Chuyển ngữ lời thánh nhân: Nữ Tu M.Anna Lê Thị An Bình, FMI.

Suy niệm & trình bày: Lm. GB. Nguyễn Ngọc Thế SJ.

 

  • Lời Chúa

“Sứ thần liền nói: "Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa.31 Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su.32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người.33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận” (Lc 1,31-33).

 

  • Lời thánh Henri Newman

Tòa tháp, trong ý tưởng đơn giản nhất, là một công trình được xây lên để bảo vệ dân chúng và chống lại kẻ thù. Đavít, vua của Israel, đã xây dựng một ngọn tháp nổi tiếng cho mục đích này. Và vì ngài là một hình bóng của Thiên Chúa, nên tháp của ngài là hình ảnh của Đức Mẹ. Mẹ được gọi là Tháp Đavít vì Mẹ đã hoàn thành sứ mệnh bảo vệ Con Chí Thánh của mình khỏi sự tấn công của kẻ thù một cách đáng kính phục.

Một số người không theo đạo Công giáo nghĩ rằng việc tôn thờ Đức Maria cản trở sự thờ phượng của chúng ta đối với Thiên Chúa. Điều đó có nghĩa là Người Mẹ làm lu mờ Người Con. Nhưng thật ra điều này lại mang một ý nghĩa khác. Nếu sự vinh hiển của Đức Maria là rất lớn, tại sao sự vinh hiển của Người Con là Thiên Chúa và là Chúa của Mẹ lại không thể lớn hơn?

Ngài là Đấng vô cùng trên tất cả kể cả Mẹ Ngài, và tất cả ân sủng được tìm thấy nơi Mẹ không gì khác ngoài sự tuôn trào từ sự vô biên của Thiên Chúa. Lịch sử cũng dạy chúng ta về điều đó.

Chúng ta hãy nhìn vào những quốc gia theo đạo Tin lành cách đây vài thế kỷ đã loại bỏ lòng sùng kính Đức Maria với lý do để vinh hiển của Chúa Con được gia tăng. Thái độ tiêu cực của họ đối với Đức Maria có thực sự dẫn đến kết quả mà họ mong đợi không? Không, đã xảy ra hoàn toàn ngược lại. Trên thực tế, các quốc gia theo đạo Tin lành - Thụy Sĩ, Đức, Anh, phần lớn đã ngừng thờ phượng Chúa Giêsu và mất niềm tin vào thần tính của Ngài.

Trong khi Giáo Hội Công giáo, nơi có lòng sùng kính Đức Maria cách sống động, tôn thờ Đức Kitô là Thiên Chúa thật và là người thật, như đã thực hành xuyên suốt ngay từ thuở ban đầu, và sẽ thật kỳ lạ nếu nó xảy ra theo cách khác.

Do đó thật đúng khi gọi Đức Maria là Lâu Đài Đavít.

 

  • Cùng Anh Chị Em kính chào Mẹ - Ave Maria!

“Mẹ được gọi là Tháp Đavít vì Mẹ đã hoàn thành sứ mệnh bảo vệ Con Chí Thánh của mình khỏi sự tấn công của kẻ thù một cách đáng kính phục”.

Lời thánh Newman diễn tả trách nhiệm cao quý của Mẹ Maria được Mẹ thực hiện cách tuyệt vời. Mẹ đã sinh Chúa Giê-su vào đời, bảo bọc và dưỡng nuôi Chúa, Mẹ đã quên mình vì Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống.

Khi Chúa lạc bước tại Giê-ru-sa-lem, cùng thánh Giu-se Mẹ hối hả đi tìm. Tất cả tâm tình của Mẹ Maria dành cho Chúa Giê-su là để bảo vệ Đấng Tối Cao, Đấng sẽ được đón nhận ngai vàng của vua Đavít.

Chiêm ngắm tâm tình của Mẹ dành cho Chúa Giê-su, chúng ta nhận ra được ý nghĩa của tước hiệu: “Đức Bà như lầu đài Đavít vậy”.

  • Hồn sống trong ngày: Hoa lòng dâng Mẹ

Hôm nay mời bạn cùng tôi chạy đến với Mẹ Maria, để được trú ngụ bên Mẹ và trong Mẹ, tháp ngà Đavít. Thật đơn sơ, mời bạn và tôi cùng nhìn lại cuộc sống của mình. Có điều gì đang làm cho bạn và tôi lo lắng và sợ hãi? Có điều gì lúc này chúng ta đang muốn dâng lên Mẹ, để Mẹ bảo vệ và chở che, chúng ta hãy đưa đến với Mẹ nhé.