Mỗi ngừơi sinh ra trên đời nầy , chúng ta điều có Cha. Cha thừơng là trụ cột của gia

đình. Một mặt là đi kiếm tiền để lo cho gia đình, mặt khác là dạy dổ con cái ,để sao cho

chúng nên ngừơi. Dân gian ngừơi ta thường nói: “con không Cha như nhà không nóc”.

Nhà không nóc mưa sẽ dột, làm sao chúng ta sống , ngũ nghỉ đựơc. Cha ở dưới đất

quan trọng là thế đó ,cha lo cho con cái về măc thể lý.

 

Còn Cha của chúng ta ở trên trời thì sao? Cha chúng con ở trên trời .Ngài là Chúa

quyền năng ,thông biết mọi sự ,giàu lòng yêu thương Ngài biết hết từ trong sâu

thẳm, trong tâm hồn của mỗi chúng ta ,Ngài còn yêu thương chúng ta gấp vạn

lần. Khi nhìn chúng ta biết thương yêu nhau , người ngoại giáo biết ngay mình là

(Đạo Thiên Chúa Giáo) vì (Chúa là Tình Yêu) .

 

Khi rời khỏi vòng tay Mẹ, lià xa Quê Hương, xuộc đời của con bước sang trang mới.

Từ khi con nhận chiếc áo trắng tinh tuyền trong ngày (Rửa Tội)để trở thành con

cái Chúa .

Chúa lại trao cho con cây thánh giá , con thấp bé ,C húa trao cho con thánh giá qúa

cao qúa dài , đường đi quanh co khúch khuỷu, chân con đi khập khễnh, con bị té lên

té xuống vì chưa quen . Chúa thấy vậy , Ngài thương theo dõi từng bước con đi,

mỗi khi con té Chúa chạy đến đỡ con dậy, khi con ngã Chúa nâng con lên .

Bao nhiêu lần con đau yếu , Chúa lại chữa cho con từ thể xác cho đến tâm hồn .

Khi con được chữa lành rồi .Thì những thú vui lại mời mọc chào đón con, thật hấp

Dẫn qúa .Con biết những thứ đó làm cho Chúa không được vui ,con biết mình có lỗi,

và càng ngày con càng xa Chúa .Cho đến một thời gian,con biết thứ đó không còn

hấp dẫn và không thuộc về mình.

 

Biết ai để sẽ chia .Từ một cô gái vui vẻ, tràn đầy sức sống , bây giờ suy tư buồn bã và

lo âu . Biết trách ai bây giờ trách mình hay trách người, đầu của con in sẵn mẫu:

"Đừng qúa dễ tin , cũng đừng đụng ai cũng thố lộ tâm tình"

Sao đó con chợt nghĩ ra, chỉ có một người duy nhất không bao giờ phản bội ta đó là

Chúa , cũng lần đó con chạy tìm đến Chúa , con gọi Chúa ơi! Chúa ơi!  Chúa nói ,Cha

đã chờ con từ lâu rồi .

 

Nước mắt con giọt ngắn giọt dài, rồi Chúa lại lau khô hết những giọt lệ trên má con .

Ôi tuyệt vời qúa ,một người Cha nhân hậu ,bao dung , quên hết lổi lầm của đứa

con lạc đường . Chúa yêu thương che chở con cho đến hôm nay.

Chúa ban cho con sức khỏe , việc làm ,gia đình và con cái. Nếu không có Chúa con

còn tệ hơn những người khác. Con chân thành cảm tạ và tri ân.

 

Hằng ngày con xin Chúa cho con lương thực đủ ăn và đồng thời Chúa dạy con ,

những gì con có là do Chúa ban, Chúa cho con cai quản, con chợt nhận ra .Tiền con

để dành là của người nghèo. Quần áo trong tủ con là của người trần trụi, lương thực

con không dùng là của người đói , con phải có bổn phận phải chia sẽ cho Anh Chị Em con.

 

Trước khi vào tòa giải tội ,con nhận ra mình có nhiều yếu đuối , nhiều lần con mang

đau khổ đến cho Anh Chị Em con ,cái tôi ngự trị trong tâm hồn cũng có nhiều lần lầm lỗi

khiếm khuyết ,con xin Chúa thứ tha , Chúa liền tha thứ cho con vì con đã biết lỗi.Còn

con thì sao? Mỗi lần Anh Chị Em con xúc phạm đến con ,con có dể dàng tha thứ như Cha của

con không? Khi Thánh Phê-Rô hỏi Chúa: Nếu Anh Chị Em con xúc phạm đến con ,con tha mấy

lần, có phải 7 lần không? Chúa nói! không phải 7 lần mà 7 mươi lần 7. Chẳng những tha

mà còn cầu nguyện cho kẻ thù nữa ,câu nói nầy ,nói dể làm khó . Đối với con một khi

ai đó xúc phạm đến con, con cố ngắn im lặng làm như không nghe, đó là trong lòng

của con muốn tha rồi để được yên thân , con không phản ứng đó là dấu hiệu tốt rồi.

Lúc nhỏ ,Ông Ngoại con có dạy rằng ,khi ai xúc phạm đến cháu , Ông lại nói"khi ai

nóng giận thì ta giả điếc đợi cho người hết giận ta khuyên chử nhẩn hòa ta để đầu

tiên,thì đâu có mang câu thù quán" câu nói đó con còn nhớ đến bây giờ ,con cố ngắn

thực hành.

 

Đôi khi con bị Anh Chị Em phản bội hay hiểu lầm , con cố gắng trong thinh lặng và cầu

nguyện. Trong tai con nghe ,cái đó có lợi cho con , chính lúc đó con mới tìm đến Chúa.

Rồi từ đó con quên hết lỗi lầm người xúc phạm đến con, ngược lại con còn cảm ơn ,

sau đó con được ngần Chúa hơn .

 

Xin Chúa cho con có đôi mắt thương xót để con đừng xét đoán Anh Chị Em con qua dáng vẻ

bên ngoài, mà con nhìn những gì tốt đẹp nơi tâm hồn của Anh Chị Em .

Xin Chúa cho con có đôi bàn tay thương xót ,để con chia sẻ những người kém may

mắn hơn con .

Xin Chúa cho con đôi môi như Chúa để con nói những lời yêu thương như Chúa dạy

chúng con "Đạo Thiên Chúa là Đạo Tình Yêu "

Xin Chúa cho con tránh xa mọi sự dữ, tiền tài , xác thịt, danh vọng , tham lam ,

Hận thù và ích kỷ. Xin Chúa ban cho con bình an mãi . Amen.

 

Chị Thuần