Chuyển ngữ lời thánh nhân: Nữ Tu M.Anna Lê Thị An Bình, FMI. Suy niệm & trình bày: Lm. GB. Nguyễn Ngọc Thế SJ.

 

  • Lời Chúa

“Ngài thấy cho: lúc chào đời con đã vương lầm lỗi, đã mang tội khi mẹ mới hoài thai” (Tv 51,7).

  • Lời thánh Henri Newman

Đức Maria là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội, đó là một trong bốn đặc ân của Đức Maria[1] mà giáo lý Hội thánh Công giáo dạy chúng ta tin. Chúng ta tuyên xưng rằng Đức Trinh Nữ Maria được sinh ra mà không mang tội nguyên tổ.

Sau khi Adam sa ngã, tất cả mọi người, đều mang tội từ khi lọt lòng mẹ và gọi là tội tổ tông truyền. Vì thế tác giả Thánh Vịnh 50 đã thốt lên: “Ngài thấy cho: lúc chào đời con đã vương lầm lỗi, đã mang tội khi mẹ mới hoài thai” (Tv 51,7). Tội lỗi thuộc về mỗi chúng ta, ngay từ giây phút đầu tiên của sự hiện hữu, đó là do sự cứng lòng tin và không vâng lời mà Adam đã đánh mất hạnh phúc thiên đàng. Chúng ta là con cái của Adam và do hậu quả của tội nguyên tổ, chúng ta cũng đánh mất ân sủng và sự tinh tuyền ban đầu mà Thiên Chúa đã ban tặng cho loài người. Tất cả chúng ta đều được sinh ra trong tình trạng mất mát này và qua Bí tích Rửa Tội, chúng ta được giải thoát.

Nhưng Đức Maria thì không phải ở trong tình trạng này, Mẹ đã được miễn trừ khỏi tội nguyên tổ. Từ đời đời, Ba Ngôi Thiên Chúa đã tạo dựng và ban cho con người cuộc sống hạnh phúc. Vì sự sa ngã của Adam, Thiên Chúa đã cứu chuộc con người qua mầu nhiệm Nhập Thể, Khổ Nạn và Phục Sinh của Chúa Giêsu. Trong kế hoạch yêu thương ngàn đời của Thiên Chúa, Ngôi Lời đã đến và ở cùng chúng ta để cứu chuộc chúng ta. Thiên Chúa cũng gìn giữ Đức Maria một cách đặc biệt mà chúng ta gọi là Đặc Ân Vô Nhiễm Nguyên Tội.

Mẹ được gìn giữ khỏi tội tổ tông ngay từ giây phút thụ thai và tội lỗi không thể xâm nhập vào Mẹ. Vì vậy, Đức Maria là Eva mới, không bị ô uế bởi tội lỗi. Thay vào đó, Mẹ được thừa hưởng ân sủng mà Adam và Eva đã được sở hữu trong vườn địa đàng nhưng với một mức độ phong phú hơn. Đây là đặc ân cao cả mà Thiên Chúa dành cho Mẹ. Vì vậy, chúng ta hãy cầu khẩn Mẹ với tất cả tâm hồn thánh thiện: “Lạy Mẹ Maria, Trinh Nữ thuần khiết nhất, được thụ thai không nhiễm nguyên tội, xin cầu cho chúng con”.

 

  • Cùng Anh Chị Em kính chào Mẹ - Ave Maria!

 “Sau khi Adam sa ngã, tất cả mọi người, đều mang tội từ khi lọt lòng mẹ và gọi là tội tổ tông truyền. Vì thế tác giả Thánh Vịnh 50 đã thốt lên: ‘Ngài thấy cho: lúc chào đời con đã vương lầm lỗi, đã mang tội khi mẹ mới hoài thai’ (Tv 51,7). Tội lỗi thuộc về mỗi chúng ta, ngay từ giây phút đầu tiên của sự hiện hữu”.

Thánh Henri Newman giúp chúng ta ý thức về chính tội lỗi “in dấu” trong chúng ta. Thật vậy, dù muốn dù không, vô thức hay ý thức chúng ta ít nhiều đều vương vấn tội lỗi. Đấm ngực xét mình chúng ta nhận ra tội lỗi, “ẩn mình” trong suy nghĩ và cảm xúc, “vang lên” trong miệng lưỡi và hiện rõ trong hành động.

Tội nhẹ hay tội nặng còn tuỳ tính nghiêm trọng trong chính điều chúng ta gây nên, cũng như hậu quả chúng ta làm ra.

Qua đó, thật đúng như thánh nhân nói: “Tội lỗi thuộc về mỗi chúng ta”.

Nhưng với lòng thương xót, Thiên Chúa không để chúng ta chết trong tội, mà “trong kế hoạch yêu thương ngàn đời của Thiên Chúa, Ngôi Lời đã đến và ở cùng chúng ta để cứu chuộc chúng ta. Thiên Chúa cũng gìn giữ Đức Maria một cách đặc biệt mà chúng ta gọi là Đặc Ân Vô Nhiễm Nguyên Tội”.

Thật vậy, chỉ có Mẹ là người duy nhất không vương vấn dấu ấn của tội.

Xin mời bạn cùng tôi tri ân Chúa đã ban tặng cho chúng ta Mẹ Maria cao quý.

  • Hồn sống trong ngày: Hoa lòng dâng Mẹ

Ngày hôm nay thật ý thức, khi thức giấc xin mời bạn cùng tôi đọc kinh cáo mình thật sốt sắng và đầy ý thức: “Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em. Tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói việc làm, và những điều thiếu xót. Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tọi mọi đàng. Vì vậy tội xin Ðức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh, và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Amen”.

Ngoài ra, trong ngày sống, chúng ta lập đi lập lại lời kêu xin Mẹ Maria của thánh Henri Newman nhé: “Lạy Mẹ Maria, Trinh Nữ thuần khiết nhất, được thụ thai không nhiễm nguyên tội, xin cầu cho chúng con”.

 

 

 

[1] Bốn đặc ân của Đức Maria:

  • Mẹ Thiên Chúa
  • Vô Nhiễm Nguyên Tội
  • Đồng Trinh trọn đời
  • Hồn Xác Lên Trời