Bài Mới

doctor
Tôi quen một bác sĩ hiện đang sống và làm việc ở Sài Gòn hoa lệ 
- “Hòn ngọc Viễn đông. Giữa một phố thị người đông, đủ mọi thành phần từ mọi miền đất nước hội tụ đến đây sinh sống và làm việc, nói thẳng luôn là khó mà tìm được vài vị lương y như từ mẫu này. Không phải xã hội không có những thầy thuốc tốt tâm và tốt tánh có trách nhiệm từ việc công đến việc tư, nhưng mười chắc được một là nhiều và may mắn cho các bệnh nhân nghèo rồi. Đất "Sài thành" gì cũng được tính và quy ra tiền, lúc ốm đau bệnh tật thập tử nhất sinh mà không tiền thì không tiếp cận được sự chăm sóc y tế tốt, bác sĩ thì cũng phải sống phải nuôi gia đình,... nên cũng hiếm và khó tìm được những vị vừa có tâm vừa có tầm.

Riêng vị bác sĩ tôi quen, rời vùng quê miền núi vào Sài Gòn lập nghiệp đã gần 20 năm mà không mua được ngôi nhà riêng cho chính mình, phải ở nhà thuê, không mấy người tin nhưng đó lại là sự thật. Vì bác ấy vô tư, giờ làm việc ở bệnh viện thì kỹ lưỡng chu đáo với bệnh nhân, tư vấn bệnh nhân rất tận tình. Còn ở phòng khám riêng, khám bệnh giá phải chăng, không cứa cổ” hay “chặt chém bệnh nhân, không vẽ vời xúi bệnh nhân mua thuốc này tốt, thuốc kia tốt, hoặc là đôn đốc bệnh nhân làm xét nghiệm nọ kia khi không cần thiết, chuyện gì bệnh nhân không thông không hiểu là tư vấn nhiệt tình để bệnh nhân không tốn tiền phí của không cần thiết. Bệnh nhân nào nghèo túng quá bác ấy còn khám miễn phí, thuốc cho luôn. Ai bày đặt gởi bao thơ mua quà biếu bác không nhận có khi còn nghe bác chửi. Bác bảo bao thơ chi, quà chi cho tốn kém, để tiền lo cho gia đình, cha mẹ, con cái. Bác nói: “Không lẽ bệnh nhân nghèo không có bao thơ tôi không nhiệt tình chữa trị?! Bệnh nhân nào nhập viện phải cấp cứu gấp mà không tiền đóng viện phí, bác vét túi mình có nhiêu cho hết để kịp thời cứu mạng sống cho bệnh nhân. Với các bệnh nhân bác chỉ yêu cầu: khi nhắn tin nhờ tư vấn sức khỏe, viết chữ tiếng Việt rõ ràng, không viết tắt cẩu thả, bỏ dấu câu chữ rõ ràng đừng kiểu viết ẩu viết dối như trẻ em tuổi -tin-dâu, những người viết ẩu như thế bác không tư vấn miễn phí dùm mà còn viết vài câu hồi đáp để “giảng kinh Coran cho thông tiếng Việt! Nếu một bà mẹ với lý do nào đó muốn bỏ thai nhi mà giết con mình từ trong bụng mẹ, bác biết được sẽ khuyên cản ngăn không cho phá thai để giết con: bác sẽ trợ giúp để con trẻ được sinh ra trên đời. Tính cách và quan điểm của bác chính là: khám tư vấn về sức khỏe cho bệnh nhân kỹ càng, giải đáp thắc mắc cho thông hiểu, dụng cụ y tế phải tuyệt đối vô trùng, không vì một chút lợi nhuận mà dùng dụng cụ y tế kém chất lượng, ảnh hưởng sức khỏe của bệnh nhân, thuốc phải có nguồn gốc và còn hạn sử dụng. Nhân viên y tế được bác mời hợp tác phụ phòng mạch cũng phải có tính siêng năng và sạch sẽ.

Tôi ước gì xã hội Việt Nam, đất nước tôi đang sinh sống có thêm nhiều vị bác sĩ có tâm như vậy để bệnh nhân nghèo được tiếp cận chăm sóc y tế tốt hơn. Tôi ao ước và hy vọng nền y tế nước nhà ngày càng được cải thiện, và ngành y mau chóng sửa đổi điều luật để “cứu mạng người là quan trọng nhất, đừng cứng nhắc ác độc kiểu thủ tục đóng viện phí xong mới được cấp cứu. Như vậy có những cái chết thật thương tâm vì không được cứu kịp thời. Tôi nghĩ điều mong ước của tôi là chính đáng, và đáng để hy vọng lắm thay!

Tác giả: Maria Sơn Hà Cẩm Tú

 106