Chuyển ngữ lời thánh nhân: Nữ Tu M.Anna Lê Thị An Bình, FMI.

Suy niệm & trình bày: Lm. GB. Nguyễn Ngọc Thế SJ.

 

  • Lời Chúa

“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,
thần trí tôi hớn hở vui mừng
vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.

Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới;
từ nay, hết mọi đời
sẽ khen tôi diễm phúc” (Lc 1,46b-48).

 

  • Lời thánh Henri Newman

Đức Mẹ là bông hoa đẹp nhất chưa từng thấy trong thế giới tâm linh.

Chính bởi quyền năng và ân sủng của Thiên Chúa, từ mảnh đất hoang khô cằn đã mọc lên những bông hoa của sự thánh thiện và vinh quang. Đức Maria là Nữ hoàng của tất cả. Đây là lý do tại sao Mẹ được gọi là Hoa Hồng. Vì hoa hồng được xem là loài hoa đẹp nhất trong các loài hoa. Nhưng còn hơn thế nữa, Mẹ Maria là Hoa Hồng huyền bí hay còn được gọi là “ẩn giấu”. Làm thế nào mà Đức Maria “ẩn mình” với chúng ta hơn các vị thánh khác? Đâu là giá trị của tước hiệu độc đáo này mà chúng ta dành cho Đức Maria?

Trả lời cho câu hỏi này giới thiệu cho chúng ta xem xét một lý do thứ ba, lý do này biện minh cho sự hợp nhất của thân xác thiêng liêng với linh hồn của Mẹ và việc Mẹ được lên thiên đàng ngay sau khi chết, trước ngày cánh chung.

Đó là, nếu thân thể của Mẹ không ở trên trời, thì sẽ ở đâu? Làm thế nào để chúng ta giải thích sự thật rằng nơi mà có thể chúng ta vẫn chưa được biết đến? Tại sao chúng ta không nghe về lăng mộ của Mẹ như thể nó ở một nơi cụ thể. Tại sao các cuộc hành hương không được thực hiện ở đó? Và tại sao không có thánh tích của Mẹ như những vị thánh khác?

Với bản năng tự nhiên của con người, chúng ta tôn kính những nơi chôn cất người chết. Chúng ta chôn cất những người vĩ đại với nhiều vinh dự. Thánh Phêrô nói về ngôi mộ của Đavit, vẫn được biết đến nhiều vào thời của ông, mặc dù ông đã chết trước đó vài thế kỷ.

Khi Chúa Giêsu được hạ xuống khỏi thập giá, Ngài đã được đặt trong một ngôi mộ đá. Ngôi mộ của Thánh Gioan Tẩy Giả đã được vinh danh lớn lao, như trong lời chứng của Thánh Máccô, người đã nói về nó như một địa điểm được nhiều người biết đến.

Từ xa xưa, những người Kitô hữu từ khắp nơi trên thế giới đến Giêrusalem để hành hương thánh địa. Và khi cuộc bách hại chấm dứt, họ đã dành sự tôn thờ đặc biệt cho thi hài của các vị tử đạo và các thánh, như đã xảy ra đối với Thánh Stêphanô, Thánh Máccô, Thánh Barnaba, Thánh Phêrô, Thánh Phaolô, các tông đồ và các vị tử đạo khác.

Họ đưa thi hài các ngài đến những thành phố lớn nhất, đặt ở những nơi trang trọng để công chúng tôn kính và gửi những thánh tích đến các cộng đoàn Kitô hữu khác nhau. Ngay từ đầu, một đặc điểm lớn của Giáo Hội là yêu mến và tôn kính thân thể của các thánh.

Vậy nếu có một thứ đáng được tôn kính và yêu mến nhất, thì đó là thân xác của Đức Trinh Nữ Maria. Vậy tại sao chúng ta không biết gì về thân xác và di tích của thân xác ấy? Bởi vì Mẹ Maria thực sự là Hoa Hồng “ẩn giấu” hay “mầu nhiệm”. Có thể tưởng tượng được rằng những người đã rất quan tâm và tôn kính đối với thân xác của các thánh và các vị tử đạo, lại quên mất thân xác của Mẹ Maria Nữ vương các thánh tử đạo và là Mẹ Thiên Chúa?

Điều này là không thể. Tại sao Mẹ là Hoa Hồng mầu nhiệm? Duy nhất và chắc chắn bởi vì cơ thể thiêng liêng của Mẹ không còn ở dưới đất nữa, mà là ở trên trời.

 

  • Cùng Anh Chị Em kính chào Mẹ - Ave Maria!

“Chính bởi quyền năng và ân sủng của Thiên Chúa, từ mảnh đất hoang khô cằn đã mọc lên những bông hoa của sự thánh thiện và vinh quang. Đức Maria là Nữ hoàng của tất cả. Đây là lý do tại sao Mẹ được gọi là Hoa Hồng”.

Lời của thánh Newman giúp chúng ta khám phá ra ân sủng của Thiên Chúa tràn ngập Mẹ Maria. Ân sủng của Chúa đã đoái nhìn đến Mẹ, một trinh nữ đơn hèn và từ đó mảnh đất đời Mẹ trở nên màu mỡ biết bao, để rồi trên mảnh đất đó vinh quang, tình yêu và sự thánh thiện của Thiên Chúa được tỏ hiện.

Vì thế, mà Mẹ thật xứng đáng được đón nhận bông hoa đẹp nhất, là Hoa Hồng. Mẹ thật diễm phúc để được mang tước hiệu cao quý, là Hoa Hồng mầu nhiệm.

Tuy nhiên, dù chúng ta có ca ngợi Mẹ thế nào đi nào nữa, thì điều trên hết mà Mẹ mong chờ chúng ta, là đừng bao giờ dừng lại ở nơi Mẹ, đừng bao giờ chỉ sống Đức Tin trên tình cảm con người, mà cùng Mẹ chúng ta chạy đến với Thiên Chúa, và cao rao lời tôn vinh ngợi khen Ngài, Đấng là nguồn mạch của ân sủng và tình yêu:

“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,
thần trí tôi hớn hở vui mừng
vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi

Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới;
từ nay, hết mọi đời
sẽ khen tôi diễm phúc.

Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
biết bao điều cao cả,
danh Người thật chí thánh chí tôn!
” (Lc 1,46b-49).

 

 

  • Hồn sống trong ngày: Hoa lòng dâng Mẹ

Hoa hồng là biểu tượng của tình yêu thương.

Hoa lòng dâng Mẹ hôm nay là một tâm tình sống yêu thương mà bạn và tôi cùng thực hiện để dâng Mẹ nhé.

Có thể là một suy nghĩ yêu thương, cũng có thể là một lời nói yêu thương và trên hết là một hành động yêu thương.