PHÁ THAI - MỘT ĐIỀU TỒI TỆ. TÂM TÌNH CỦA MỘT BÁC SĨ

 

Trọng kính Cha JB,

 

Con cám ơn Cha đã nối dài cánh tay của Đức Kitô trong việc hướng dẫn chúng con. Nguyện Chúa chúc lành và gìn giữ Cha, cùng cộng đoàn Dòng Tên luôn luôn.

 

Thưa Cha, sau loạt bài về phá thai Cha gửi, đánh động con nhiều, thúc giục con chia sẻ tâm tư, mà con ngại ngần không viết, vì e là con "nhiều chuyện" .. nhưng thêm loạt bài hôm nay, thì con gửi đôi dòng, vì biết ít nhiều gì thì con không sợ bị phê bình, vì con không đơn độc, vì Giáo Hội quan tâm chủ đề nhức nhối này ..

 

Thưa Cha, vào thập niên 80 -90, lúc con chưa lập gia đình, chưa theo Đạo Công Giáo, con là sinh viên Y khoa đến năm thứ 6 (là năm sắp ra trường ), con phải đi thực tập Sản (cùng các môn khác như Nội, Nhi ..). Ngoài việc đỡ sanh thường, phụ đỡ sanh khó,  mục tiêu đánh giá sau đợt thực tập đạt, là còn phải thực hiện được số lần quy định, về nạo thai, hút thai cho thai dưới 3 tháng (từ 5 đến 10 lần), giúp phá thai to … con viết những dòng này mà rùng mình khi con nhớ lại những gì con thấy …

 

Đa phần các Bác sĩ lớn (làm lâu năm tại Bệnh viện) không thực hiện các cases nạo hút, mà giao cho các Nữ Hộ Sinh. Các Nữ Hộ Sinh thường ít giao cho sinh viên làm, để tránh mất thì giờ của họ, chỉ những sinh viên thân quen, có gửi gấm, chịu khó ở lại tạo tình thân, giúp họ, thì họ mới cho làm trọn vẹn thủ thuật, còn đa phần là giúp họ một phần việc, như tiêm chích, cầm ống, đưa dụng cụ, còn thường là đứng quan sát …

 

Tuy không trực tiếp thực hiện thủ thuật một cách trọn vẹn từ A đến Z nhưng việc thấy những cảnh đời, phận người như vậy, hoặc làm cho bác sĩ trẻ dần vô cảm mà ra ác, hoặc dần trầm cảm mà chán đời, ghét người ...

 

Số sinh viên Y khoa có Đạo Công Giáo biết phá thai là GIẾT NGƯỜI hầu như không có, hoặc ĐẾM TRÊN ĐẦU NGÓN TAY, số sinh viên Y khoa Công giáo biết khéo léo LÊN TIẾNG cảnh báo bạn bè là SỐ KHÔNG ..

 

Đến năm 2015, tức lúc con đã biết Chúa Jesus đang sống, con lục các nguồn, thì biết Việt Nam là nước có SỐ LƯỢNG phá thai cao HÀNG THỨ 3 THẾ GIỚI, sau Trung Quốc (không phải số lượng trên đầu người, không phải là tỷ lệ .. mà đơn thuần là SỐ LƯỢNG thôi ) …, thì con phát sợ … và điều này nằm trong suy nghĩ của con suốt 7, 8 năm nay  

 

Con viết những dòng này, với mong ước con can đảm như Giáo Hội nhắc, như Chúa muốn, để con mạnh dạn, khéo léo lên tiếng khi thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện, để thêm chuông cảnh báo cho tội ác phá thai hợp pháp tại Việt Nam.

Có một số việc con thấy:

 

  1. Thiếu niên Công giáo cần biết dần: phá thai là tội ác, là giết người, thì Giáo Lý viên phải lđược hướng dẫn trước về việc này.

 

  1. Phương pháp BILLINGS mà Giáo Hội cho phép và hướng dẫn, thực tế là cách tệ nhất để lập kế hoạch sinh con hay không, vì tỷ lệ thất bại là 90 % khi chưa muốn có con, mà hiện nay đang được hướng dẫn cho cộng đoàn dân Chúa, vì việc rụng trứng của vợ có thể xảy ra ngay khi cảm xúc dâng trào chứ không phải theo đúng chu kỳ ngày tính toán, và người chồng tuổi trẻ thì KHÔNG THỂ TIẾT CHẾ như ước muốn nếu KHÔNG CÓ ƠN CHÚA, người chồng có bạn bè, có giao tiếp xã hội, có beer rượu gây phấn khích … Cần nói rõ cho vợ chồng trẻ, không phải là phương pháp Billings, vì nó thất bại rất cao, mà là Billings với ƠN CHÚA, như cách những người sống Thánh hiến luôn cậy dựa ...

 

Và phải tránh ngay GỐC của phá thai vô tội vạ (nay đã dễ dàng hơn, chỉ cần dùng thuốc, không cần nạo hút như hồi năm 80 -90) bằng cách cảnh báo dân Chúa, nâng cao dân trí, đánh động nhà cầm quyền ... song song với việc truyền giáo …

 

Các bài Cha gửi đã lay động lòng con, nên con viết dài quá. Xin Cha và cộng đoàn niệm tình bỏ qua sự phiền hà, cho con được giải tỏa phần nào sự nặng nề đeo bám con nhiều năm qua. Con cám ơn Cha và cộng đoàn. Con biết Quý Cha, Quý Sơ và cộng đoàn sẽ cầu nguyện, và ơn Chúa sẽ đến.

 

Con cám ơn ạ.

 

Trọng kính,

 

Một bác sĩ.