Chuyển ngữ lời thánh nhân: Nữ Tu M.Anna Lê Thị An Bình, FMI.

Suy niệm & trình bày: Lm. GB. Nguyễn Ngọc Thế SJ.

 

  • Lời Chúa

“Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5,48).

 

  • Lời thánh Henri Newman

Trước hết, chúng ta phải hiểu rõ công chính có nghĩa là gì, bởi vì từ ngữ này được Giáo Hội sử dụng có một ý nghĩa mà nó không có trong ngôn ngữ thông thường. Sự công chính ở đây không những muốn nói đến đức tính trung thành, trung thực hay đúng đắn trong các mối quan hệ của con người. Nhưng nó còn chỉ ra và bao hàm tất cả các nhân đức: nghĩa là biểu thị một trạng thái hoàn hảo của linh hồn, thể hiện sự công bình và sự hoàn thiện về đạo đức, vì vậy nó rất gần với ý nghĩa của từ thánh thiện[1].

Do đó, khi Đức Maria được gọi là Gương Công Chính, có nghĩa Mẹ là tấm gương của sự thánh thiện, của ân sủng và sự tốt lành siêu nhiên. Vậy “Gương” nghĩa là gì? Gương là bề mặt phản chiếu các vật thể, có thể là nước trong, thép sáng bóng hoặc thủy tinh. Và Đức Maria đã phản ánh điều gì? Mẹ phản ánh sự thánh thiện thiêng liêng, Mẹ là tấm gương của sự thánh thiện, hay như trong kinh cầu “Đức Bà là Gương Nhân Đức”.

Làm thế nào mà Đức Maria phản ánh sự thánh thiện của Thiên Chúa? Bởi vì Mẹ luôn sống cùng Ngài. Chúng ta thấy những người yêu nhau, sống bên nhau mỗi ngày, và ngày càng trở nên giống nhau hơn. Trái lại, những người không yêu nhau nếu như có sự bất hòa, càng ở bên nhau lâu thì càng trở nên bất hòa.

Nhưng khi họ yêu nhau, như vợ chồng, cha mẹ với con cái, anh chị em, bạn với bạn, theo thời gian, họ có được sự giống nhau đáng ngạc nhiên và ngày càng rõ rệt. Tất cả chúng ta có thể thấy sự thật này. Trong cách thể hiện các nét, trong âm sắc của giọng nói, trong cách đi đứng, thậm chí cả trong cách viết, cũng trở nên tương đồng với nhau. Điều tương tự cũng xảy ra với suy nghĩ, ý kiến, thị hiếu của họ. Và cũng có thể về trạng thái tâm hồn của họ, ngay cả khi chúng ta không để ý tới.

Giờ đây, chúng ta có thể hiểu rằng Đức Maria đã thương yêu người Con Chí Thánh bằng một tình yêu không gì sánh được, và chúng ta cũng tin rằng Mẹ đã dành tất cả cho Người trong hơn ba mươi năm.

Chúng ta xác tín Mẹ đã đầy ân sủng trước khi mang thai, nên chắc hẳn Mẹ đã có được một sự thánh thiện rất cao, chúng ta không thể hiểu nổi, sau khi sống rất gần Thiên Chúa. Một sự thánh thiện thực sự hơn hẳn các thiên thần, phản ánh các thuộc tính của Thiên Chúa một cách đầy đủ và sâu sắc mà không một vị thánh nào trên trái đất có thể nghĩ đến.

Do đó, với lý trí, Đức Maria là “Speculum Iustitiae”- Tấm Gương Hoàn Hảo của Thiên Chúa.

 

  • Cùng Anh Chị Em kính chào Mẹ - Ave Maria!

“Làm thế nào mà Đức Maria phản ánh sự thánh thiện của Thiên Chúa? Bởi vì Mẹ luôn sống cùng Ngài”. Một lời giải thích ngắn gọn, dễ hiểu và rõ ràng về con đường và cách thức nên thánh của Mẹ Maria đã được thánh Newman gởi đến cho chúng ta.

Mẹ Maria luôn sống cùng Chúa.

Khi càng sống cùng Chúa nhiều hơn, Mẹ bước vào hành trình “trở nên” thánh thiện giống như Chúa, hoàn thiện giống như Cha trên trời, như lời của Chúa Giê-su nói trong Bài Giảng Trên Núi: “Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5,48).

 

 

  • Hồn sống trong ngày: Hoa lòng dâng Mẹ

Bó hoa dâng Mẹ hôm nay chính là tập sống như Mẹ Maria: “Sống cùng Chúa” trong suy tưởng, trong lời nói, trong cảm xúc và trong hành động, cũng như “Sống cùng Chúa” trong mỗi hơi thở và khoảnh khắc của ngày sống.

Tuy nhiên, với sức riêng chúng ta không thể sống như vậy đâu. Vì thế, chúng ta cần xin Chúa Thánh Thần ban ơn và hướng dẫn chúng ta nhé!

 

 

[1] Thánh Giuse cũng được gọi là người công chính