Chuyển ngữ lời thánh nhân: Nữ Tu M.Anna Lê Thị An Bình, FMI.

Suy niệm & trình bày: Lm. GB. Nguyễn Ngọc Thế SJ.

 

  • Lời Chúa

“Phải, chẳng bao lâu nữa Ta sẽ đến.” Amen, lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến!

(Kh 22,20).

 

  • Lời thánh Henri Newman

Biểu tượng nào phù hợp nhất, trong thế giới khả tri này, để đại diện cho những vinh quang của thế giới siêu nhiên ẩn sau nhận thức giác quan của chúng ta? Những dấu hiệu chân thật nhất trên trái đất, dù chúng có nghèo đến đâu, về nơi quý giá nhất và đẹp nhất đó, mà một ngày nào đó chúng ta hy vọng sẽ nhìn thấy.

Dù chúng là gì đi nữa, thì Đức Maria được tuyên bố chúng là của Mẹ. Nhưng hai hình ảnh được gán cho Đức Maria như những danh hiệu đặc biệt trong Kinh cầu là những ngôi sao trên bầu trời và những bông hoa trên mặt đất: Đức Bà như Sao Mai và Hoa Hồng mầu nhiệm vậy. Trong hai tước hiệu này, tước hiệu được xem là thích hợp nhất gán cho Mẹ là Sao Mai với ba lý do.

Trước hết, hoa hồng thuộc về trái đất và những ngôi sao thì tỏa sáng trên bầu trời. Không thay đổi, không bị tác động bởi lửa, nước, đất, ảnh hưởng của các ngôi sao rất xa; chúng thể hiện bản thân tuyệt vời và rực rỡ ở mọi nơi trên thế giới với tất cả mọi người. Và Mẹ Maria không còn thuộc về trái đất như hoa hồng nữa, nhưng thuộc về và sống trên thiên đàng, như các vì sao sống và tỏa sáng trên bầu trời. Hơn nữa, hoa hồng có tuổi thọ ngắn, sự duyên dáng và hương thơm của nó chắc chắn sẽ suy giảm trong thời gian ngắn sau khi chúng nở rộ.

Mẹ Maria giống như các vì sao, sống mãi mãi; và hôm nay trời cũng sáng như ngày Người Con được giáng thế. Và khi Con của Mẹ đến để phán xét thế giới, Con Người sẽ vẫn trong sáng và hoàn hảo như vậy. Cuối cùng, Đức Maria là Sao Mai vì Mẹ thông báo Mặt Trời sắp hiện ra. Mẹ không tỏa sáng với ánh sáng của chính Mẹ, cho Mẹ, nhưng là sự phản chiếu của Đấng Cứu Chuộc tỏa sáng trong Mẹ; và bằng cách này Thiên Chúa được tôn vinh và loan báo. Khi Mẹ xuất hiện trong bóng tối, chúng ta biết rằng Chúa cũng đang ở gần.

Chúa Giêsu là Alpha và Omega, là đầu tiên và cuối cùng, là khởi đầu và cùng đích. Kìa, Ngài đến nhanh chóng và mang theo phần thưởng mà Ngài sẽ ban cho mỗi người tùy theo công việc họ đã làm.

“Phải, chẳng bao lâu nữa Ta sẽ đến.” Amen, lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến! (Kh 22,20).

 

  • Cùng Anh Chị Em kính chào Mẹ - Ave Maria!

Bao tước hiệu thật đẹp được dành cho Mẹ Maria.

Tước hiệu cuối cùng hướng chúng ta về trời cao, để cùng Mẹ tôn thờ phụng sự và tri ân Chúa: “Đức Bà như sao mai sáng vậy!”

Mẹ Maria là ánh sao ở trời cao và chiếu soi xuống nhân trần, để hướng dẫn chúng ta đến với Chúa.

Mẹ Maria là ánh sao ở trời cao và chiếu soi xuống nhân trần, để “Mẹ thông báo Mặt Trời sắp hiện ra”, Mặt Trời là chính Con của Mẹ, Chúa Giê-su Ki-tô.

Mẹ Maria là ánh sao ở trời cao và chiếu soi xuống bạn và tôi cùng muôn người, để nhắc nhớ chúng ta cần phải chuẩn bị tâm hồn, luôn tỉnh thức, để khi Đấng là Khởi đầu và cùng đích đến gõ cửa nhà bạn và nhà tôi, chúng ta sẵn sàng kêu lên như lời Thánh Kinh mời gọi: “Amen, lạy Chúa Giê-su, xin ngự đến!”.

Cuộc đời luôn có nhiều lo toan, cuộc sống quanh ta luôn có nhiều sức hút, từ tiền bạc vật chất bên ngoài đến các đam mê từ bên trong. Xin Mẹ Maria cho bạn và cho tôi có được sự phân định khôn ngoan, có được sự ngoan nguỳ trước Thần Khí của Chúa, biết vâng phục Chúa và Lời Chúa dạy, biết tránh đi mọi bóng tối của thần dữ từ ngoài, và mọi bóng tối của đam mê từ bên trong ta.

Thật phúc cho bạn và cho tôi, khi chúng ta luôn tỉnh thức xa tránh mọi bóng tối và bước đi trên con đường Ánh Sáng, để rồi khi Chúa đến, Ngài mang theo phần thưởng mà Ngài sẽ ban cho mỗi người chúng ta tùy theo thiện chí, cố gắng, tinh thần và công việc chúng ta đã làm.

 

  • Hồn sống trong ngày: Hoa lòng dâng Mẹ

“Phải, chẳng bao lâu nữa Ta sẽ đến.” Amen, lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến!

(Kh 22,20).

Xin mời bạn đọc đi đọc lại lời này được trích từ sách Khải Huyền.

Tốt hơn nữa, bạn hãy dành thời gian, đến cùng Mẹ Maria. Với Mẹ bạn và tôi cùng hướng lòng lên Chúa, để cầu nguyện suy niệm lời trên thật sâu nhé!

Thật đẹp, khi kết thúc tĩnh tâm tháng hoa, chúng ta được cùng Mẹ Maria là sao mai sáng, bỏ đi mọi sự thế trần ở đàng sau, dù chỉ là chốc lát, và hướng lòng về Chúa Giê-su và sẵn sàng đón Chúa, khi Chúa đến với chúng ta.

Trong tâm tình này, hôm nay xin mời bạn cùng tôi suy xét và thực hiện hai điều sau, cũng là một gợi mở cho đời sống tâm linh của chúng ta:

  • Điều gì giúp bạn và tôi sống sẵn sàng tỉnh thức, để đón mời Chúa Giê-su, Đấng là Alpha và Omega, là khởi đầu và là cùng đích, khi Ngài đến gõ cửa đời chúng ta? Khi nhận ra các điều đó, ta hãy sống các điều đó thật cụ thể trong hôm nay và ngày sống sắp tới bạn nhé!
  • Điều gì cản trở bạn và tôi sống sẵn sàng tỉnh thức, hay nói khác đi sống theo kiểu mù mờ chìm mình trong đam mê, để rồi không thể “mở cửa” đón mời Chúa Giê-su đến, khi Ngài gõ cửa nhà chúng ta?

Khi nhận ra các điều đó, ta cùng cố gắng “gạt bỏ”, “xa lánh” các điều đó trong hôm nay và ngày sống sắp tới bạn nhé!

Đừng quên cầu xin Chúa Thánh Thần hoạt động, vì với sức riêng mình chúng ta chẳng làm gì được, hơn nữa còn dễ dàng rơi vào kiêu ngạo nữa đó!

Xin Chúa chúc lành cho mỗi người chúng ta trên hành trình cùng Mẹ Maria thờ lạy, tôn vinh và phụng sự Thiên Chúa chí tôn.