Ngôi mộ trống (Ga 20,1-9) | Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam

 

Sáng sớm, bà Maria đã đi ra thăm mộ, lúc đó trời còn tối, có lẻ cả đêm bà không chợp mắt được, mong trời chóng sáng, để chạy ra mộ thăm Chúa, bà làm điều đó vì tình yêu, sự trung thành và lòng can đảm, khi các môn đệ khác đã bỏ chạy, bà ở lại vì yêu mến thầy. Nhưng bà rất hốt hoảng khi không nhìn thấy xác của Chúa. Ngôi mộ đã trống không. Thế nên bà đã khóc..

Trong cuộc sống, chúng ta cũng vậy, luôn xoay quanh những  niềm vui, nổi buồn thành công và thất bại, có những lúc buồn đau khóc than và thất vọng trước những mất mát, đau thương… Những lúc ấy chúng ta được mời gọi nên sống trong tâm tình của bà Maria Madaleina khi gặp lại Chúa, bà là người đã có diễm phúc đầu tiên khi gặp Chúa, cho dù Ngài không còn hình hài của một người thầy quen thuộc như xưa. Nhưng với tình yêu và đôi mắt đức tin, bà đã nhận được Thầy mình. Và sự gặp gở ấy đã đem cho bà niềm vui hy vọng vì Thầy đã thực hiện lời đã loan báo.

Chính niềm vui và niềm tin Phục Sinh đã làm đổi mới cuộc sống của chúng ta, và giúp cho chúng ta lạc quan hơn khi phải đối phó với những thử thách của cuộc sống. Thế nên, trước những biến cố của cuộc đời, chúng ta nên có cái nhìn của đức tin và tình yêu Chúa thẩm sâu như bà Maria, để có thể cảm nhận được sự hiện diện của Chúa Phục Sinh trong chính đời sống của mình, hầu có thể lan tỏa niềm vui và gieo rắc tin Mừng cho những người xung quanh.

 

Để kết thúc, Con xin dùng lời nguyên 85 của Rabouni để thay lời nguyện xin

Lạy chúa GiêSu Phục Sinh,

Xin ban cho con sự sống của Chúa,
sự sống làm đời con mãi mãi xanh tươi.

Xin ban cho con bình an của Chúa,
bình an làm con vũng tâm giữa sóng gió cuộc đời.

Xin ban cho con niềm vui của Chúa,
niềm vui làm cho khuôn mặt con luôn tươi tắn.

Xin ban cho con hy vọng của Chúa,
hy vọng làm cho con lại hăng hái lên đường.

Xin ban cho con Thánh Thần của Chúa,
Thánh Thận mỗi ngày làm mới lại đời con. Amen

 

 

Thanh Hương