(Hiệp hội Henri Nouwen)

 

TGPSG/Henrinouwen -- Sự hoán cải vĩ đại sẽ diễn ra trong ta khi ta nhận ra và tin rằng:
nhiều sự kiện tăm tối bất ngờ xảy đến với ta
sẽ không chỉ là những gián đoạn đáng lo ngại cho các dự án của chúng ta,
mà chính là cách Thiên Chúa uốn nắn tâm hồn chúng ta
và chuẩn bị để ta nhận ra sự hiện diện của Ngài.

Cơn cám dỗ lớn của chúng ta khi ấy là sự buồn chán và cay đắng.

Khi những kế hoạch đang tốt đẹp của chúng ta bỗng bị gián đoạn bởi thời tiết xấu,
sự nghiệp đang diễn tiến tốt đẹp bỗng bị gián đoạn bởi bệnh tật hoặc vận rủi,
sự an tâm bị đứt đoạn bởi những xáo trộn nội tâm,
hy vọng về một nền hòa bình bỗng bị tan vỡ bởi một cuộc chiến tranh mới,
mong ước về một chính phủ ổn định bỗng bị cắt đứt bởi sự thay đổi nhân sự liên tục,
và mong muốn bất tử của ta bị tiêu tan bởi cái chết thực sự đang đến,

khi ấy chúng ta bị cám dỗ buông rơi bản thân vào sự buồn chán tê liệt
hoặc phản ứng cách cay đắng tàn khốc.

Nhưng khi ta tin rằng sự kiên nhẫn có thể làm cho kỳ vọng của chúng ta lớn lên,
thì số phận có thể được biến đổi thành một ơn gọi,
vết thương biến thành lời kêu gọi thấu hiểu sâu sắc hơn,
và nỗi buồn trở thành nơi phát sinh niềm vui.

Lời Chúa: G 42,1-3
Khi ấy ông Gióp thưa với Đức Chúa:
Con biết rằng việc gì Ngài cũng làm được,
không có gì Ngài đã định trước mà lại không thành tựu.
“Ai là kẻ dám dùng những lời thiếu khôn ngoan hiểu biết
để làm cho kế hoạch của Ta không còn được rõ ràng minh bạch?"
Phải, con đã nói dù chẳng hiểu biết gì
về những điều kỳ diệu vượt quá sức con.

Biên Toàn (TGPSG) chuyển ngữ