Chỉ mới ít tháng trước thôi, chúng ta tưng bừng mừng lễ Giáng Sinh trong sự hân hoan với những trang hoàng lộng lẫy. Thì nay, ta bước vào bầu khí trang nghiêm của Mùa Chay với màu tím chủ đạo. Trong thời gian của Mùa Chay, mời bạn cùng chúng tôi dừng lại, dành ít phút để nuôi dưỡng đời sống cầu nguyện với những suy tư của Cha James Hanvey trong những “Bản Nhạc Mùa Chay”.

 

Trong bản nhạc đầu tiên, mời bạn cùng chúng tôi trở lại không gian nội tâm của lòng mình, để thưởng thức những giai điệu sâu lắng của lời kinh Thương Xót “Kyrie Eleison” trong Phụng vụ Công giáo Đông Phương. Hy vọng bạn cũng sẽ tìm thấy lời cầu khẩn lòng thương xót phát xuất từ sâu thẳm tâm hồn.

Khi thực sự lắng nghe, đặc biệt trong bầu khí của mùa Chay, không khó để chúng ta nghe thấy tiếng than khóc của những người đang đau khổ. Tiếng kêu của họ thấu tới Trời, tiếng nài xin ơn tha thứ cho thế giới; nài xin ân sủng để bắt đầu lại, để khởi hành trên một con đường mới. Và chắc chắn, đó là ân sủng mà chúng ta cần nhất trong Mùa Chay này.

Nhiều lần, chúng ta được nghe những lời ca sâu lắng từ ca đoàn; những lời ca ấy dường như là một tiếng nói từ bên trong, tiếng nói vượt ra khỏi thế giới với bóng tối và đau khổ của nó – một tiếng nói mà ở đó chúng ta có thể nghe thấy tiếng vang vọng của lòng Chúa xót thương đang tìm gặp chúng ta – tiếng nói ấy dường như đến trước cả khi ta xin ơn tha thứ và đến với chúng ta với lời hứa chữa lành.

Mặc dù nhiều Thánh Vịnh đã được phổ nhạc, nhưng một trong những đoạn cảm động nhất và cũng thống thiết nhất là đoạn được linh mục Gregorio Allegri phổ nhạc nằm trong bản Thánh Vịnh 51 – Xin Thương Xót con Chúa ơi! Đó là lời van nài lòng thương xót từ tâm khảm, đặc biệt với âm hưởng lên – xuống vang vọng và lấp đầy không gian. Không gian ấy là không gian nội tâm, vì điều chúng ta nghe là chính lời cầu nguyện của chúng ta, đầy đau đớn, hối tiếc, khao khát, nguyện ước và hy vọng. Nếu muốn cảm nhận không gian này, mời bạn mở bản nhạc Miserere mei, Deus – Xin Chúa dủ lòng xót thương. Ca khúc này vốn chỉ được dùng trong phụng vụ Tuần Thánh tại nhà nguyện Sistine. Ngày nay, bản nhạc này được sử dụng rất nhiều trong mùa Chay, đặc biệt vào ngày thứ Tư lễ Tro.            

‘Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mở lượng hải hà xóa tội con đã phạm.’ Lời nguyện xưa trong Thánh Vịnh 51 có lẽ là lời cầu nguyện trọn vẹn nhất kêu xin sự tha thứ và ân sủng để bắt đầu lại. Đó là lời cầu nguyện của một tâm hồn trung thực và tự ý thức về chính mình. Chúng ta nhận thức rằng mình đã phạm tội, và chúng ta dám đối diện với những tổn thương do tội gây ra. Đó là lời cầu nguyện dâng lên Thiên Chúa, Đấng cũng đã bị tổn thương vì tội lỗi chúng ta. Tuy nhiên, sự thật thâm sâu nhất là chúng ta nhận ra rằng chính Thiên Chúa và duy chỉ có mình Ngài mới có thể chữa lành và phục hồi chúng ta. Chính tình yêu tha thứ của Thiên Chúa là khởi điểm cho chúng ta bắt đầu lại, và đến lượt mình, chúng ta cũng tha thứ cho người khác. Tha thứ cho người khác, như chúng ta được tha thứ, chắc chắn là một trong những nghĩa cử sâu xa và nền tảng nhất của việc mến Chúa yêu người.

“Mọi sự đều bắt đầu bằng lời cầu nguyện. Một lời cầu nguyện đơn sơ, chân thành, cởi mở, và không quên tình trạng thiếu thốn của mình vốn chỉ có thể trở về và thay đổi nhờ ân sủng của Chúa. Đó là bước tiến lớn đầu tiên trên con đường tự do và hy vọng”

Có lẽ chúng ta bước vào bốn mươi ngày này không phải để bi quan, nhưng là để hiểu biết hơn về chính mình, về sự mong manh của phận người cát bụi, sự mau qua của thế giới này. Thứ nữa, chúng ta cần phải nhìn nhận những lỗi lầm của bản thân trong mọi việc: dù đó là tội nhẹ hay tội trọng – những ganh ghét và oán hận, hay thứ bạo lực đang len lỏi, âm ỉ bên trong chúng ta khiến tâm hồn ngày một thêm chai sạn. Dù chỉ là thoáng qua, nhưng rất có thể chúng ta đã từng nghĩ đến những lý do hoàn hảo để biện minh cho mình, phủ nhận những tội mình đã phạm, hay tìm kiếm sự an toàn, thoải mái ở một nơi nào khác ngoài Thiên Chúa.

Trong Mùa Chay, chẳng có câu chuyện đẹp đẽ nào có thể an ủi hay che lấp đi những tội lỗi của ta, chỉ duy có một câu chuyện về Chúa Kitô chịu đóng đinh mà thôi. Chính vì thế, sau khi tự mình viết ra danh sách những điều cần từ bỏ, với những bước cẩn trọng và chắc chắn, chúng ta bước vào hành trình Mùa Chay của chính mình.

Mùa Chay luôn là một hành trình và là một khởi đầu mới. Đó là cơ hội để loại bỏ những gì khiến ta phân tâm, để thanh lọc tâm trí và chú tâm vào Thiên Chúa, Đấng luôn dành cho chúng ta tình yêu và lòng thương xót vô bờ. Mùa Chay là khoảng thời gian của hy vọng, chúng ta được mời gọi sám hối và thay đổi; việc cần thiết là quay về với chính mình để nhận ra tình trạng thực sự của mình, mà trở về với nguồn sống đích thật, gạt bỏ tính bạo lực nơi con tim mình và canh tân các mối tương quan. Đây là thời gian để chúng ta chuẩn bị tâm thế đón nhận món quà nhưng không là sự sống mới mà Chúa Kitô đã chịu chết và sống lại để ban cho chúng ta. Được Thần Khí của Đấng Phục Sinh soi sáng, chúng ta hướng về một Vương Quốc mà ở đó, tất cả những ai đi qua khổ giá đều được sống lại và hưởng sự công bình, tình yêu, phẩm giá, bình an và niềm vui; một khởi đầu mới mà trong đó chúng ta được hòa giải, sống hòa thuận với vạn vật và với nhau.

Khác với những nhà lãnh đạo trần thế, Thiên Chúa không bao giờ đưa ra một xã hội không tưởng. Ngài mời gọi chúng ta hướng đến Vương Quốc trên Trời, nơi Chúa Kitô đã dọn sẵn cho ta. Nước Trời hằng hiện diện như hạt giống âm thầm nhưng mạnh mẽ được gieo vào mọi thời đại. Nước Trời bắt đầu với ba hành động giản đơn của Mùa Chay. Nói đúng hơn, đó cũng là ba hành động đơn giản cho mọi giai đoạn của đời sống chúng ta: cầu nguyện, ăn chay, bố thí. Khi thực hành những việc này, chúng ta sẽ thấy mình được lớn lên và nhận thức rõ ràng hơn về chính mình; khám phá ra mình có thể sống một cách sâu sắc hơn, được đổ đầy cảm thức biết ơn vì món quà sự sống, vì tha nhân, và vì toàn thể công trình tạo dựng. Trong tình thương của Thiên Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô, chúng ta luôn luôn có cơ hội để bắt đầu lại, để sửa chữa những sai lầm và làm lành những tổn thương mà chúng ta gây ra.

Bạn thân mến, chúng tôi vừa giới thiệu đến bạn hai nhạc phẩm, trong đó tác phẩm kinh điển ‘Miserere mei, Deus’ từng được nhà soạn nhạc thiên tài Mozart ghi chép lại hoàn toàn từ ký ức chỉ sau một lần nghe. Hy vọng âm hưởng của hai nhạc phẩm sẽ còn vang mãi trong lòng bạn trong suốt cả tuần này, xin Thiên Chúa dủ lòng thương xót và chúc lành cho bạn! Nếu có bài hát mùa chay nào mà bạn tâm đắc, thì hãy chia sẻ dưới phần bình luận cho chúng tôi được biết nhé! Hẹn gặp lại bạn vào tuần sau, và chúng ta sẽ cùng đến với một Bản Nhạc Mùa Chay khác.

 

Nguồn: Faith Dimensions

Tác giả: James Hanvey, S.J

Chuyển ngữ: Gabriel Ngọc