TRONG SUỐT THÁNG 5, TRANG LIENGIAOPHAN ĐĂNG CÁC BÀI SUY NIỆM TĨNH TÂM
KÍNH ĐỨC MẸ VỚI THÁNH JOHN HENRI NEUWMAN.
XIN MỜI MỌI NGƯỜI CÙNG CẦU NGUYỆN !
Các bài chuyển ngữ của Nữ Tu M.Anna Lê Thị An Bình, FMI.
Các bài suy niệm & trình bày của Lm. GB. Nguyễn Ngọc Thế SJ.
----//----
LỜI MỞ ĐẦU
Hòa chung với niềm vui của thiên nhiên, tháng năm là thời gian thích hợp nhất để chúng ta bày tỏ lòng yêu mến của chúng ta đối với Đức Trinh Nữ Maria - Hoa Hồng Mầu Nhiệm
(Thánh Henri Newman)
Với lời của thánh Henri Newman, chúng tôi xin kính mời Ông Bà và Anh Chị Em hướng về Mẹ Maria cách đặc biệt trong tháng năm này, để cùng kết hiệp với Mẹ trong tâm tình tôn thờ và làm hiển vinh danh Chúa.
Kinh cầu Đức Bà, cũng được biết đến với tên Kinh cầu Loreto[1], được Giáo Hội phê chuẩn vào cuối thế kỷ XVI, là lời khẩn cầu Đức Mẹ đã được các tín hữu cầu nguyện trước đó. Kinh gồm việc xướng các tước hiệu chính thức và không chính thức của Đức Mẹ, và được thưa với điệp khúc “Cầu cho chúng con”.
Thật vậy, “qua nhiều thế kỷ, các tín hữu đã dành rất nhiều tước hiệu và lời cầu khẩn Đức Trinh nữ Maria. Mẹ là con đường được ưu tiên và bảo đảm đưa chúng ta đến gặp Chúa Kitô. Ngay cả trong thời gian hiện tại, dân Chúa sống trong cảm giác không chắc chắn và lo lắng này, cũng cảm thấy cần chạy đến cùng Đức Mẹ, với tràn đầy tình yêu và tin tưởng”[2].
Chính vì thế mà Đức cố Hồng Y Phanxico Xavier Nguyễn Văn Thuận cũng nói đến việc thực hành đạo đức bình dân này như sau: “Đọc kinh cầu Đức Mẹ là cách đơn sơ Hội Thánh dạy con hiểu và nhớ các tước hiệu, quyền năng, nhân đức, lòng yêu thương của Mẹ con; càng nhìn Mẹ, con càng sung sướng, hy vọng cho số phận con đang chiến đấu vất vả và con kêu Mẹ như trẻ thơ: “Cầu cho chúng con! Cầu cho chúng con!”[3].
Với tình yêu thương và lòng tôn kính Mẹ Maria, kính mời quý Ông Bà và Anh Chị Em cùng chúng tôi tĩnh tâm tháng hoa Đức Mẹ theo tinh thần của thánh Henri Newman, một vị thánh của thời đại, một học giả lỗi lạc của Giáo Hội.
Chương trình bắt đầu từ ngày mùng một tháng năm và kết thúc ngày 31 tháng năm.
Cụ thể mỗi ngày chúng ta cùng cầu nguyện với một bài đọc thiêng liêng về Đức Mẹ của thánh Newman, kết hiệp với một câu Lời Chúa, cùng một phần suy niệm ngắn. Ngoài ra, chúng ta cũng cố gắng mỗi ngày dâng Mẹ một bó hoa lòng trong tháng năm này.
Như thế, sau 31 ngày của tháng năm, chúng ta sẽ dâng lên Mẹ Maria rất nhiều bó hoa từ tấm lòng đơn sơ nhưng tràn đầy tình yêu và lòng tôn kính Mẹ Maria của chúng ta.
Xin tín thác chương trình tĩnh tâm tháng Hoa theo tinh thần của thánh Henri Newman cho Mẹ Maria, Hài Nhi Giê-su và thánh cả Giu-se.
Xin thánh Henri Newman cầu bầu cho chúng con.
[1] Kinh cầu tiếng Latin: Litaniae Lauretanae; Loreto là Đền thánh Đức Mẹ ở Ý.
[2] x. https://www.vaticannews.va/vi/vatican-city/news/2020-06/dtc-phanxico-them-ba-loi-cau-vao-kinh-cau-duc-me.html.
[3] F.X. Nguyễn Văn Thuận, Đường Hy Vọng số 919.