Đọc và suy gẫm các thư trong cuốn Kinh Thánh Tân Ước, chúng ta không thể không biết đến các thư của Thánh Phao Lô. Phao Lô tên thật của Ngài là Sao-lê, một người môn đệ đặc biệt. Ơn gọi của chàng bắt đầu từ cú ngã ngựa tạ Đa- mat. Một con người hung hăng tìm bắt đạo trở thành công cụ vĩ đại rao giảng Tin Mừng. phải chăng từ kinh nghiệm đau thương, tình yêu Thiên Chúa đã ban cho Ngài sức mạnh dẫn thân, tấm lòng biết ơn, yêu mến để Ngài viết lên: “Anh em hãy tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh” gửi cho các tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca. Sau đây, chúng ta cùng tìm hiểu tư tưởng của Ngài.

Trước hết, chúng ta hãy xem thế nào là tạ ơn? Tạ ơn là lòng biết ơn, hay nói cách khác, tạ ơn là lời cám ơn chân thành sau khi được nhận lãnh với lòng biết ơn như nhận được một món quà, một lời khuyên chân thành hay đơn giản chỉ là một cử chỉ đẹp, một nụ cười, một cái bắt tay. Còn với Thánh Phao-Lô, Ngài mời gọi với chiều kích sâu rộng hơn “ Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh” Dù vui hay buồn, nghèo đói hay giàu sang , thành công hay thất bại, hãy hướng đến điều thiện hảo mà cất lời tạ ơn Thiên Chúa.

Hằng ngày, trước khi làm một việc đạo đức hay trước một bữa ăn, chúng ta vẫn thường xin ơn Chúa giúp sức và ban phúc lành cho ta.Và khi xong việc thì dâng lời tạ ơn.

Một bạn học sinh vui mừng nhận kết quả đậu vào trường đại học. Trong gia đình, cha mẹ phấn khởi được mùa thu hoạch. Ngoài xã hội, người người vui vẻ, bình an vì cuộc sống an ninh vững mạnh, kinh tế phát triển.Và quả nhiên, lời tạ ơn được cất lên “Tạ ơn Chúa- cám ơn Trời”. Khi nhận được từ ai một ơn huệ, một sự giúp đỡ, ta vẫn nói lên lời cám ơn. Ân huệ càng lớn, cám ơn càng nồng và đây không chỉ là cách giao tiếp lịch sự mà chúng ta được dạy từ thuở bé, nhưng nói lên tấm lòng biết ơn của ta đối với người khác về một điều tốt nào đó họ làm cho ta.

Nếu giữa con người với nhau là như thế, thì đối, với Thiên Chúa là Đấng thi ân gấp bội so với con người, ta càng bày tỏ tâm tình và thái độ này hơn.

Sáng sớm mai thức dậy, được hít thở không khí trong lành một cách nhưng không, được nhìn ngắm cảnh vật, được học tập, làm việc còn bên cạnh chúng ta, có biết bao người không bao giờ được thức dậy nữa sau đêm ngủ, họ đã ra đi vĩnh viễn. Chính mỗi gia đình chúng ta cũng vậy, con cái ăn ngon mặc ấm, cha mẹ thuận hòa nhưng còn biết bao gia đình khác còn nghèo đói, con cái bệnh tật, cha mẹ xung đột, ly hôn. Ngoài xã hội, đất nước được sống trong cảnh thái bình – quốc thái dân an. Trong khi đó anh em hải ngoại chịu bết bao đau thương bởi chiến tranh- bạo lực, thiên tai, lũ lụt. Một câu thơ mà dường như ta đã nghe thấy đâu đó, một câu thơ cho ta ý thức về niềm vui không do mình tạo ra, mà do cuộc sống ban tặng. “Cám ơn đời mỗi sáng mai thức dậy, ta có thêm ngày mới để yêu thương”.

 Thật đẹp cho tâm hồn con người biết cám ơn. Biết cám ơn là biểu lộ một cung cách khiêm nhường để đón nhận mọi sự trong yêu thương và kính trọng. Người không biết cám ơn sẽ thiếu sự tôn trọng người làm ơn và món quà mình nhận được. Ngược lại, người biết cám ơn sẽ cảm thấy vui và hạnh phúc trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời. Họ biết cám ơn Chúa đã tác tạo nên trời đất, biển khơi..Họ biết cám ơn cha mẹ đã cho họ góp mặt vào trần thế và cám ơn thầy cô đã dạy dỗ kiến thức- nghị lực sống. Cám ơn bạn bè đã dìu dắt họ đi qua những  khúc quanh co của dòng đời. Cám ơn cuộc đời đã cho họ có nhiều kinh nghiệm để sống hạnh phúc hơn. Tóm lại, cám ơn sẽ làm cho tâm hồn con người được an vui- hạnh phúc. Không biết cám ơn sẽ làm cho tâm hồn thêm bi quan, thất vọng, chán chường.

Làm thế nào để có thể tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh, khi gia đình nghèo đói, cha mẹ mang bệnh nan y, khi con cái bị bỏ rơi, khi xã hội đầy dẫy tệ nạn, trộm cắp, hút chích, khi xung đột cấp trên – cấp dưới, xung đột giữa chính quyền với người dân, giữa thầy cô và học trò….

Những khó khăn như thế làm cho con người khó nói lên lời cám ơn với nhau huống hồ gì là cất lên lời tạ ơn Thiên Chúa. Chỉ có đức tin và tâm hồn hướng thiện tích cực mới có thể cảm tạ Đấng nhìn thấy cơ hội trong mọi hoàn cảnh. Người ta thường nói: “may mà hôm đó không đi ra đường- không thì bị tai nạ rồi! rồi may mà cúp điện không thì cháy rụi cả nhà, may mà…..may mà…..Tất cả trong mọi sự đều có bàn tay quan phòng của Chúa.

Đối với Thiên Chúa, tạ ơn không phải là hoàn lại ân huệ đã nhận hay dâng một điều gì đó để đền đáp theo kiểu “ hòn đất ném đi- hòn chì ném lại”. Ai có thể bù lại cho Thiên Chúa và có thể lấy gì mà bù lại chứ!.Tạ ơn Chúa là nhìn nhận ân ban và đón nhận ân sủng nhưng không của Ngài.

Tóm lại, lời cám ơn rất đơn sơ bé nhỏ nhưng đem lại họ người làm ơn một sự vui thỏa, ấm áp. Cuộc đời mỗi Ki tô hữu chúng ta cũng được dệt nên từ biết bao ân huệ Chúa đã thương ban. Chính vì thế, chúng ta hãy sống tâm tình tạ ơn mỗi ngày như trong lời bài hát: “Lời tạ ơn con dâng lên Chúa, khi nắng hồng vừa mới lên, khi hoàng hôn đang xuống dần, xuống dần…..”

 

Tâm Thiên

https://daminhtinmung.org/