Đây là bài viết gởi đến trang liengiaophan

Xin chân thành cám ơn tác giả.

--------

 

Lời Ngỏ của tình yêu

(Lc 2,15 - 20)

 

"Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân: Hôm nay Đấng Cứu Thế đã sinh ra cho anh em trong thành Vua Đa-vít, Ngài là Đấng Ki-tô Đức Chúa." Đó là lời loan báo về sự xuất hiện của Đấng Cứu Độ. Ngài là Đấng được Thiên Chúa xức dầu, đã đến trần gian để giải thoát con người khỏi tội lỗi và thoát cảnh đau thương.

 Thiên Chúa đã đến để ngỏ lời yêu thương với con người. Đại diện loài người, các mục đồng đón nhận tin vui với niềm khao khát và đầy phấn khởi: “Nào chúng ta hãy đến Belem để xem sự việc đã xảy ra như Chúa đã tỏ cho chúng ta biết”. Họ hối hả ra đi và đã gặp. Họ gặp thấy một Hài Nhi bé nhỏ đặt nằm trong máng cỏ. Một bầu không khí an bình bao trùm vùng đất Belem, nơi Con Thiên Chúa sinh ra. Mẹ Người và Thánh Giuse lặng lẽ chiêm ngắm trong thinh lặng. Họ đã thấy một dấu chỉ như Thiên Chúa đã loan báo. Sự đơn sơ và nghèo khó của Con Thiên Chúa chỉ ra cách thế Vua Trời đến với thần dân của Người. Ngài không cai trị bằng quyền lực nhưng trong tình yêu. Hài Nhi được sinh ra trong hoàn cảnh bị chính dân mình khước từ, nhưng vinh quang Thiên Chúa sẽ được thực hiện nơi Hài Nhi Giêsu. Trời đất đã giao hòa trong ân thánh.

Thiên Chúa hôm nay Giáng sinh làm người trong thân phận bé nhỏ, mời gọi ta tìm gặp Thiên Chúa trong những tâm hồn đơn sơ, những con người ta gặp gỡ hằng ngày. Hôm nay Tình Yêu đã giáng sinh, ngỏ lời với mọi người bước vào cõi thinh lặng trong chiêm ngắm Mầu Nhiệm tự hạ thẳm sâu của Con Thiên Chúa. Ngài đã trở nên bé nhỏ, gần gũi để thông cảm với ta, để chính ta cũng trở nên tình yêu của Chúa khi đến với nhân laoị hôm nay.

Trong thế giới ngày nay, chúng ta đang cùng sống chung với Virus Corona. Liệu Giáng Sinh này Chúa có ở với chúng ta ngay bên cạnh không? Hay trực tuyến Online? Hay một nơi nào đó xa lạ với bất kỳ người nào ...

Lạy Chúa Hài Đồng Giêsu, Ngài chính là quà tặng cao quý nhất Thiên Chúa ban tặng cho con người, là Hoàng Tử Hòa Bình cho thế giới và ở giữa loài người. Xin cho chúng con hằng noi gương Mẹ Maria suy gẫm lời Chúa, để nhận ra thánh ý Chúa muốn ngỏ cho từng người chúng con. Xin cho chúng con trở nên dấu chứng của tình yêu Chúa, là ánh sáng đưa dẫn nhiều tâm hồn đang khao khát được gặp Chúa trong tình yêu.

 

Anna P.