Chuyển ngữ lời thánh nhân: Nữ Tu M.Anna Lê Thị An Bình, FMI.

Suy niệm & trình bày: Lm. GB. Nguyễn Ngọc Thế SJ.

 


  • Lời Chúa

“Anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức Ki-tô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Ki-tô đang ngự bên hữu Thiên Chúa” (Cl 3,1).

 

  • Lời thánh Henri Newman

Một suy tư khác thuyết phục các Kitô hữu tin vào việc Đức Maria được rước lên trời ngay sau khi chết, trước cả khi sự sống lại vào ngày phán xét chung, được đưa ra bởi Tín Điều Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội. Khi nói “Vô Nhiễm Nguyên Tội”, điều đó không chỉ có nghĩa là Đức Maria không phạm bất cứ tội lỗi nào trong suy nghĩ, lời nói và việc làm; nhưng khẳng định nhiều hơn nữa: đó là tội Ađam, hay còn gọi là tội nguyên tổ, không bao giờ ở trong Mẹ, khi tất cả mọi con người (ngoại trừ Đức Giêsu) đều chịu.

Theo giả định, điều đó có nghĩa là không chỉ linh hồn, mà cả thể xác của Đức Maria cũng được đưa lên thiên đàng sau khi Mẹ qua đời.  Mẹ chỉ ở trong lăng mộ một thời gian ngắn, ngay cả những thánh vĩ đại nhất, những người phải đợi đến ngày phán xét cuối cùng để xác sống lại.

Một lý do khác để tin vào giả định Đức Maria được về trời cả hồn lẫn xác là Người Con Chí Thánh mà Mẹ rất yêu thương sẽ không để thân xác Mẹ xuống mồ. Hơn nữa, Mẹ không chỉ yêu Con mình như bất kỳ người mẹ nào mà còn bởi vì Mẹ thánh thiện một cách siêu việt, và tràn đầy ân sủng.

Ađam và Eva được dựng nên trong vô tội và nhận được ân sủng lớn lao từ Đức Chúa. Do đó, nếu họ không phạm tội, thì thân xác của họ sẽ không bao giờ thành cát bụi, nhưng sau khi sa ngã thì “Ngươi là bụi đất và sẽ trở về với bụi đất” (Gn 3,19). Vì vậy, nếu Eva, người nữ đầu tiên do Thiên Chúa tạo dựng không phạm tội thì được miễn nhiễm với thân xác bị hư nát, vậy chúng ta phải kết luận rằng Đức Maria đã giữ món quà mà Eva đã đánh mất do tội lỗi. Đức Maria không làm gì để mất đặc ân ban cho tổ tiên loài người chúng ta.

Và liệu sự kiều diễm, vẻ đẹp của Mẹ có còn phải chịu hư hoại?  Liệu Vàng quý giá (là Mẹ Maria) có thể trở nên đen và kém giá trị không, khi chẳng có lý do thật sự nào cả?” Không thể nào! Vì vậy, chúng ta tin rằng mặc dù Đức Mẹ chết như Chúa Giêsu, nhưng cũng giống như Chúa Giêsu và bởi quyền năng của Ngài, Mẹ cũng đã sống lại.

 

  • Cùng Anh Chị Em kính chào Mẹ - Ave Maria!

Tội lỗi không chỉ làm cho con người xa lìa Thiên Chúa, mà tội lỗi còn đưa con người tới hoàn cảnh bất hạnh nhất. Đó là cái chết.

Eva được yêu thương và được tạo dựng để được sống hạnh phúc luôn mãi bên Chúa, nhưng vì tội lỗi Eva đã đánh mất món quà hồng phúc này.

Với lòng thương xót vô bờ của Thiên Chúa, món quà này không vĩnh viễn mất đi, mà một thụ tạo khác, Cô Trinh Nữ khiêm tốn ở Na-da-rét, Eva thứ hai, đã nhận được món quà cao quý này, như thánh Newman nói: “Đức Maria đã giữ món quà mà Eva đã đánh mất do tội lỗi. Đức Maria không làm gì để mất đặc ân ban cho tổ tiên loài người chúng ta”.

Món quà hồng phúc Mẹ Maria nhận được nhắc nhớ chúng ta điều gì?

Đừng chỉ sống bám chặt vào tiền của, vật chất, danh vọng, quyền lực và các thứ thuộc hạ giới là chính trần gian này.

Mọi sự rồi cũng qua đi, tuổi đời sẽ cao hơn, nước da sẽ nhăn nheo, không có thẩm mỹ viện nào trên trái đất có thể giữ được vẻ đẹp của bạn và của tôi cả. Đến một lúc nào đó, đời người sẽ “già cỗi”.

Vào một ngày nào đó, dù muốn hay không,

Trong cô đơn hay giữa biết bao giọt nước mắt và tiếng khóc than của người thân, bạn và tôi sẽ từ từ trút những hơi thở cuối cùng để ra đi một mình.

Vì thế, cùng với Mẹ Maria, chúng ta xin cho được ơn khôn ngoan, để sống khôn ngoan ngay lúc này, tại mặt đất này. Dù vẫn phải kiếm sống để sinh nhai mỗi ngày, nhưng không bao giờ quên tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Ki-tô đang ngự bên hữu Thiên Chúa.

Nói khác đi, xin Chúa cho chúng ta khôn ngoan, trước hết đi tìm Nước Trời và sự Công Chính của Thiên Chúa, như Mẹ Maria đã sống và nêu gương.

 

  • Hồn sống trong ngày: Hoa lòng dâng Mẹ

Hoa lòng dâng Mẹ hôm nay là một sự từ bỏ ít nhất một điều gì đó thuộc về hạ giới, và đi tìm ít nhất một điều gì đó thuộc về thượng giới.

Nhưng điều thuộc về thượng giới là gì vậy?

Là dành thời gian tĩnh lặng, cầu nguyện với Chúa và với Mẹ.

Là thương xót anh chị em mà không bao giờ kể ra.

Là ý thức tập sống khiêm tốn như Chúa Giê-su và Mẹ Maria.