Tony Melendez với bài "YOU ARE MY GOD - NGÀI LÀ CHÚA CỦA CON".

 

Ngày 19/7/2024, tại Đại hội Thánh Thể Quốc gia của Giáo hội Hoa Kỳ, ca sĩ Công giáo nổi tiếng gốc Nicaragua, Tony Melendez, một người không có tay và chơi guitar bằng chân, đã chia sẻ về đức tin và niềm hy vọng.

Tony Melendez chia sẻ anh bắt đầu ca hát khi còn nhỏ, nhưng chỉ chơi guitar từ năm 16 tuổi. Sở thích âm nhạc bắt nguồn từ gia đình, đặc biệt là người cha.

Khi Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II thăm Los Angeles, anh đã được chọn biểu diễn trong buổi gặp gỡ với vị cha chung. Anh nói: “Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng khả năng âm nhạc của tôi sẽ đưa tôi đến mức có thể hát cho Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Tôi 25 tuổi và thật vinh dự khi được biểu diễn trong dịp đó. Tôi là món quà mà các bạn trẻ Los Angeles đã tặng ngài. Hôm đó có một điều gì đó rất tuyệt vời”.

Hôm đó, người dẫn chương trình giới thiệu cho Đức Giáo Hoàng một người trẻ vừa chơi guitar và hát, người luôn khẳng định: “Khi tôi hát tôi nghe được tiếng Chúa”. Và ngài đã rất ngạc nhiên trước cách biểu diễn đầy cảm hứng của người trẻ không tay này.

Bài hát được Tony Melendez trình bày hôm đó có nội dung: “Một ngày tràn ngập tình yêu. Ngày hôm nay không giống như hôm qua. Tôi trao cho bạn tất cả tình yêu của tôi hôm nay và mọi ngày. Chúng ta hãy trở thành dấu hiệu của tình yêu Chúa chúng ta, tình yêu mà Người đã ban cho chúng ta. Chúng ta trở thành nhân chứng cho sức mạnh của Người. Chúng ta sẽ làm đầy ngày sống bằng tình yêu. Hôm nay sẽ không giống như những ngày khác. Vì thế tôi dành trọn ngày sống này cho bạn và với Đấng đã hiến mạng sống và chia sẻ tình yêu với chúng ta. Với đôi tay mở rộng tôi trao cho bạn cuộc sống của tôi. Trong sự hiệp nhất với Thiên Chúa chúng ta, chúng ta trở thành một. Trong Người chúng ta sẽ mang ánh sáng đến nơi có bóng tối. Chúng ta sẽ lấp đầy bằng tình yêu. Ngày hôm nay sẽ không giống như hôm qua và mãi mãi”.

Melendez mỉm cười nhớ lại: “Tôi nhớ Đức Giáo Hoàng ở phía trước, những người trẻ ở phía sau và hàng tỷ người đang theo dõi tôi trên truyền hình. Và Đức Giáo Hoàng bước ra khỏi sân khấu, đến ôm hôn tôi. Và đó là điều đã thực sự thay đổi cuộc đời tôi”.

Khi đó, Thánh Gioan Phaolô II đã nói những lời rất trìu mến với Melendez: “Tony, con thực sự là một thanh niên dũng cảm. Con đang mang lại hy vọng cho tất cả chúng tôi. Cha mong con tiếp tục mang lại hy vọng cho tất cả mọi người”.

Ca sĩ kiêm nhạc sĩ nói thêm: “Không ai thực sự biết Tony Meléndez, nhưng sau khi Đức Giáo Hoàng ôm hôn tôi, thế giới biết tôi và bắt đầu gọi tên tôi”. Sau trải nghiệm đó, ca sĩ kiêm nhạc sĩ tiếp tục đi khắp các bang Hoa Kỳ và khoảng 45 quốc gia, qua âm nhạc và khả năng vượt lên trên chính mình làm chứng cho đức tin và niềm hy vọng.

Khi được hỏi anh có thể trao thông điệp gì cho những người đang gặp khó khăn, ca sĩ Công giáo, người cũng đang đau khổ vì một người con vừa qua đời không lâu, trả lời: “Có người nhìn tôi và nói: Tội nghiệp! Nhưng bạn muốn sống chung với mọi người hay muốn tự cho rằng mình rất đáng thương? Tôi tự nhủ mình không thể sống một cách đáng thương như vậy. Tôi muốn hiểu biết thế giới, tôi muốn hát, đi du lịch, tôi muốn cầu nguyện, tham dự Thánh lễ và đi chơi với bạn bè. Tôi đã có được niềm vui khi làm được những điều này. Tôi tin vào bản thân và Chúa đã ban cho tôi hồng ân ca hát và mở rộng tầm mắt để nhìn thấy những gì trước mắt. Và Người chúc lành cho tôi một cách rất tốt đẹp”.

Melendez cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì sự cân bằng giữa gia đình và công việc, luôn có Chúa hiện diện trong cuộc sống.

Và cuối cùng khi được hỏi về lời khuyên mà anh có thể trao cho giới trẻ, Melendez trả lời: “Cuộc sống không dễ dàng và chúng ta luôn phải tiếp tục giúp đỡ, hỗ trợ, tích cực tham gia vào đời sống Giáo hội và luôn tìm kiếm Chúa để thay đổi thế giới, tâm hồn và dành thời gian cho Chúa”.



Theo Vatican News (23/7/2024)