Người viết:  Mai Hương thuộc CĐ. Đức Mẹ Mân Côi

 

Mỗi năm cứ vào tháng năm, BCH LGP ngồi lại với nhau cùng với Cha để tổng kết những việc làm của năm qua, cũng như bàn thảo về những công việc sắp tới của năm mới. Địa điểm họp sẽ luân phiên thay đổi tuỳ theo sự sắp xếp của CĐ chịu trách nhiệm của năm đó.Năm nay họp tại Zeil am Main thuộc CĐ Thánh Giuse. Đúng 10h30 bắt đầu bước vào giờ họp, sau khi mọi người tay bắt mặt mừng và lót dạ buổi sáng với bánh croissant và cafe.

 

Tháng 5 là tháng hoa, tháng của Mẹ Maria. Nói đến Mẹ , chúng ta phải nói đến tinh thần “ Xin vâng”của Đức Mẹ , đây là một nhân đức cao quý mà chúng ta luôn luôn tôn vinh. Và đức“ Vâng lời “này đã đi vào hành trình cuộc sống của người Ki-tô hữu.Chúng ta được mời gọi để sống cuộc sống vâng phục, điều này được thể hiện trong những công việc mà chúng ta đã cùng làm từ trước cho đến nay và nó đóng vai trò quan trọng vì giữ được tinh thần hợp nhất trong Giáo hội. Tất cả chúng ta học điều này từ Đức Mẹ với tâm tình làm sao cầu xin Chúa cho chúng ta có được tinh thần Chân, Thiện, Mỹ và rồi mặc lấy tinh thần đó mà chúng ta xả thân phục vụ cho CĐ địa phương của mình.

 

Trước hết chúng ta nhìn lại vài sinh hoạt trong năm Thánh 2025,  nổi bậc nhất là hai cuộc hành hương Roma. Đầu tiên là hành hương khai mạc năm Thánh phối hợp với chương trình Cha dạy học và cuộc hành hương thứ hai vào tháng 6 của LGP cùng sự tham gia của một số người ở Thụy sĩ, Mỹ và Việt nam.Trong phần chia sẻ về cảm nghĩ của những tham dự viên, mọi người đều nói đó là một điều tuyệt vời, được học nhiều điều hay từ các anh chị em với nhau, đã làm thay đổi cuộc sống tinh thần tốt hơn. Đặc biệt là  sự kết nối tương tác, đoàn kết yêu thương nhau ở trong lúc hành hương.Khi có  người trong đoàn gặp khó khăn, nhờ ơn Chúa và sự sáng suốt của Cha cùng tình đoàn kết của mọi người , nên vấn đề đã được giải quyết một cách nhanh lẹ.

 

Riêng với tôi trở về từ Roma sau chuyến hành hương không giống như cảm giác kết thúc một kỳ nghỉ thông thường. Đó là một khoảng lặng đầy dư âm, nơi những náo nhiệt của phố thị nhường chỗ cho sự tĩnh lặng trong tâm hồn.Tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác,tôi choáng ngợp trước vẻ đẹp của Đức tin và Nghệ thuật. Đứng trước những kiệt tác tôi thấy mình thật nhỏ bé, không chỉ nhỏ bé trước sự đồ sộ của kiến trúc, mà còn trước bề dày lịch sử và đức tin hàng ngàn năm. Được tham dự buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha hoặc cầu nguyện tại mộ các Thánh Tông đồ mang lại một sự an ủi mãnh liệt.Tôi chợt nhận ra tôi không đơn độc, mà tôi được sống 8 ngày thánh thiện bên Chúa, bên Cha , bên Đại gia đình hành hương luôn tràn ngập niềm vui và tình yêu thương.Tôi không bị bỏ rơi, khi chỉ đến ngày thứ ba chân tôi sưng to đau vô cùng. Nhiều lúc tôi muốn bỏ cuộc nhưng sự ân cần thăm hỏi , những lời động viên của các anh chị em đã  thôi thúc tôi tiếp tục bước đi trên con đường hành hương.Tôi cầu nguyện mỗi ngày , các em bên Thụy sĩ dìu tôi khi chân tôi đau và đặc biệt nhờ sự chăm sóc  của một chị trong đoàn( xin dấu tên theo yêu cầu của chị ) đã giúp tôi hoàn thành chuyến đi một cách tốt đẹp. Chính những điều đó đã trở thành chất xúc tác, giúp tôi viết nên một “ Nhật ký hành hương”. Tôi muốn ghi lại những cảm nghĩ của mình về những khoảnh khắc đáng nhớ với tất cả mọi người. Để sau này mỗi khi đọc nó, tôi sẽ cảm nhận như được sống lại những giây phút tuyệt vời đầy yêu thương với Cha với các anh chị em.Một dấu ấn sâu đậm luôn ấp ủ trong trái tim tôi.

 

Tiếp theo là hành hương tháng 10 ở Fatima. Gần hơn là hành hương ở Eichstätt và hành hương của nhóm trẻ Klara ở Bamberg. Chuyến hành hương nào cũng để lại những dấu ấn sâu đậm trong lòng mọi người.Sau chuyến hành hương dường như mỗi con đường từ nhà thờ lại dẫn ta về với chính bản thân mình một cách sâu sắc hơn. Và những mệt mỏi của đời thường bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.Đi đến đâu đoàn hành hương của Cha Thế cũng nhận được nhiều lời khen của các Cha, các Soeur . Đó là nhờ Cha luôn dạy chúng con biết học theo gương “ Vâng phục” của Mẹ Maria, biết làm theo những lời chỉ dẫn của Cha và tinh thần hiệp nhất trong mỗi việc làm. Những hoa trái tốt đẹp nhận được từ những chuyến hành hương đã thay cho những lời cảm ơn  mà chúng con xin gởi đến Cha về tất cả những hy sinh,lo lắng, yêu thương Cha đã dành cho chúng con.Cám ơn Cha đã tạo điều kiện cho LGP đến với Đức Mẹ, đến với Thiên Chúa, đến với Giáo hội. Để chúng con được gặp gỡ nhau, cùng nhau đón nhận niềm vui,niềm hân hoan; cũng như chia sẻ những tình cảm yêu thương và nâng cao đời sống đức tin.Hành hương là một điều tốt đẹp để mọi người cùng trải nghiệm đời sống đạo và học hỏi nhau.

 

Năm Thánh không chỉ được mùa “ Hành hương” mà còn nở rộ hoa trái trên trang Thông tin của LGP. Mở trang ra chúng ta được nhìn thấy biết bao nhiêu hình ảnh đẹp đủ màu sắc, những bài đọc, bài viết về những sinh hoạt của LGP, của các CĐ trong mỗi sự kiện đặc biệt. Mỗi một giai đoạn nào đó Cha đều cho cập nhật những thông tin, những bài đọc cần thiết phù hợp với giai đoạn đó. Ngoài ra còn có biết bao nhiêu video , bài đọc , bài viết của các Cha và các Soeur v.v… rất hay với đủ các đề tài về chăm sóc sức khỏe, tinh thần, hành trình phục hồi về các loại bệnh, hôn nhân gia đình v.v…Điều này rất tiện ích cho các bác lớn tuổi vì sức khỏe không đến nhà thờ hay tham gia đi đây đi đó được, ở nhà vẫn có thể theo dõi và nhìn thấy được những sinh hoạt của LGP. Hay cho những người đang bị bệnh về thể lý hay tinh thần, những người còn loay hoay tìm định hướng trong cuộc sống, trong công việc v.v… sẽ tìm những bài thích hợp với mình để học và tham khảo và cũng để tìm ra hướng giải quyết cho bản thân mình.Ngòai ra thường xuyên đọc sẽ giúp chúng ta mở mang kiến thức, đồng thời cũng là một cách để rèn luyện trí não, nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng .Nhờ thông tin đa dạng , phong phú cho đến hôm nay trang Thông tin đã thu hút được 1.109.986 lượt truy cập và chắc chắn con số này sẽ ngày càng vượt xa trong thời gian tới.

 

Năm nay Cha có đưa thêm lên hai chương trình mới:

 

  • 52 Tấm bánh “bổ Dưỡng cho Tâm hồn giúp thăng tiến đời sống tâm linh và đức tin”. Mỗi ngày một bài đọc với sự cộng tác của nhiều anh chị em trong LGP.Đây là lời mời gọi tín hữu kiên trì và đều đặn nuôi dưỡng đời sống Đức tin của mình thông qua lời Chúa, để tâm hồn luôn được sống động và tinh thần sống đạo không bị nguội lạnh trong cả năm.

 

  • 365 ngày cầu với gia đình là chuỗi chương trình của “ Dòng tên Việt Nam” giúp gia đình áp dụng lời Chúa vào thực tế cuộc sống hiện đại: về tình yêu vợ chồng, sự nuôi dạy con cái, sự tha thứ, sự kiên nhẫn v…Nói lên sự gắn kết tình yêu thương và nuôi dưỡng đức tin hằng ngày xuyên suốt cả năm.

 

Sau mỗi bài suy niệm, bài đọc sẽ là một bài Thánh ca rất hay và phù hợp với tinh thần bài đọc, bài suy niệm.Các bài hát Thánh ca giúp chúng ta dễ dàng ghi nhớ những bài học giáo lý, những lời răn dạy và màu nhiệm đức tin một cách tự nhiên, nhớ lâu hơn so với việc chỉ đọc hay nghe những bài giảng. Tôi rất thích hát Thánh ca trong những giờ lễ vì “ Hát là  cầu nguyện 2 lần” đồng thời cũng giúp tôi tìm lại sự bình an và hy vọng trong những lúc đau buồn, thử thách hay tuyệt vọng.

 

Trong năm nay vào Mùa Chay, Cha đã có dành giờ tĩnh tâm cho CĐ La vang, tuy chỉ trong vài giờ ngắn ngủi nhưng đã giúp cho CĐ có thời gian nhìn lại bản thân , mọi người được  ngồi lại với nhau , hiểu nhau hơn và học hỏi nhau cũng như được kết nối yêu thương với nhau.

 

CĐ Đức Mẹ Mân Côi được tĩnh tâm ngày Thứ Sáu Tuần Thánh năm 2025 và 2026. Việc tĩnh tâm trong ngày này giúp chúng ta tách khỏi những lo toan , bận rộn của cuộc sống để đồng hành cùng cuộc Khổ nạn của Chúa Giêsu và dành trọn tâm trí suy ngẫm về tình yêu và sự hy sinh của Ngài.Thứ 6 Tuần Thánh rất đặc biệt , đó là ngày sống thiêng liêng. Mọi người cùng nhau đi Đàng Thánh giá, học biết những nghi thức của Tuần Thánh và Cha còn hướng dẫn “ Bảy lời cuối cùng của Chúa Giêsu trên Thánh giá”.

 

Với tôi ấn tượng nhất trong bài giảng của ngày Tĩnh tâm Thứ 6 Tuần Thánh là Cha đã lập lại nhiều lần từ “ Với”. Chỉ một từ “ Với “ này Cha đã giảng dạy cho tôi biết bao điều trong niềm tin và cuộc sống. Người Kitô giáo không bao giờ cô đơn một mình trong khổ đau vì Chúa luôn đồng hành với chúng ta “ Thiên Chúa ở cùng chúng ta”.Nó không đơn thuần chỉ là liên từ nối các vế với nhau, mà từ “ Với” ở đây chính là sự đồng cảm, chia sẻ mọi nỗi vui buồn với anh chị em mình. Người Kitô hữu được gọi để bước cùng nhau , làm việc với nhau trong tình yêu thương và cùng nhau chia sẻ sứ mạng làm chứng cho Tin mừng.

 

Đặc biệt năm nay CĐ Đức Mẹ Mân Côi có Đại lễ Thứ bảy Vọng Phục Sinh. Ngoài nhà thờ mọi người đứng chung quanh ngọn lửa được đốt lên, được Cha làm phép và thắp sáng Nến Phục Sinh.Khi Nến Phục Sinh được rước vào nhà thờ, ánh sáng từ ngọn nến này sẽ được truyền sang nến của từng giáo dân.Các bài đọc được đọc lên trong không khí trang nghiêm , tĩnh lặng . Cha làm phép nước và trứng , CĐ được mời gọi tiến vào bàn tiệc giao ước mới, để đón nhận nước và trứng để kết thúc Thứ Sáu Tuần Thánh u buồn ,chờ đón ngày mới Chúa sống lại “ Chúa đã Phục Sinh”.Đây là phụng vụ long trọng và kéo dài nhất trong năm Phụng vụ của Giáo hội Công giáo.

 

Lễ Phục Sinh Cha đã tổ chức cho CĐ Thánh tâm và CĐ Giuse cùng đến với nhau. Hai CĐ rất mong Cha có thể dành một ngày tĩnh tâm cho hai CĐ vào một dịp nào đó. 

Bên cạnh đó nhóm trẻ Klara, như hai năm trước, cũng có ngày Tĩnh tâm Thứ Hai Tuần Thánh từ 13h- 21h.

 

Trong Năm Thánh chúng ta cũng có hoa trái rất là đẹp,đó là có 5 anh chị em được trở thành con cái Chúa.

CĐ La vang : anh Minh, anh Hoàng, chị Ái CĐ ĐMMC: chị Phượng, em Đạt. 

Những hoa trái tuyệt vời đó, đã đem lại niềm vui vô cùng lớn cho LGP chúng ta.Cha rất hài lòng từ chuyện hành hương cho đến những gì diễn ra trong sinh hoạt Tĩnh tâm của từng CĐ. 

 

Điều đó rất quan trọng khi chúng ta sống được tinh thần hợp nhất với Giáo hội. 

 

Trong tinh thần đó chúng ta hãy cùng với Giáo hội Việt Nam tạ ơn Chúa vì chúng ta có một

Chân phước là Cha Phanxico Xavie Trương Bửu Diệp (được phong Chân Phước vào ngày 2/7/2026 ).Đây là một sự kiện mang tính lịch sử, là  niềm tự hào vì trong lịch sử Giáo hội, việc một người con đất Việt được công nhận ở bậc Chân Phước là minh chứng cho đức tin mạnh mẽ tại Việt Nam.Hiếm có vị linh mục nào lại nhận được sự kính trọng lớn lao từ cả những người không cùng tôn giáo như Cha Diệp. Khi Ngài được phong Chân Phước, niềm tin của người dân trong việc “ xin ơn”và sự che chở của Ngài càng vững chắc hơn.Cha là một vị mục tử sống vì con cái, sẵn sàng hy sinh vô điều kiện tự nguyện nộp mình để bảo vệ đoàn chiên. Điều này đã trở thành biểu tượng bất diệt của tình yêu thương.Cha mong muốn mỗi gia đình có một tấm hình của Cha Diệp trong nhà để tỏ lòng tôn kính Ngài và để cùng hiệp thông dâng lời tạ ơn Chúa trong thời gian sắp tới.Thông tin về Cha Diệp có rất nhiều trong trang thông tin LGP từ tiểu sử ( Cuộc đời- Nhân cách- Sự nghiệp- Cái chết và ý nghĩa cho ngày nay) đến hình ảnh( mọi người có thể tự Download và in ra) , cùng Kinh Chân Phước Phanxico Xavie Trương Bửu Diệp ( do Giáo phận Cần Thơ phổ biến). Đây là những tin chính thống để mọi người đọc và tham khảo.

 

Công việc gần đây nhất phải làm là tham gia vào những sinh hoạt của Đại Hội Công Giáo Việt nam tại Đức lần thứ 47. Tối thứ Bảy có Chầu Thánh Thể do Cha Thế chủ tế và LGP nhận trọng trách trông coi quầy nước như mọi năm. Kính mời các Ông Bà, các Anh Chị Em,các Bạn trẻ và các Cháu Thiếu Nhi tham gia  Đại hội từ 23/5/2026 đến ngày 25/5/2026, để góp phần làm cho ba ngày Đại Hội được thành công một cách tốt đẹp hơn.

 

Cha là một vị mục tử tốt lành luôn chăm lo đến đời sống của con cái Cha. Cha thấy trong LGP có nhiều chuyện cần quan tâm đến, có rất nhiều người gặp khó khăn, đau khổ rất nhiều ở những phương diện khác nhau, nhất là vấn đề bệnh về thể lý và tinh thần, rồi khủng hoảng về đời sống gia đình và nhiều thứ khác. Tất cả những điều đó đều ảnh hưởng đến đời sống tâm lý của chúng ta. Vì vậy Cha mời gọi tất cả gia đình trong LGP tham gia 3 ngày Tĩnh tâm từ 3/7/2026 đến ngày 5/7/2026, tại Schesslitz thuộc Tổng giáo phận Bamberg,  với tiêu đề :

“Hãy sống, Ta muốn Ngươi sống!”

 

Cha giảng phòng là Nguyễn Khánh Duy (Dòng tên), Ngài chuẩn bị xong chương trình Thạc sĩ tại Roma.

                   

Đó không chỉ là một mệnh lệnh, mà là một lời mời gọi yêu thương, một khát khao cháy bỏng của Thiên Chúa.Vì khi Chúa tạo dựng con người trong tình yêu thương, Ngài đã trao ban hơi thở và sự sống. Ngài muốn rằng mọi người có sự sống dồi dào và phải tìm được bình an trong sự sống.Nhưng trong bối cảnh của cuộc sống có rất nhiều sự xoay vần của thử thách, đau khổ  có nhiều người mất phương hướng trong cuộc sống. Vì vậy Tĩnh tâm 3 ngày là để mỗi người có cơ hội dừng lại, nhìn sâu vào tâm hồn và kín múc nguồn sức sống mới từ Lời Người.

 

Sự hiện diện của mỗi người, mỗi gia đình không chỉ là niềm vui cho chính bản thân anh chị em, mà còn là lời cầu nguyện chung, làm nên sức sống mạnh mẽ cho toàn LGP.

 

 Để làm nên những ngày Tĩnh tâm cho LGP thì vai trò của BCH từng CĐ rất quan trọng.BCH là cánh tay nối dài của Cha , giúp Cha truyền đạt các thông tin ,đường hướng mục vụ và chương trình thiêng liêng đến các giáo dân. Là tiếng nói của CĐ và điều phối các sinh hoạt tôn giáo v.v…Nếu Cha là người hướng dẫn đời sống đức tin,khởi xướng công việc thì BCH sẽ là người thực hiện mọi việc. Tôi may mắn hôm nay được có mặt ở đây, nên mới thấy được sự vất vả của các anh chị em trong BCH. Họ đã không quản ngại khó khăn, hy sinh thời gian, công sức và tâm huyết để lo toan cho mọi công việc chung của CĐ và LGP.

 

Dưới sự hướng dẫn tài tình của Cha Thế, tôi nhìn thấy một khối lượng lớn công việc được giải quyết một cách nhanh lẹ và tinh tế.Đầu tiên Cha sẽ đưa ra từng hạng mục và những công việc cần phải làm cho hạng mục đó. Hướng giải quyết sẽ thuộc về bên BCH ,tìm phương cách nào tốt nhất để giải quyết. Cho dù cuộc họp kéo dài nhiều giờ( chỉ nghĩ ăn trưa khoảng hơn một tiếng),nhưng tôi nhìn thấy các anh chị em luôn vui vẻ, thần thái tươi sáng. Khi có chút khó khăn mọi người từ từ tìm cách giải quyết. BCH mỗi CĐ luôn biết chia sẻ công việc với nhau, không đùn đẩy công việc cho nhau công việc được chia đều cho mọi CĐ và  mỗi CĐ tự biết nhận trách nhiệm về cho CĐ của mình mà không đợi Cha lên tiếng.Thỉnh thoảng có những câu nói đùa vui, khiến không khí trong phòng họp thật thoải mái, dễ chịu. Có lẽ nhờ mọi người thấm nhuần nhân đức “ Xin Vâng” của Mẹ Maria , cũng như làm việc trong tinh thần “ Phục vụ trong yêu thương” nên công việc trôi chảy ngoài sức tưởng tượng của tôi.Nếu đứng bên ngoài nhìn vào thì không thấy gì , nhưng thật sự để tổ chức các ngày lễ lớn , các chuyến hành hương, các ngày Tĩnh Tâm ; Cha và BCH đã tận tụy, hy sinh rất nhiều để lên kế hoạch, chuẩn bị và điều phối từng chi tiết nhỏ từ nhiều tháng trước.  Buổi họp kết thúc lúc 16h và mọi người chuẩn bị bước vào Thánh lễ cùng với CĐ Thánh Giuse.

 

Sau Thánh Lễ mọi người vẫn còn quyến luyến chưa muốn về, đứng lại chuyện trò với nhau thật lâu. Gương mặt ai cũng rạng rỡ không chút mệt mỏi. Buổi họp thường niên của LGP đã khép lại một cách tốt đẹp , chúng con tạ  ơn Chúa đã ban cho LGP chúng con một ngày thật tuyệt vời, mọi người được sống và làm việc với nhau trong tình yêu thương. 

 

Cám ơn Cha đã dành thời gian quý báu ngồi lại với chúng con, để chúng con được nhìn lại những công việc đã làm. Qua những lời đúc kết, định hướng và chỉ bảo tận tình của Cha, chúng con đã thấy rõ hơn con đường mục vụ sắp tới.Chúng con kính chúc Cha luôn mạnh khỏe, tràn đầy hồng ân và luôn là chỗ dựa thiêng liêng vững chắc cho chúng con. 

 

Cám ơn CĐ Thánh Giuse đã tạo điều kiện cho LGP có được phòng họp thật đẹp, thật thoáng mát . Cám ơn bàn tay khéo léo của các chị trong CĐ đã cho chúng em có được bữa ăn ngon, bổ dưỡng và đậm đà hương vị quê nhà. Kính chúc quý anh chị trong CĐ Thánh Giuse sức khỏe dồi dào và gia đình luôn được an vui trong tình yêu của Thiên Chúa.

 

Cám ơn sự đồng lòng, tận tụy và tinh thần hy sinh của các anh chị em trong BCH. Từ các việc phụng vụ thiêng liêng đến sự dấn thân của anh chị em là tấm gương sáng cho mọi người noi theo.Xin Chúa chúc lành cho những công khó của anh chị em  và xin Ngài đồng hành cùng anh chị em trong những hoạt động sắp tới của LGP.

 

 

 

Erlangen, ngày 22.05.2026