Chuyển ngữ lời thánh nhân: Nữ Tu M.Anna Lê Thị An Bình, FMI.

Suy niệm & trình bày: Lm. GB. Nguyễn Ngọc Thế SJ.

 

  • Lời Chúa

Sứ thần đáp: Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa” (Lc 1,35).

 

  • Lời thánh Henri Newman

Đức Maria được gọi là Hoa Hồng Mầu Nhiệm, là Bông Hoa được tuyển chọn, thanh tú và hoàn hảo từ sự sáng tạo thần linh của Thiên Chúa. Bông Hoa này được trồng, nuôi dưỡng và bảo vệ trong khu vườn Thánh của Thiên Chúa.

Kinh Thánh sử dụng hình ảnh của khu vườn khi muốn nói về hạnh phúc thiên đàng. Vườn là nơi được chọn để trồng các loại cây, hoa xinh xắn và đa dạng, vườn còn là nơi dành cho những trái ngon ngọt, thơm, đẹp để nhìn và hữu ích cho việc nuôi dưỡng. Và do đó, theo nghĩa thiêng liêng, vườn là ngôi nhà của các linh hồn phước hạnh và thánh thiện, quy tụ ở đó với nhau, nở hoa và trổ sinh những trái cây phong phú qua sự chăm sóc yêu thương của Thiên Chúa. Đó là những hoa trái của ân sủng, hoa đẹp hơn và thơm hơn của bất kỳ khu vườn nào, trái ngon hơn và tinh tế hơn tất cả những sản phẩm bởi bất kỳ người làm vườn nào trên trái đất.

Qua thiên nhiên vũ trụ chúng ta nhận biết về sự hiện diện của Thiên Chúa là Đấng Tạo Dựng. Những ngọn núi nói lên sự vĩnh hằng, mặt trời thì nói lên sự bao la và vô biên, những cơn gió cho thấy quyền năng của Ngài. Tương tự như vậy, hoa và trái nói về sự thánh khiết của Thiên Chúa, về tình yêu và sự quan phòng của Ngài, cây càng xum xuê, chúng càng bộc lộ sự tốt đẹp của nơi mà chúng được trồng. Có nghĩa là, khi hoa và trái được tìm thấy trong vườn, nó làm cho vườn cũng có vẻ đẹp lộng lẫy riêng. Nói về Thiên Chúa sáng tạo, quả là một điều phi thường khi tìm thấy những bông hoa đẹp giữa những tảng đá trên núi, hoặc những trái cây phong phú trong sa mạc cát.

Cũng giống như hoa trái được biểu thị một cách huyền nhiệm là quà tặng và ân sủng của Chúa Thánh Thần thì khu vườn là một nơi nghỉ ngơi tâm linh, tĩnh lặng, bình an và vui vẻ. Tương tự như vậy, tổ tiên của chúng ta đã từng được sống trong “Vườn Địa Đàng - nơi hạnh phúc”, được che phủ bởi cây cối, với cây sự sống ở giữa vườn và một con sông tưới nước cho đất (x.St 2, 9-15). Và Chúa Giêsu từ trên thập giá đã hứa cho người trộm lành vào hưởng phúc “thiên đàng”, hay là vườn phúc lành, nơi mà Người sẽ mang anh ta theo.

Do đó, Thánh sử Gioan trong sách Khải Huyền, khi mô tả về thiên đàng hay cung điện của Đức Chúa như một khu vườn địa đàng, trong đó Cây Sự Sống đang ra hoa kết trái hàng tháng. Trong khu vườn ấy, Hoa Hồng Mầu Nhiệm là Đức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm, được gìn giữ để trở thành Mẹ Thiên Chúa, từ khi sinh ra cho đến khi kết hôn với Thánh Giuse. Đó là ba năm Mẹ ở nhà với phụ mẫu Gioakim và Anna, và sau đó Mẹ sống thêm mười năm nữa trong đền thờ của Thiên Chúa. Trong những khu vườn thánh đó, Mẹ Maria đã sống trong tình thân mật với Thiên Chúa, hân hoan không ngừng vì những ân huệ của Người, và lớn lên như một bông hoa của thiên đàng, và rồi thiên sứ đến báo tin rằng Thánh Thần sẽ ngự xuống trên Mẹ và quyền năng của Đấng Tối Cao sẽ bao phủ Mẹ. (x.Lc 1,35)

Đó là ơn Vô Nhiễm của Mẹ, ngay từ đầu đã hoàn hảo về vẻ đẹp và sự ngọt ngào. Khi thiên thần đến với Mẹ, ngài thấy Mẹ “Đầy ân sủng”, một ân sủng mà Mẹ đã nhận được từ Thiên Chúa, và ân sủng ấy ngày một tràn đầy hơn trong mỗi giây phút của cuộc đời Mẹ.

 

  • Cùng Anh Chị Em kính chào Mẹ - Ave Maria!

“Đức Maria được gọi là Hoa Hồng Mầu Nhiệm, là Bông Hoa được tuyển chọn, thanh tú và hoàn hảo từ sự sáng tạo thần linh của Thiên Chúa. Bông Hoa này được trồng, nuôi dưỡng và bảo vệ trong khu vườn Thánh của Thiên Chúa”.

Lời thánh Newman diễn tả thật đẹp dung mạo Mẹ Maria, Hoa Hồng Mầu Nhiệm, được Thiên Chúa tuyển chọn, được Thánh Thần sẽ ngự xuống trên Mẹ, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên Mẹ (x.Lc 1,35). Rồi Mẹ còn được Thiên Chúa dẫn dắt và bảo vệ. Cuối cùng Hoa Hồng Mầu Nhiệm này trở thành người Nữ có phúc hơn mọi người phụ nữ trên trần gian.

 

Phúc đó là gì vậy?

Là Mẹ Maria được chọn để cưu mang Đấng Cứu Thế.

Ôi, thật đẹp Hoa Hồng Mầu Nhiệm!

Lạy Mẹ Maria, chúng con kính mừng Mẹ!

 

  • Hồn sống trong ngày: Hoa lòng dâng Mẹ

Bó hoa dâng Mẹ hôm nay là gì vậy?

Là một bó hoa hồng màu vàng hay màu đỏ hoặc màu trắng mà bạn có thể lấy từ mảnh vườn nhà bạn, hay bạn mua từ tiệm hoa.

Thật cung kính, bạn cắm bó hoa hồng vào bình và dâng lên Mẹ Maria, Hoa Hồng Mầu Nhiệm. Thật sốt sắng, xin mời bạn cùng mọi người dâng lên Mẹ chuỗi Mân Côi năm sự Vui trong ngày hôm nay nhé!