Bài Thánh vịnh 146 mời gọi chúng ta ca tụng Chúa vì những phẩm tính tuyệt hảo của Người. Thiên Chúa yêu thương và bảo vệ đối với dân Người. Chúa là Đấng xây dựng lại Giê-ru-sa-lem, quy tụ dân Israel tản lạc về. Người chữa trị bao cõi lòng tan vỡ, băng bó những vết thương cho lành”. “Kẻ thấp hèn, Chúa nâng đỡ dậy, bọn gian ác, Người hạ xuống đất đen”. Và “then cửa nhà ngươi, Chúa làm cho thêm vững chắc”. Đó là hình ảnh một thành trì an vui như là một đặc ân của Thiên Chúa dành cho dân Người.

 

Lời Thánh vịnh mời gọi ca tụng Chúa, vì dân Israel cảm nhận được niềm vui, niềm hạnh phúc khi được cất lời ca tụng Thiên Chúa. Vì Người vừa là Thiên Chúa siêu việt, toàn năng, xét xử công minh, vừa là một Thiên Chúa gần gũi, thương xót, chữa lành và nâng dậy phẩm giá của những phận người nghèo hèn, thống khổ. Thánh vịnh cũng ca tụng Thiên Chúa vì công trình tạo dựng của Người, sự thông minh, tài trí mà mỗi lần con người chiêm ngắm thiên nhiên và những hữu dụng của thiên nhiên mà con người đang hưởng dùng thì con người sẽ phải cất lên lời ca ngợi và tạ ơn.

 

Hãy dâng chúa bài ca cảm tạ, gảy khúc hạc cầm mừng Thiên Chúa chúng ta” (c.7).

Chúng con xin được chia sẻ những cảm nghiệm:

 

Tôi thấy lòng thương xót của Chúa vô bờ bến, Giê-ru-sa-lem đã bị phá vỡ tan tành, Ngài đã xây dựng lại, Ngài đã chữa lành những người đau khổ, bệnh tật... Then cửa nhà ngươi Chúa làm cho thêm chắc, con cái trong thành người giáng Phúc thi ân" (c.13).

 

Tôi xin ngợi khen, chúc tụng và tán dương Danh Ngài. Ngài đã nâng tôi lên từ đống tro bụi, Ngài nâng niu, chăm sóc, băng bó những vết thương và chữa lành bệnh trầm cảm cho tôi. Ngài lại nuôi dưỡng và ấp ủ tôi bằng một thứ bánh lúa mì tinh hảo, đó chính là Bí Tích Thánh Thể.

 

Lạy Thiên Chúa là Đấng quyền năng và tình yêu, con tin rằng Người điều khiển thời tiết, thảo mộc, sông ngòi và cả vũ trụ. Thế giới của chúng con vẫn còn biết bao người còn tản mác khắp nơi do nạn động đất, tai ương, chiến tranh, bạo lực và lòng tham vô đáy của con người! Xin cho mỗi anh chị em chúng con phản chiếu được tình yêu và lòng thương xót của Chúa trong đời sống để trái đất của chúng con sớm được hòa bình thịnh trị.

 

Khi con chưa tìm đến Chúa, thì Chúa đã tìm con. Tuy con biết Chúa quá muộn màng, nhưng con cố giữ lời tuyên hứa năm xưa. Cuộc sống có biết bao thử thách. Xin dâng lên Ngài những gì con trăn trở và cả cuộc đời con. Xin „Người băng bó cho lành, chữa trị cõi lòng tan vỡ, những vết thương.“ (c.3).

 

Ha-lê-lui-a! Hãy ca ngợi CHÚA đi! Đàn hát mừng Thiên Chúa chúng ta, thú vị dường nào! Được tán tụng Người, thỏa tình biết mấy!“ (c.1). Dân Chúa ơi, hãy chúc tụng và ngợi khen Chúa vì quyền năng và lòng thương xót của Người. Người biết mọi sự đến nổi một vị sao trên trời Ngài còn biết đến mà đặt tên. Được chúc tụng Chúa là một vinh dự cao cả và là một hồng ân mà Chúa thương ban cho tôi. Được gặp Chúa là một món quà quý báu. Ở bên Chúa tôi còn lo gì, hãy chúc tụng Chúa, Chúa thật quý báu.

 

Hành trình con đi đã được gặp Chúa trên chặng đường Thập Giá của Người. Qua từng vết thương của con, con được đụng chạm đến vết thương của Chúa. Qua tủi nhục con cảm nếm được sự tủi nhục của Chúa. Và tâm hồn con thổn thức bởi sự lạnh nhạt, thờ ơ, con nhìn ra được ánh mắt thật buồn của Chúa khi con rời xa Tình Yêu Chúa. Vâng, Thiên Chúa của Con! Tình yêu của con, liệu con tìm ở đâu ngoài Chúa?!

 

Con cảm nhận được niềm vui khi con được lớn lên trong trường học của đức tin. Để rồi con thấy Chúa luôn hiện diện trong cuộc đời, thấy Chúa luôn can thiệp trong từng biến cố của cuộc sống của con, thấy Chúa luôn gìn giữ và yêu thương con. Khi chiêm ngắm thiên nhiên con thấy Chúa yêu con người biết dường nào, Chúa cho con được thưởng thức vẻ đẹp của thiên nhiên, thật thoải mái và sảng khoái biết bao. Mỗi ngày linh hồn con cất lời ca tụng, và tạ ơn Chúa, cảm nghiệm rằng bình an đích thực chỉ đến từ Chúa.

 

Có trải qua những ngày buốt lạnh con mới cảm được giá trị nguồn không khí mới và không gian sạch đẹp dễ chịu hôm nay. Chúa ơi, chỉ riêng ngắm nhìn những thay đổi thiên nhiên, cũng đã đủ để tâm hồn con ngợi khen Chúa, Đấng cao cả, uy lực vô biên với trí tuệ khôn lường! (c.5)

 

Con cám ơn Chúa đã thương xót luôn gìn giữ, đã ban cho một đêm ngủ bình an và bây giờ được sống ngày mới với mọi người thân yêu. Xin mở lòng con ra để ca ngợi danh Chúa toàn năng khi còn thấy vũ trụ, đất trời cùng mọi cảnh vật trên dương gian. Xin cho sức sống phục sinh của Chúa lớn mạnh trong con giúp con sống đời sống mới, luôn hoan ca làm chứng cho tình yêu Chúa.

 

Với trọn tâm hồn cùng với dân do thái xưa chúng con chúc tụng ngợi ca Danh Thánh, Lòng Thương Xót, và Sự Thiện hảo vô cùng nơi Chúa. Đấng tạo dựng và bảo trì vũ trụ, Đấng ban thịnh vượng và bình an. Nhờ Người mà tất cả mọi sự được tạo thành, vào lúc thời gian viên trọn, đã hóa thành nhục thể và ở giữa chúng con vì phần rỗi của chúng con. Xin Tôn vinh Người đến muôn đời! Amen.

 

 

Nhóm 3 - CT. Magis