Chuyển ngữ lời thánh nhân: Nữ Tu M.Anna Lê Thị An Bình, FMI. Suy niệm & trình bày: Lm. GB. Nguyễn Ngọc Thế SJ.

 

  • Lời Chúa

“Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà” (Lc 1,28).

  • Lời thánh Henri Newman

Tại sao Giáo Hội chọn tháng năm là tháng đặc biệt tỏ lòng tôn kính Đức Maria? Phải chăng là vì trong tháng này trái đất được bao phủ bởi những chiếc lá xanh tươi và cỏ non mơn mởn, sau khoảng thời gian của một mùa đông khắc nghiệt với sương tuyết và gió lạnh, tiếp theo đó là những cơn mưa đầu mùa xuân?

Đây là thời gian mà cây cối đâm chồi nảy lộc và hoa cỏ nở rộ khắp mọi nơi. Và cũng trong những tháng này (tức là tháng 3, tháng 4 và tháng 9 với các nước bắc bán cầu), ngày dài hơn, mặt trời mọc sớm hơn và lặn muộn hơn. Hòa chung với niềm vui của thiên nhiên, đây là khoảng thời gian thích hợp nhất để chúng ta bày tỏ lòng yêu mến của chúng ta đối với Đức Trinh Nữ Maria - Hoa Hồng Mầu Nhiệm. Một điều cũng quan trọng nữa là Công Giáo chịu nhiều ảnh hưởng của văn hóa phương tây, nên các dịp lễ trong Giáo Hội Công Giáo có ít nhiều ảnh hưởng của văn hóa phương tây.

Một số người có thể nói rằng: “Đúng vậy, nhưng đôi khi chúng ta cũng bị cảm lạnh và khó chịu vào tháng năm”. Điều này không thể chối được, nhưng chúng ta vẫn tin rằng đây là tháng của lời hứa và hy vọng ngay cả khi trong thời tiết xấu. Tháng năm là tháng bắt đầu mùa hè và thời tiết tốt đang đến gần, như trong sách Khabacúc có viết: “Đó là một thị kiến sẽ xảy ra vào thời ấn định. Nó đang tiến nhanh tới chỗ hoàn thành, chứ không làm cho ai thất vọng. Nếu nó chậm tới, thì cứ đợi chờ, vì thế nào nó cũng đến, chứ không trì hoãn đâu” (Kb 2, 3).

Gọi tháng năm là tháng của lời hứa, tháng được dành riêng kính Đức Mẹ khi nhìn vào cuộc đời của Mẹ. Lời tiên tri Isaia tuyên bố: “Từ gốc tổ Giê-sê sẽ đâm ra một nhánh nhỏ, từ cội rễ ấy, sẽ mọc lên một mầm non” (Is 11, 1). Mầm Non đây là ai nếu không phải là Chúa Giêsu? Ai là cành cây, hoặc thân cây mà Chồi Non ấy sẽ mọc lên, nếu không phải là Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ của Chúa?

Lời hứa Thiên Chúa sẽ đến viếng thăm trái đất khi thời gian đến hồi viên mãn, sự kiện này được thông báo như thế nào? Nó được tuyên bố bởi Thiên thần Gabriel đã đến với Trinh nữ Maria và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà” (Lc 1, 28). Do đó, Đức Maria sẽ mang Đấng Cứu Độ đến với chúng ta. Đó là lý do tháng năm là tháng được dành cho Mẹ một cách đặc biệt.

Một lý do khác nữa là trong năm phụng vụ, đây là thời gian thiêng liêng nhất, hạnh phúc nhất và có nhiều đại lễ nhất. Chúng ta có thể tưởng tượng rằng nếu tháng của Đức Maria là tháng hai hay tháng ba, tháng của mùa chay và sám hối thì sẽ như thế nào?

Ngược lại, theo chu kỳ phụng vụ, tháng năm thuộc về Mùa Phục Sinh, kéo dài năm mươi ngày. Bên cạnh đó, đại lễ Chúa Thăng Thiên luôn rơi vào tháng năm. Lễ Chúa Thánh Thần Hiện xuống, lễ Chúa Ba Ngôi và lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô cũng thường diễn ra vào tháng năm. Do đó, có thể nói rằng đây là thời gian mà lời ca “Alleluia” thường xuyên được cất lên vì Chúa Kitô đã sống lại, lên trời và Chúa Thánh Thần sẽ đến.

Ở đây chúng ta còn thấy lý do khác tại sao tháng năm được dành riêng cho Đức Trinh Nữ Maria. Mẹ là thụ tạo đầu tiên đẹp lòng Thiên Chúa nhất, thân yêu nhất và gần gũi với Ngài nhất. Vì vậy, thật phù hợp khi tháng này chúng ta tôn vinh và vui mừng tưởng nhớ “những điều vĩ đại” mà Chúa đã làm cho Mẹ. Cùng với Đức Maria chúng ta cùng cất cao lời ca Magnificat để chúc tụng Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần vì “Đấng Toàn Năng đã làm biết bao điều kỳ diệu”.

 

  • Cùng Anh Chị Em kính chào Mẹ - Ave Maria!

Thánh Henri Newman giúp chúng ta nhận ra rằng, thời gian của lời hứa và niềm vui là thời gian của tháng năm, tháng thật đẹp với biết bao hoa thơm đua nở, thật ấm áp với nhiều ánh nắng, thật mừng vui với nhiều lễ hội Phụng Vụ, và trên hết thật ấm lòng vì chúng ta được dành trọn tháng Năm này là tháng Hoa, một đàng để cùng thiên thần Gáp-ri-en kính chào Mẹ: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà”, đàng khác để “tung hoa tôn kính Mẹ Maria là Mẹ Chúa Giê-su và là Mẹ chúng ta”. Qua đó, cùng Mẹ chúng ta luôn thờ lạy chúc tụng Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần trong thời gian của lời hứa và niềm vui này.

 

  • Hồn sống trong ngày: Hoa lòng dâng Mẹ

Hôm nay, bạn và tôi cùng dâng Mẹ ít nhất một Hoa Hồng thiêng liêng thật đẹp qua cầu nguyện, qua lời nói đẹp, suy nghĩ đẹp, cử chỉ đẹp và hành động đẹp nhé!