Chuyển ngữ lời thánh nhân: Nữ Tu M.Anna Lê Thị An Bình, FMI.

Suy niệm & trình bày: Lm. GB. Nguyễn Ngọc Thế SJ.

 

  • Lời Chúa

Đức Khôn Ngoan ngự vào những tâm hồn thánh thiện,
biến họ nên bạn hữu của Thiên Chúa,
nên ngôn sứ của Người” (Kn 7,27).

 

  • Lời thánh Henri Newman

 

Thoạt nhìn, dường như không rõ ràng nhân đức khôn ngoan[1] có liên hệ như thế nào với những thử thách và đau đớn trong cuộc đời của Mẹ Maria. Nhưng nếu suy xét kỹ, chúng ta sẽ thấy đức tính này nổi bật hơn so với những thử thách.

Cần nhớ rằng Mẹ Maria không chỉ là mẫu gương tuyệt vời về đời sống chiêm niệm, mà còn về đời sống thực tiễn. Đó là một đời sống thực hành với sự thận trọng và lòng sám hối. Bấy giờ Đức Maria cũng tham gia vào các công việc bên ngoài và làm việc liên tục, cũng mệt mỏi như bất kỳ một nữ tu nào trong thời đại của chúng ta. Chắc chắn các nhiệm vụ của Mẹ cũng thay đổi theo năm tháng từ khi Mẹ là thiếu nữ, một người vợ, một người mẹ. Nhưng cuộc sống của Mẹ luôn chu toàn bổn phận từng ngày, từng giờ.

 

Là một người ngoại quốc ở Ai Cập, Mẹ có nhiệm vụ đối với những người ngoại giáo nghèo xung quanh mình. Khi sống ở Nazarét, Mẹ chăm sóc họ hàng và làng xóm của mình. Mặc dù không được nhắc đến trong Tin Mừng, nhưng trong những năm Chúa Giêsu rao giảng và loan báo Nước Thiên Chúa, Mẹ cũng có những bổn phận riêng.

 

Sau khi Chúa về trời, Mẹ vẫn tiếp tục chu toàn bổn phận với các tông đồ và đặc biệt là với các tác giả Tin Mừng. Mẹ cũng hướng về các vị tử đạo, những người đau yếu, nghèo khổ. Sau đó, Mẹ phải đi với Thánh Gioan đến một đất nước xa xôi, nơi Mẹ an nghỉ bình an trong Chúa. Nhưng trước khi qua đời, bao nhiêu đau khổ Mẹ phải chịu đựng khi ở giữa một dân phần lớn là thờ ngẫu tượng! Chắc chắn các thiên thần đã che mắt Mẹ khi phải đối diện với những tội ác nghiêm trọng.

 

Vì vậy, Đức Maria đã chu toàn đầy đủ các bổn phận trong suốt cuộc đời và do đó, Mẹ có đủ mọi nhân đức. Mọi hành động của Mẹ đều hoàn hảo và được thực hiện một cách xứng đáng nhất. Mẹ luôn luôn lắng nghe, nhiệt thành, luôn sẵn sàng hành động, không những không phạm tội mà còn theo cách tốt nhất có thể trong mọi hoàn cảnh khác nhau của mỗi ngày, cho thấy một đời sống chú tâm không mệt mỏi. Để có được một cuộc sống như vậy, khôn ngoan là nhân đức chính yếu.

 

Do đó, hệ quả của những buồn phiền và đau đớn mà Đức Maria đã phải chịu đựng trong cuộc hành hương trần thế, Mẹ xứng đáng được gọi là Virgo Prudentissima - Trinh Nữ Cực Khôn Cực Ngoan.

 

 

  • Cùng Anh Chị Em kính chào Mẹ - Ave Maria!

“Trinh Nữ Cực Khôn Cực Ngoan”. Một tước hiệu thanh cao và rất đẹp của Mẹ. Nhưng dựa vào đâu để nhận biết được sự khôn ngoan của Mẹ Maria?

 

Thánh Newman suy tư như sau: “Chắc chắn các nhiệm vụ của Mẹ cũng thay đổi theo năm tháng từ khi Mẹ là thiếu nữ, một người vợ, một người mẹ. Nhưng cuộc sống của Mẹ luôn chu toàn bổn phận từng ngày, từng giờ”.

 

Như thế, khôn ngoan gắn liền với việc chu toàn bổn phận hằng ngày trong vai trò và với trách nhiệm. Chiêm ngắm Mẹ Maria, chúng ta khám phá ra rằng, với lời “xin vâng” Mẹ dành cho Chúa, với tâm hồn thánh thiện của cô trinh nữ Mẹ đã mặc lấy sự khôn ngoan Thiên Chúa ban tặng, như lời của sách Khôn Ngoan viết: Đức Khôn Ngoan ngự vào những tâm hồn thánh thiện”.

 

Và Đức khôn ngoan hoạt động trong Mẹ, để giúp Mẹ trở nên nên bạn hữu của Thiên Chúa, nên ngôn sứ của Người, cũng như giúp Mẹ chu toàn sứ mạng và bổn phận Chúa đã trao cho Mẹ.

 

Thật vậy, Đức khôn ngoan Chúa ban cho Mẹ được biểu lộ rõ rệt qua tinh thần trung thành và chu toàn sứ mạng của Mẹ, cụ thể trên hành trình cưu mang và dưỡng dục Chúa Giê-su, đồng hành bên Chúa, chia sẻ cuộc sống với Chúa, đặc biệt trên đường thương khó và dưới cây Thánh Giá.

 

Cuối cùng, dưới chân Thánh Giá, đôi tay Mẹ ôm ấp người Con Yêu Dấu vào lòng, Đấng đã chết vì yêu thương và để cứu chuộc chúng ta. Người Con Yêu Dấu đó là sự khôn ngoan cao vời nhất. Vâng, dưới chân Thánh Giá, đôi tay Mẹ ôm ấp Đức Khôn Ngoan.

 

 

  • Hồn sống trong ngày: Hoa lòng dâng Mẹ

Hoa lòng dâng Mẹ hôm nay của bạn và tôi là cố gắng chu toàn bổn phận một cách tốt đẹp nhất nhé.

 

“Ngày sống mới luôn bắt đầu vào đêm khuya”.

Trong giây phút hồi tâm vào buổi tối trước khi nghỉ đêm, chúng ta nhớ đến bổn phận ngày mai, cùng suy nghĩ xem nên chu toàn bổn phận đó như thế nào cách tốt đẹp nhất.

 

Sau khi chu toàn, chúng ta chạy đến với Mẹ để dâng lên Mẹ điều chúng ta đã thực hiện với tâm trí và tình yêu nhé!

 

 

[1] Bốn nhân đức trụ: Khôn Ngoan, Công Bằng, Can Đảm, Tiết Độ.