Chuyển ngữ lời thánh nhân: Nữ Tu M.Anna Lê Thị An Bình, FMI.

Suy niệm & trình bày: Lm. GB. Nguyễn Ngọc Thế SJ.

 

  • Lời Chúa

“Bà là vinh quang của Giêrusalem, là vinh hiển của Israel, là niềm tự hào lớn lao của dân tộc! ... Bà đã thực hiện những điều tốt lành cho nhà Israel. Thiên Chúa hài lòng về những việc của bà. Xin Thiên Chúa toàn năng ban cho bà nhiều ơn phúc, đến muôn thuở muôn đời” (Gdt 15,9-10).

 

  • Lời thánh Henri Newman

Chúng ta thường sử dụng từ “đáng kính” để chỉ một cái gì đó cổ xưa. Bởi vì chỉ những gì cổ kính mới sở hữu những phẩm chất khơi dậy sự tôn trọng hay đáng kính. Đó có thể là một câu chuyện tuyệt vời về một nhân vật vĩ đại với sự trưởng thành tốt lành, kinh nghiệm, khiến chúng ta cảm động; và những phẩm chất này thường không thuộc về những người trẻ tuổi[1].

Nhưng điều này không đúng với các thánh vì đối với họ, tuy cuộc sống ngắn ngủi vẫn có thể có giá trị lớn. Vì vậy mà sách Khôn Ngoan có nói: “Người công chính dù có chết non cũng vẫn được an nghỉ. Vì tuổi thọ đáng kính không phải bởi sống lâu, cũng không do số tuổi. Đối với con người sự khôn ngoan còn quý hơn tóc bạc, sống không tỳ ố đã là sống thọ…Người công chính nên hoàn thiện chỉ trong một thời gian ngắn, thì kể như đã hoàn tất một sự nghiệp lâu dài” (Kn 4, 7-14).

Thật vậy, có một nhà văn không Công Giáo, không biết gì về các thánh, đã nói rằng sự tôn trọng cũng phải nên dành cho tất cả các trẻ em nữa, vì sự trong trắng của chúng. Và đây là một tình cảm rất phổ biến ở tất cả các quốc gia: họ để những hình ảnh, cảnh tượng của những em bé hồn nhiên trong trắng (chưa đủ lớn để mắc tội trọng), vì thường với dấu hiệu của sự ngây thơ này có thể đánh động và làm lay chuyển một kẻ trộm hoặc kẻ giết người, hoặc khiến họ ăn năn quay trở lại hay ít nhất là để thay đổi mục đích.

Và để chuyển suy nghĩ này qua Thiên Chúa - Đấng Tối Cao - Đấng Khiêm Tốn, chúng ta phải nói gì về Ngài? Bởi vì Ngài là vĩnh cửu, không có khởi đầu và không có kết thúc cho nên không thay đổi, trong sự viên mãn và hoàn hảo một cách huyền nhiệm. Ngài bây giờ có giống như hàng triệu năm trước không? Ngài được Thánh Kinh gọi là “Đấng Lão Thành” (Đn 7,9), và do đó được tôn kính vô hạn.

Điều tương tự đối với Đức Maria - Mẹ Thiên Chúa, một thụ tạo giống với Đấng Tạo Hóa. Sự thuần khiết không thể nào sánh được và sự tự do tuyệt đối khỏi mọi bóng tối của tội lỗi, sự Vô nhiễm Nguyên tội của Mẹ, sự Trinh nguyên vĩnh viễn của Mẹ tuyệt vời đến mức khiến chúng ta phải thốt lên với lòng tôn kính và vui mừng bằng lời tiên tri trong sách Giu-đi-tha: “Bà là vinh quang của Giêrusalem, là vinh hiển của Israel, là niềm tự hào lớn lao của dân tộc! ... Bà đã thực hiện những điều tốt lành cho nhà Israel. Thiên Chúa hài lòng về những việc của bà. Xin Thiên Chúa toàn năng ban cho bà nhiều ơn phúc, đến muôn thuở muôn đời” (Gdt 15,9-10).

 

  • Cùng Anh Chị Em kính chào Mẹ - Ave Maria!

“Sự Vô nhiễm Nguyên tội của Mẹ, sự Trinh nguyên vĩnh viễn của Mẹ tuyệt vời đến mức khiến chúng ta phải thốt lên với lòng tôn kính và vui mừng”.

Lời thánh Newman về Mẹ Maria gợi lên chúng ta một lòng tôn kính đặc biệt dành cho Mẹ Maria. Lòng tôn kính hoà quyện với niềm vui, vì Mẹ đầy ân phúc, vì Mẹ được Chúa đoái nhìn, tuyển chọn. Tâm tình này làm tôi nhớ lại kỷ niệm ngày xưa. Mỗi lần cùng với mẹ tôi đi ngang qua đài Đức Mẹ của giáo xứ. Mẹ tôi kính cẩn dừng bước và cúi đầu chào Đức Mẹ. Lúc đầu tôi chẳng hiểu gì, dù vẫn bắt chước làm theo mẹ mình. Nhưng sau đó, mẹ tôi đã giúp tôi nhận ra rằng, người Mẹ đứng trên bệ trong Đài kia rất cao trọng và diễm phúc, vì thế tất cả mọi người mẹ trần thế đều phải dừng bước, hướng về và kính cẩn cúi đầu chào´.

Từ đó, đi bất cứ nơi đâu, gặp tượng Mẹ Maria, lòng tôn kính của mẹ dạy dỗ dành cho Mẹ Maria lại được sống động.

  • Hồn sống trong ngày: Hoa lòng dâng Mẹ

Hôm nay thật ý thức trong nhiều khoảnh khắc, xin mời bạn cùng tôi dừng bước trước tượng Mẹ Maria hay hình của Mẹ. Trong chiều sâu tâm hồn, chúng ta kính cẩn cúi đầu tôn kính Mẹ và nhắc lại lời thật đẹp theo sách Giu-đi-tha: “Ôi Mẹ Maria đáng kính của chúng con, Mẹ thật là vinh quang của Giêrusalem, là vinh hiển của Israel, là niềm tự hào lớn lao của dân tộc! ... Mẹ đã thực hiện những điều tốt lành cho nhà Israel. Thiên Chúa hài lòng về những việc của Mẹ. Xin Thiên Chúa toàn năng ban cho Mẹ nhiều ơn phúc, đến muôn thuở muôn đời” (theo Gdt 15,9-10).

 

 

[1] Chẳng hạn như Cố Hồng Y Phanxico Xavie Nguyễn Văn Thuận của chúng ta được gọi là Đấng Đáng Kính.