Chuyển ngữ lời thánh nhân: Nữ Tu M.Anna Lê Thị An Bình, FMI.

Suy niệm & trình bày: Lm. GB. Nguyễn Ngọc Thế SJ.

 


  • Lời Chúa

“Mồ mả bật tung, và xác của nhiều vị thánh đã an nghỉ được chỗi dậy. Sau khi Chúa chỗi dậy, các ngài ra khỏi mồ, vào thành thánh, và hiện ra với nhiều người” (Mt 27,52-53).

 

  • Lời thánh Henri Newman

Ngay khi chúng ta nhận biết được chân lý đức tin rằng Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa, chúng ta hiểu ngay rằng từ Mẹ nảy sinh những chân lý tuyệt vời khác. Một trong số đó là việc Mẹ được miễn trừ khỏi số phận của tất cả những người phàm trần phải chết và trở thành tro bụi.

Mẹ Maria cũng phải chết, và trên thực tế, Mẹ đã chết giống như Người Con Chí Thánh của mình. Nhưng các nhà thần học đưa ra nhiều lý do khác nhau, cho rằng mặc dù cơ thể Mẹ bị tách khỏi linh hồn trong một thời gian ngắn và được đặt trong lăng mộ, nhưng Mẹ đã không ở đó lâu bởi nhờ quyền năng của Thiên Chúa, thân xác liền hợp nhất với linh hồn và bắt đầu một cuộc sống mới, vĩnh cửu và vinh quang.

Lý do hiển nhiên là: các tôi tớ khác của Thiên Chúa đã được sống lại từ cõi chết bởi quyền năng của Người, và Người cũng đã ban đặc ân đó cho mẹ của mình. Vì hơn ai hết, Mẹ là người xứng đáng.

Thánh Matthêu viết rằng sau cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá, “Mồ mả bật tung, và xác của nhiều vị thánh đã an nghỉ được chỗi dậy. Sau khi Chúa chỗi dậy, các ngài ra khỏi mồ, vào thành thánh, và hiện ra với nhiều người”(Mt 27,52-53). Thánh Matthêu đã đề cập đến “xác của nhiều vị thánh” nghĩa là các thánh, các nhà tiên tri, các vị vua và các thầy tư tế thời cổ đại đã sống lại trong ngày phán xét.

Và làm sao chúng ta có thể giả sử rằng Ápraham hoặc Đavít hoặc Isaia hoặc Êdêkiên nhận được một đặc ân như vậy, mà Mẹ của Thiên Chúa lại không nhận được? Chẳng lẽ Mẹ không có quyền nhận được tình yêu của Người Con của Mẹ như những gì người khác có sao? Không phải Mẹ đã gần gũi với Con mình hơn bất kỳ vị thánh nào khác sao? Và có thể hình dung rằng luật của ngôi mộ cho phép họ có một ngoại lệ, chứ không phải cho Đức Maria sao?

Vì vậy, chúng ta tin một cách chắc chắn rằng Thiên Chúa đã bảo vệ Đức Maria khỏi tội lỗi và hậu quả của nó bằng công trạng của Mẹ, qua sự hiệp thông trong cuộc khổ nạn của Con Chí Thánh cũng chính là cuộc khổ nạn lên thân xác và linh hồn của Mẹ.

  • Cùng Anh Chị Em kính chào Mẹ - Ave Maria!

Chiêm ngắm dung mạo thánh thiện, tinh tuyền và tuyệt mỹ của Mẹ Maria, chúng ta xác tín rằng Mẹ thật xứng đáng được Thiên Chúa ban tặng hồng ân cao quý hơn mọi sinh linh trên gian trần.

Mẹ được đầy ơn phúc hơn mọi người, vì Mẹ được Chúa chọn để trở thành người cưu mang Chúa Cứu Thế. Khi sự sống trần gian của Mẹ kết thúc, phần thưởng lớn lao mà chỉ có Mẹ là thụ tạo duy nhất được hưởng thật đặc biệt, như lời thánh Newman diễn tả: “mặc dù cơ thể Mẹ bị tách khỏi linh hồn trong một thời gian ngắn và được đặt trong lăng mộ, nhưng Mẹ đã không ở đó lâu bởi nhờ quyền năng của Thiên Chúa, thân xác liền hợp nhất với linh hồn và bắt đầu một cuộc sống mới, vĩnh cửu và vinh quang”.

Điều này tương hợp với lời được trích từ Tin Mừng Mát-thêu: “Mồ mả bật tung, và xác của nhiều vị thánh đã an nghỉ được chỗi dậy. Sau khi Chúa chỗi dậy, các ngài ra khỏi mồ, vào thành thánh, và hiện ra với nhiều người”(Mt 27,52-53).

Vâng, “chúng ta tin một cách chắc chắn rằng Thiên Chúa đã bảo vệ Đức Maria khỏi tội lỗi và hậu quả của nó bằng công trạng của Mẹ”.

Thiên Chúa là Chúa của sự sống đón nhận Mẹ về với Chúa, để Mẹ được luôn mãi ở cùng Chúa trên Thiên Quốc. Nơi đó, Mẹ cũng nhìn đến bạn và tôi, những phận người mỏng dòn, yếu đuối và tội lỗi.

“Ôi rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời,

Xin cầu cho chúng con, phận người yếu đuối”.

 

  • Hồn sống trong ngày: Hoa lòng dâng Mẹ

Hôm nay trong giây phút đầu tiên trong ngày, mời bạn cùng tôi chạy đến với Mẹ Maria. Thật ý thức và trang nghiêm, chúng ta hướng lòng lên Mẹ và khiêm tốn ca tụng và kêu xin ít nhất 5 lần lời sau đây:

“Ôi rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời,

Xin cầu cho chúng con, phận người yếu đuối”.

Trong ngày sống, càng nhiều lần càng tốt, chúng ta dừng bước hướng về Mẹ Maria và nhắc lại lời ca tụng và kêu xin ở trên nhé!