Chuyển ngữ lời thánh nhân: Nữ Tu M.Anna Lê Thị An Bình, FMI.

Suy niệm & trình bày: Lm. GB. Nguyễn Ngọc Thế SJ.

 

  • Lời Chúa

“Anh em hãy siêng năng cầu nguyện; hãy tỉnh thức mà cầu nguyện và tạ ơn.3 Đồng thời, cũng hãy cầu nguyện cho chúng tôi nữa” (Cl 4,2-3).

 

  • Lời thánh Henri Newman

 

Vũ trụ vĩ đại mà chúng ta chiêm ngưỡng cả ngày lẫn đêm, còn được gọi là thế giới tự nhiên, được điều hành bởi những quy luật ổn định, mà Đấng Tạo hóa đã ban cho. Và bởi những quy luật tuyệt vời này, vũ trụ được đảm bảo chống lại mọi rối loạn hoặc hủy diệt. Một phần có thể xảy ra xung đột, và có thể có những thay đổi bên trong, nhưng nhìn một cách tổng thể, thế giới được tạo ra để tồn tại vĩnh viễn. Do đó tác giả Thánh vịnh nói: “Địa cầu không lay chuyển” (Tv 93, 1). Đó là thế giới của tự nhiên.

 

Nhưng có một điều khác còn tuyệt vời hơn. Và nó có sức mạnh để thay đổi và khuất phục thế giới hữu hình, đình chỉ các quy luật của nó và chống lại chúng. Đó là thế giới của các thiên thần và các thánh của Giáo Hội và con cái trong Giáo Hội. Vũ khí mà họ dùng để thống trị cuộc sống của thiên nhiên là lời cầu nguyện. Với lời cầu nguyện, bạn có thể làm mọi thứ mà tự nhiên không thể.

 

Noê đã cầu nguyện, và Đức Chúa nói rằng sẽ không bao giờ có một trận lụt nữa để hủy diệt loài người. Môise cầu nguyện, và mười tai vạ khủng khiếp đã giáng xuống Ai Cập. Samuen cầu nguyện, thì sấm chớp đến, mưa rơi trên cánh đồng. Êlia cầu nguyện, và lửa từ trời đến. Êlisê cầu nguyện và kẻ chết sống lại. Êdêkien cầu nguyện, và quân đội Assiri bị đánh bại phải bỏ chạy.

 

Đây là lý do tại sao Đức Trinh Nữ Maria được gọi là “có tài có phép”. Mẹ “có tài có phép” nhiều hơn bất kỳ người nào khác, hơn tất cả các thiên thần và các thánh, sức mạnh vĩ đại, chiến thắng nhờ sự cầu nguyện. Không ai có thể đến gần Đấng Tối Cao như Mẹ của Ngài; không ai có công lớn như Mẹ. Con của Mẹ sẽ không bao giờ từ chối Mẹ bất cứ điều gì Mẹ yêu cầu.

 

Đó chính là quyền năng của Mẹ. Khi Mẹ bảo vệ Giáo Hội, cả chiều cao hay chiều sâu, kẻ xấu hay ác thần, sự xảo quyệt của con người, cũng như bạo lực của con người không thể làm điều ác.

 

Quả thật, Mẹ Maria là “Đức Nữ có tài có phép”.

 

 

  • Cùng Anh Chị Em kính chào Mẹ - Ave Maria!

Như cá cần có nước để sống, con cái của Chúa cần cầu nguyện để sống trọn vẹn tinh thần làm con cái tự do của Thiên Chúa.

 

Biết bao nhiêu sách vở viết về cầu nguyện, cũng không thiếu những tư tưởng phê bình chỉ trích việc cầu nguyện, nhưng dù ai có “nói ngả nói nghiêng”, lòng của bạn và của tôi là con cái của Chúa, là con cái của Mẹ Maria, vẫn vững vàng và tiếp tục sống tinh thần cầu nguyện luôn mãi nhé.

 

Trong thư gởi tín hữu thành Cô-lô-xê, thánh Phao-lô khi viết về tinh thần tông đồ, ngài đề cập đến cầu nguyện là ưu tiên hàng đầu: siêng năng cầu nguyện, cầu nguyện liên lỷ, dù bận rộn với việc tông đồ nhưng cầu nguyện vẫn luôn có chỗ, cầu nguyện để kín múc nguồn sống và nguồn năng lượng, cầu nguyện để được Chúa soi sáng, cầu nguyện để tránh được thói kiêu ngạo và mọi cạm bẫy của thần dữ, cầu nguyện để xin ơn Chúa và tạ ơn Chúa về biết bao hồng ân Chúa ban.

Tước hiệu “Đức Nữ có tài có phép” của Mẹ có ý nghĩa gì vậy? Mẹ có tài có phép bởi vì Mẹ cầu nguyện với Chúa, như thánh Newman nói: “Đây là lý do tại sao Đức Trinh Nữ Maria được gọi là ‘có tài có phép’. Mẹ ‘có tài có phép’ nhiều hơn bất kỳ người nào khác, hơn tất cả các thiên thần và các thánh, sức mạnh vĩ đại, chiến thắng nhờ sự cầu nguyện”.

 

Nhờ cầu nguyện mà biết bao hồng ân Chúa đã ban cho nhân loại qua chính Mẹ Maria. Tài phép Mẹ có đến từ Chúa, tài phép Mẹ làm là do hoạt động của Chúa.

 

Chúa thương và Mẹ thương, chúng ta đón nhận biết bao điều tốt lành cho cuộc sống, để nhờ đó chúng ta được sống và sống dồi dào như Chúa Giê-su đã ao ước cho chúng ta.

 

 

  • Hồn sống trong ngày: Hoa lòng dâng Mẹ

Trong sâu thẳm tâm hồn chúng ta xem xét lại đời sống cầu nguyện của chúng ta. Cầu nguyện có là hơi thở của bạn và của tôi không? Chúng ta cầu nguyện như thế nào? Cầu nguyện có thay đổi cuộc sống của chúng ta, từ kiêu ngạo nên khiêm nhường, từ ích kỷ nên quảng đại, từ đam mê các thứ hạ giới như tiền bạc vật chất, danh vọng và quyền lực nên thanh thoát cho Chúa, cho Mẹ Maria và cho anh chị em.

 

Hôm nay, ngoài những giờ cầu nguyện mà Bạn và tôi có thường ngày, chúng ta dành ra 15 phút, đi vào trong thinh lặng nhé, để gặp Chúa và gặp Mẹ. Hoàn toàn thinh lặng và một mình thôi, không có ai cả, chẳng người này hay người khác, chẳng nhóm này hay nhóm khác. Chỉ có một mình ta với Chúa và với Mẹ trong 15 phút tĩnh lặng. Đó là hoa lòng dâng Mẹ của ngày hôm nay.