,4).

 

Thật vậy, ai càng để lòng chiêm ngắm Mẹ Maria,

Mẹ càng trở nên đáng yêu đối với người đó.

Phúc cho ai tìm thấy sự đáng yêu nơi Mẹ Maria.

 

  • Hồn sống trong ngày: Hoa lòng dâng Mẹ

Bó hoa dâng Mẹ hôm nay là sự đáng yêu của Mẹ mà bạn và tôi nhận biết.

Đáp lại tâm tình đáng yêu của Mẹ, trong ngày hôm nay bao nhiêu lần có thể, chúng ta đến trước Mẹ và nói với Mẹ rằng:

“Ôi! Mẹ thật đẹp làm sao!”.

“Còn chúng con thì thật nhỏ bé trước mặt Mẹ, Mẹ ơi!”.