Các nhà nghiên cứu động vật hoang dã nói rằng, trong thế giới loài chim, có một loài chim được ca tụng và  diễn tả  tình mẫu tử thiêng liêng cao quý nhất,đẹp nhất , đó là chim Bồ Nông. Bồ Nông là một loài chim khá lớn sống bầy đàn thường bay trên biển. Nhưng khi Bồ Nông sắp đẻ trứng và nuôi con, chúng tách riêng và bay tới một hòn đảo nào đó có khi xa biển hàng chục cây số và ở đó đẻ trứng rồi nuôi con. Khi con còn nhỏ, hằng ngày Bồ Nông mẹ bay về biển bắt mồi về nuôi con. Nhưng không phải ngày nào cũng trời quang mây tạnh để Bồ Nông mẹ có thể bay đi kiếm mồi để cho con ăn. Có những ngày giông bão, biển dậy sóng và Bồ Nông mẹ không thể bay ra ngoài kiếm mồi cho con ăn được . Đàn con bị đói mấy ngày liền kêu la inh ỏi, Bồ Nông mẹ “đau lòng “ trước những cái mỏ bé  xíu, há to, chờ mẹ mớm mồi….Cuối cùng . không còn cách nào khác, Bồ Nông mẹ dùng chính cái mỏ dài, nhọn và sắc mổ vào bụng mình  lấy máu nuôi con! Đàn con đã được nuôi sống nhờ những giọt máu của  Bồ Nông mẹ! Người ta đã tìm thấy trên hoang đảo có những tổ Bồ Nông mẹ nằm chết thảm thương, thân thể rách nát, bê bết máu bên cạnh đàn con đang im lìm say ngủ. Ôi, thật cảm động, dễ thương và cũng thật đau đớn khôn cùng!

 

     Đó chỉ là hình ảnh của chim Bồ Nông mẹ khi cùng đường đã lấy máu mình nuôi con!

 

     Bài Tin Mừng hôm nay thánh Gio-an đã mở ra một hình ảnh còn đẹp hơn, cao siêu hơn, màu nhiệm hơn gấp tỉ tỉ lần. Đó là Đức Giêsu đã lấy chính Thịt Máu mình để nuôi sống con người . Đức Giêsu đã mặc khải chính Ngài là Bánh Hằng Sống, Bánh Trường Sinh. Ngài đã tự hiến mạng sống mình làm của ăn nuôi sống chúng ta! “Tôi là Bánh Hằng Sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.”

 

     Chiêm ngắm hình ảnh Đức Giêsu hy sinh trên Thập giá làm của ăn nuôi sống chúng ta. Buổi chiều năm xưa, khi người lính cầm giáo đâm vào cạnh sườn Chúa Giêsu, máu và nước chảy ra! Chính Máu và Nước ấy đã thanh tẩy tội lỗi cho nhân loại và trở nên của uống thiêng liêng nuôi sống con người!

 

     Tôi là” Bánh Trường Sinh “. Câu nói đã khẳng định căn tính của Đức Giêsu, mỗi ngày qua bí tích Thánh Thể, chúng ta được hạnh phúc ăn Bánh là chính Ngài! Trong lịch sử loài người, chưa có ai lấy thịt và máu mình để nuôi người khác! Chỉ có Giêsu,

 một Giêsu bằng xương bằng thịt đã tuyên bố lấy Thịt và Máu Ngài, đã trao ban thân mình vì yêu thương nhân loại. Đó chính là Bánh Tinh Yêu! Ngài đã yêu nhân loại, muốn nhân loại được sống mãi trong tình yêu của Ngài. Ngài đã ẩn mình trong hình Bánh Rượu để mỗi ngày, chúng ta, qua bí tích Thánh Thể, con người được tham dự vào hạnh phúc miên trường….Vâng, sự sống Vĩnh Cửu đã khởi đi ngay tại trần gian này,  ngay ngày hôm nay khi con người lãnh nhận Bánh Tình Yêu…

 

     Lạy Chúa,  Chúa đã tạo dựng nên con, ban cho  con của ăn nuôi phần xác và cũng ban cho con của ăn nuôi sống tâm hồn! Nhưng nhiều khi còn quá lo lắng đến của ăn thân xác mà quên đi của ăn tâm hồn! Xin cho con biết khao khát Bánh Tình Yêu là chính Thịt và Máu Chúa. Để ngay từ hôm nay con được sống và nuôi dưỡng trong Tình Yêu của Ngài!…

 

 

Phạm Thị Lập