Sinh- Lão- Bệnh- Tử . Đó là tiến trình đời sống của một kiếp người . Nhưng không phải cuộc đời nào cũng lần lượt trải qua bốn giai đoạn này . Có những em bé chết khi chưa  kịp chào đời,  chết  khi còn là phôi thai . Có bé chưa được sinh ra , chưa kịp cất tiếng khóc chào đời đã chết .  Bài tin mừng hôm nay kể truyện một em bé không theo quy luật sống đời thường sinh - lão - bệnh - tử… Em như một bông hoa,  một bông hoa vừa  nở rộ  đã bị con sâu bệnh tật cắn cho tan nát đời hoa! Em chưa  kịp già. Một bông hoa chưa kịp héo đã rụng!  Thánh Marco không nói em bị bệnh gì ,  chỉ nói bố em đến gặp Thầy Giêsu,  quỳ” sụp xuống “và nói :” Con bé nhà tôi gần chết rồi …”

          

            Thái độ của bố em bé đã làm chạnh lòng Chúa Gie-su ! Ông là trưởng hội đường,  một danh gia vọng tộc của Do Thái  , thế mà, khi đứng trước cơn hấp hối của con gái ông đã “ sụp xuống “ trước thầy Giêsu .  Ông đã đi đến tận cùng của tình phụ tử . Tình thương con của ông đẹp quá,  vĩ đại quá ! Ông đã đem cái tôi của ông , danh dự của ông , chức quyền của ông đặt dưới chân Thầy Gie-su . Ông đã đem tất cả để đổi lấy sự sống cho con gái duy nhất. Và, ông đã được toại nguyện,  con ông đã được sống ! “ Này bé , Thầy truyền cho con : trỗi dậy đi!  Lập tức , con bé đứng dậy và đi lại được , vì nó đã 12 tuổi .”

 

      “ Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi “ Vâng, phép lạ đã xảy ra khi niềm tin của người cha chạm đỉnh . Điều lạ lùng là trong trình thuật này,  Chúa đã làm phép lạ cứu sống người con trên nền tảng và ngang qua đức tin của người cha ! Khi hoàn cảnh như rơi vào tuyệt vọng ! “ Con gái ông chết rồi,  làm phiền Thầy chi nữa ! “ Chúa biết được những lo âu,  hoảng loạn trong tâm hồn người cha . Và Ngài đã trấn an : “ Ông đừng sợ ,  chỉ cần tin thôi .” Trong khoảnh khắc niềm tin của ông như một ngọn nến được thắp lên ,  bùng cháy lên …Và ông đã đặt tất cả niềm tin vào Chúa , với tất cả trái tim của người cha….

 

      “ Làm phiền Thầy chi nữa “ . Người nhà đã nói với ông như thế. Nhưng ông không nghe! Ông cứ làm phiền Thầy. Ông cứ nài nỉ! Và sự “ làm phiền “ đó đã đảo chiều, xoay ngược hoàn cảnh : con ông đã chết, nay được sống lại ! Qua việc con ông được sống lại, Thầy Giê-su đã hé mở, Ngài chính là Đấng làm chủ sự sống, sự chết phải quy phục dưới chân Ngài.

 

           Đức tin là do Chúa ban,  nhưng Đức tin cũng cần  được rèn luyện qua gian truân,  thử thách ! Mỗi cuộc đời, mỗi hành trình là một thao trường,  trong đó ,  có những chướng ngại vật mà người tín hữu khi bước theo Chúa phải vượt qua . Khi bước qua được chướng ngại vật cũng là lúc đức tin được nâng lên , được bám rễ sâu hơn, chắc hơn vào Thầy Giê-su . “ Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi.” Lời Chúa nói với cha của em bé, cũng là lời Chúa nói với con ngày hôm nay. Chỉ cần con tin vào Chúa, Ngài sẽ làm tất cả những gì mà con người không thể làm được ! Con có tin Thầy không?!

 

        Lạy Thầy Giê-su,khi suy niệm hình ảnh người cha sụp xuống dưới chân Ngài. Con nhìn lại mình, đức tin của con còn non yếu quá. Xin Ngài ban thêm đức tin cho con. Xin cho con nhận ra chính Ngài  là chủ sự sống, sự mạnh sự yếu đều bởi trong tay Ngài….

 

 

Phạm thị Lập