Xin tổng lãnh thiên thần Micae che chở chúng con trong cơn chiến đấu. Xin hãy bảo vệ chúng con khỏi sự gian ác và cạm bẫy của ma quỷ.

 

Những người trừ quỷ mà tôi thỉnh thoảng tham khảo ý kiến ​​cho các bài báo đã từng trực tiếp chứng kiến ​​rất nhiều trò của ma quỷ: bay lơ lửng, nhiệt độ phòng đột ngột giảm mạnh, một người biết ngoại ngữ mà họ chưa từng học, mùi hôi thối, đồ vật bay và những pha biểu diễn khác nhằm mục đích đe dọa người trừ tà. Tuy nhiên, chúng ta được dạy không nên sợ ma quỷ. Song, những nhà trừ quỷ đã cảnh báo chúng ta tránh xa ma quỷ và sử dụng sự bảo trợ mà Thiên Chúa ban cho chúng ta. Tôi đã tổng hợp những lời khuyên về cách thức bảo vệ chính mình khỏi sự dữ, dựa trên hai cuộc phỏng vấn gần đây với cha John Esseff, một linh mục trong Giáo phận Scranton, Pennsylvania trong suốt 64 năm và là một linh mục trừ quỷ hơn 40 năm, và cũng có Đức cha Thomas Paprocki của Giáo phận Springfield, Illinois.

 

1. Chê ghét tội lỗi

“Công việc thông thường của ma quỷ là tội lỗi. Tội lỗi dẫn đến sự chết của linh hồn.” – Cha Esseff.

2. Hãy hiểu rằng cuộc chiến tâm linh không phải là cuộc chiến giữa những kẻ ngang sức

“Chỉ có Thiên Chúa, Đấng đã tạo dựng nên mọi sự, mới có quyền năng thực sự. Thiên Chúa Cha là ngôi thứ nhất của Ba Ngôi; con của Ngài là Chúa Giêsu, Con một của Thiên Chúa đã đến thế gian nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần. Đó là Thiên Chúa của chúng ta, Đấng yêu thương chúng ta đến nỗi Ngài đã từ trời xuống ở giữa chúng ta. Ngài ở trong mỗi tín hữu đã chịu phép rửa tội và tỏ mình qua Bí tích Thánh Thể. Không có Thiên Chúa nào khác ngoài Ngài.” – Cha Esseff.

3. Đừng bao giờ nói chuyện trực tiếp với ma quỷ

“Trong một cuộc trừ quỷ, linh mục sẽ nói chuyện với ma quỷ nhưng điều này yêu cầu phải có sự cho phép của Giám mục địa phương để xin toàn quyền của Giáo hội trong cuộc chiến tâm linh. Một giáo dân chỉ nên nói chuyện với Chúa vì họ có thể gặp rắc rối khi nói chuyện với ma quỷ.” – Đức cha Paprocki.

4. Nhận ra ma quỷ

“Nhập vào người khác là công việc đặc biệt của ma quỷ và rất hiếm xảy ra. [Mặc dù những hình thức ám ảnh, áp bức, xâm nhập thì thường xuyên hơn]. Công việc thông thường của nó là cám dỗ và chúng ta phải đối mặt với sự cám dỗ mỗi ngày.” — Đức cha Paprocki chia sẻ. “Sức mạnh của Satan tăng lên khi người ta không tin nó có thật. Thiên Chúa phán ‘Ta là Đấng Hiện Hữu,’ nhưng ma quỷ muốn mình là kẻ theo kiểu: ‘Ta là kẻ không tồn tại.’” — Cha Esseff nói.

5. Đi xưng tội

“Một khi việc xưng tội trở nên thưa thớt dần, hoạt động của Satan sẽ tăng lên. Để giảm bớt công việc của Satan, hãy tăng cường xưng tội. Xưng tội mạnh hơn nghi thức trừ quỷ. Một bên là bí tích còn bên kia chỉ là phép lành.” —Cha Esseff giải thích.

6. Sống đời sống bí tích

“Cách tốt nhất để bảo vệ chúng ta khỏi điều ác là sống các bí tích vì chính Chúa Giêsu Kitô thiết lập các bí tích và đem đến ơn sủng để bảo vệ chúng ta và đưa chúng ta đến gần Thiên Chúa hơn,” — Đức Cha Paprocki cho lời khuyên.

7. Sử dụng các vật dụng thánh như nước thánh, chuỗi tràng hạt, áo mũ thánh và các vật dụng tôn giáo khác

“Các vật dụng thánh được trao ban cho Giáo hội qua sự linh hứng của Chúa Thánh Thần. Khi chúng ta làm dấu thánh giá bằng nước thánh, chúng ta được bảo vệ khỏi sự dữ. Thánh giá, chuỗi tràng hạt và sách kinh… cũng là các vật dụng thánh. Chúng là những cách giúp chúng ta trở nên thánh thiện” — Đức cha Paprocki giải thích.

8. Tự nỗ lực giúp bản thân

“Tôi sẽ cầu nguyện cho mọi người và nói với họ: bây giờ bạn phải nói và làm những điều khác với bản tính tự nhiên của mình. Bản tính tự nhiên của con người là quay trở lại với những thói quen cũ. Mọi người cần hướng về Thiên Chúa và cầu xin ân sủng. Sau đó, họ cần sẵn sàng đón nhận những ân sủng đó và cố gắng đưa ra những lựa chọn tốt” — Cha Esseff nói thêm.

9. Tránh xa sự dữ

“Bảo vệ bản thân khỏi sự dữ thì tốt hơn là cố gắng thoát khỏi nó. Một khi bạn mở một cánh cửa cho nó, bạn không thể tự mình đóng cửa lại được.” — Cha Esseff nói.

10. Giữ thẩm quyền trong gia đình

“Thiên Chúa ban cho cha mẹ thẩm quyền trong gia đình và trên con cái họ. Hãy bày tỏ thẩm quyền của bạn trong lời cầu nguyện.” — Cha Esseff khuyên. Hãy cầu nguyện và biến gia đình bạn thành gia đình của cầu nguyện.

11. Nhìn thế giới theo đúng bản chất của nó.

“Cuối cùng, Chúa Kitô đã chiến thắng, nhưng trong suốt cuộc đời dương thế này, chúng ta cần phải nhận thức được những ảnh hưởng xấu xung quanh chúng ta. Chúng ta sống trong một nền văn hóa thế tục, và ma quỷ có sức ảnh hưởng rất lớn. Đó là lý do tại sao việc ở gần Chúa Giêsu Kitô lại quan trọng đến vậy. Nếu chúng ta không làm điều đó, chúng ta sẽ không được bảo vệ và điều đó rất nguy hiểm.” — Đức cha Paprocki nhấn mạnh.

12. Cầu nguyện xin ơn che chở

“Thật tốt khi đọc những lời cầu nguyện để loại bỏ ma quỷ và củng cố đức tin vào Chúa như kinh Lạy Cha, kinh Tin Kính của tông đồ và kinh Tin Kính công đồng Nicea,” — Đức cha Paprocki khuyên.

Cha Esseff cũng khuyến khích nên đọc lời cầu nguyện của thánh Patriciô và lời cầu nguyện với tổng lãnh thiên thần Micae.

13. Xin làm phép nhà

“Chúng ta có thể nhờ một linh mục làm phép cho ngôi nhà của mình và sử dụng những lời cầu nguyện trừ tà nhỏ. Một cuộc trừ tà nhỏ không cần sự cho phép của Giám mục để thực hiện,” – Đức Cha Paprocki giải thích.

14. Tham khảo ý kiến của linh mục nếu cảm thấy cần được giúp đỡ

“Khi một linh mục cầu nguyện và ban phép lành, ngài đang hành động với tư cách đại diện cho Chúa Giêsu Kitô, điều này thật quyền năng… Khi tôi bước vào một căn phòng chính là lúc ma quỷ nhìn thấy Chúa Giêsu Kitô,” — Cha Esseff nói.

 

LỜI KHUYÊN BỔ SUNG:

 

15. Đọc Kinh Thánh và sách thiêng liêng

Các tài liệu được đề xuất là: “Cẩm nang cho cuộc chiến thiêng liêng” của Paul Thigpen và “Những lời cầu nguyện trừ tà” của cha Chad Ripperger.

16. Tập trung vào Thiên Chúa, Đức Mẹ, tất cả các thiên thần và các thánh

Đừng dành quá nhiều sự chú ý vào ma quỷ.

17. Dành một giờ thánh để cầu nguyện trước Thánh Thể

18. Hãy tha thứ cho người khác và tìm kiếm sự khiêm nhường

Điều này đóng cánh cửa đối với ma quỷ và mở ra cho Thiên Chúa.

19. Cầu nguyện với chuỗi kinh Lòng Thương Xót Chúa

 

Tác giả: Patti Maguire Armstrong
Nguồn: National Catholic Register
Chuyển ngữ: Kim Linh