Tình yêu thật không ngại hy sinh, tìm kiếm sáng kiến để diễn tả (bằng ngôn ngữ, cử chỉ, hay âm thầm), không chịu thua những rào cản làm mình không thể “cho đi”, “trao tặng” những tốt đẹp, chân thành, và quảng đại nhất đến với người mình yêu thương. Tình yêu thật không sợ hãi, nhưng luôn hy vọng: một điều gì tuyệt hảo hơn chắc chắn sẽ đến…

Nguồn mạch Tình Yêu này đến từ Thiên Chúa và là chính Ngài 

Người mẹ bị vùi chìm trong tai nạn động đất, đã có sáng kiến cắt tay, để máu chảy ra cho đứa con bé bỏng của mình có thể mút lấy, với hy vọng mong manh là đứa bé được sống. Khi quyết định cầm lên một mảnh sắc, lượm được, để cắt tay mình, chị đã cảm, và thực sự đã đau, nhưng sự can đảm từ tình yêu đã làm tan nỗi sợ. Nếu tình trạng kéo dài lâu, chị có thể sẽ chết, nhưng đứa con vẫn có hy vọng sống…

Thánh Gioan đã viết lời Chúa Giêsu: “Không có Tình Yêu nào lớn hơn Tình Yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình.” (Ga 15,13).

Có một Người, là Thiên Chúa cao cả, Đấng quyền năng uy nghi đã đến từ trời cao. Người đã làm như vậy, trên đồi cao Calve, vẫn đang làm như vậy, khi hoá thân mình thành tấm bánh nhỏ, dịu hiền ẩn trong Nhà Tạm, và vẫn còn làm như vậy trong mỗi Thánh Lễ nơi các Bàn Thờ trên toàn thế giới, mỗi ngày cho đến tận thế.

Người đã nói: “Chính tôi là bánh trường sinh…” (Ga 6,48). Rồi Người giải thích rõ hơn và khẳng định: “Tôi là bánh hằng sống (Living Bread) từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời (Bread of Life). Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.” (Ga 6,51).

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con biết cẩn thận và sẵn sàng chuẩn bị tâm hồn khi bước vào tham dự Thánh Lễ. Xin cho con biết đón nhận Mình Máu Thánh Chúa với tấm lòng trân quý nhất mà con có thể, để khiêm nhường suy ngắm tạ ơn, để cung kính thờ lạy, khát khao kết hiệp, và thành tâm thân thưa với Chúa:

“Lạy Chúa Giêsu mến yêu, con là của Chúa. Con ước muốn bước theo với Chúa trong trọn đời sống của con.  Chúa sẽ luôn dẫn Đường và chỉ lối cho con. Xin hãy luôn cho con được ở trong Tình Bạn với Chúa.   

Lạy Chúa Giêsu, con thuộc về Chúa, Người tạo dựng con, cho con sự sống và dưỡng nuôi con bằng chính sự sống nơi Người.

Không có Người, xa cách Người, con chẳng là gì.

Và Lạy Chúa Giêsu, Chúa biết rất rõ: con cần Chúa. Xin cho con được ở lại trong Tình Yêu với Người.”

Amen.

 

 

Quế Anh