Sinh viên, các bạn trẻ mới ra nghề, họ đã là những nhân vật tận tụy trong cuộc sống tại đất nước họ. Cao điểm của ơn gọi là những người đã được rửa tội, họ là tương lai trước mắt của Giáo hội và của thế giới.

 

Đặt chân lên đất Bồ Đào Nha để dự Đại hội Giới trẻ Thế giới, ở đây Đức Phanxicô bắt đầu trong tư cách là nguyên thủ quốc gia hơn là giáo hoàng. Trước hết ngài gặp các nhà chức trách chính trị và tôn giáo của quốc gia tổ chức sự kiện, vinh danh họ khi ngài  trích dẫn nhiều câu của các nhà thơ Lusitanian, đặc biệt là Camoes và Pessoa: “Để đạt đến vô tận, và tôi nghĩ chúng ta có thể đến được, chúng ta chỉ cần một bến cảng, duy nhất một và chắc chắn, và từ đó chúng ta đi về Vô tận.” Một định nghĩa rất hay của Giáo hội dẫn đến Chúa Kitô.

Với các chủ nhà, ngài đưa ra một thông điệp rất chính trị, bày tỏ mối quan tâm của một người, nhưng cũng là một thẩm quyền đạo đức quốc tế: tương lai của một châu Âu bị tước mất kim chỉ nam, không có khả năng thực hiện thiên chức “người xây dựng những cây cầu và nghệ nhân của hòa bình” trong phần phía đông của mình (Ukraine) mà còn ở châu Phi và ở Trung Đông, một “ngôi nhà chung” đã bị xuống cấp vì thiếu chính sách môi trường. Ngài cũng không tránh vai trò đại diện của một tổ chức mà Đức Phaolô VI, tiền nhiệm của ngài đã đánh giá là “chuyên gia về nhân loại”.

Hôm nay sẽ là cuộc gặp gỡ đầu tiên của ngài với những người trẻ tuổi. Những đối tác khác, bầu khí khác. Những người tham dự Đại hội Giới trẻ Thế giới Lisbon hôm nay chưa sinh ra khi Đức Gioan-Phaolô II đưa ra khái niệm cách đây 40 năm. Nhưng, như trong quá khứ ở Krakow, Madrid, Cologne, niềm hân hoan của họ đã thổi một làn gió mới vào Lục địa già.

Vào đầu tuần, có thể nói cầu thủ bóng đá quốc tế Olivier Giroud đã làm ấm căn phòng của giáo hoàng: qua video, ông đã có một bài phát biểu tuyệt vời trước các người hành hương Pháp: “Chúa đang chờ các bạn và Ngài muốn nói chuyện với từng người. Các bạn đừng sợ lắng nghe Ngài và thưa chuyện với Ngài, vì thế các bạn hãy cầu nguyện.” Lời lẽ giản dị, trong trẻo và nhiệt thành của ông đã làm cho người nghe xúc động.

Đức Phanxicô nhạy cảm với đám đông của những người trẻ náo nhiệt này, như ngài đã giải thích với chính quyền Bồ Đào Nha, họ tập trung không phải để “kêu gào giận dữ, nhưng để chia sẻ niềm hy vọng của Tin Mừng”. Sinh viên, những người mới ra nghề trẻ tuổi, họ đã là những người dấn thân trong cuộc sống của đất nước họ. Cao điểm của ơn gọi là những người đã được rửa tội, họ là muối của trái đất: là tương lai trước mắt của Giáo hội và của thế giới.

Marta An Nguyễn dịch