“Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.” (Ga 6, 51)

         Chúa ơi, con cần Chúa ! Mấy nay, con lỡ phạm tội trọng rồi ba chân, bốn cẳng chạy từ Nhà thờ này đến Giáo xứ kia tìm Tòa giải tội mà không xưng tội được. Tuần rồi, con chạy 4 ngày đến 3 Nhà thờ. Rồi hôm qua Chúa nhật, con chạy đến Giáo xứ của con và 2 Xứ khác cũng không thể xưng tội đươc. Những ngày này khi dự Lễ, nhìn mọi người được rước Chúa mà lòng con cứ khát khao và tâm hồn con cứ nao núng, bồi hồi ! Con cứ ước ao mình sớm được giải tội. Chiều nay, con tìm đến Xứ của con và nghe người ta nói các cha đi tĩnh tâm 3 ngày và sẽ chỉ về kịp để dâng Lễ chứ không giải tội được. Con tiu nghỉu ! Chúa ơi, con mong ước được Chúa tha tội nhưng sao khó quá ! Rồi con tự trách mình : sao phạm tội chi để rồi … Con lại kiên nhẫn hỏi một chị của Hội Đồng Giáo Xứ. Chị bảo : “cha mới về và đang chuẩn bị dâng Lễ. Em chờ hết Lễ rồi chị xin cha giải tội cho em nhe.”. Con đành chịu vậy chứ biết làm sao được. Rồi con ra ngoài cầu nguyện, lòng con thầm ước ao “có khi nào, chút nữa cha chịu cho mình xưng tội không, ta. Vậy thì mình mới được rước Chúa, chứ không thì sao được.”.  Vừa nghĩ xong, chị lúc nãy nhẹ nhàng bước đến bên con và nói : “em ơi, cha giải tội kìa. Em vô xưng tội với cha đi”… Và thế là … hành trình tìm Chúa của con đạt được như ước nguyện. Ôi, hôm nay con cảm thấy cha sở của Xứ con thật là tốt lành ! Chẳng phải vậy đâu, ý con là lúc nào cha sở Xứ con cũng tốt lành vì cha luôn siêng năng và ân cần với việc Nhà Chúa. Ý của con là hôm nay, con biết ơn cha vì điều cha làm và con chợt hiểu ra: bởi do cha sở mang hình ảnh của Thiên Chúa. Dù rất mệt sau cả ngày tĩnh tâm nhưng cha vẫn dành ít phút để nghe con xưng tội và giải tội cho con, trước khi cha dâng Lễ. Qua cha sở, con thấy được hình ảnh của Thiên Chúa !

         Lạy Chúa con ơi, tạ ơn Chúa cho con được lãnh nhận Bí tích Giao hòa để con được làm hòa với Chúa, để lòng trí con an yên, để con được thêm cơ hội rước Chúa vào tâm hồn con và để con hiểu được Chúa yêu con đến là nhường nào ! Xin Chúa ban cho con sự khát khao về sự Thánh thiện của Chúa và lòng yêu mến Chúa, xin Chúa ban cho con thêm đức tin và lòng trông cậy vào Thiên Chúa, ngõ hầu con được hưởng nếm sự bình an mà Thiên Chúa ban tặng cho con như bài Đáp ca “Hãy Nếm Thử 2 – Thánh vịnh 33” của Lm Bùi Ninh: “Này các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi, để nghiệm cho biết Thiên Chúa thiện hảo nhường bao!”. AMEN.

 

Tuyết Lan