Lạy Chúa, con cũng như anh thanh niên, từ nhỏ đã cố giữ các điều răn cho tốt và cảm thấy hài lòng về mình. Nếu con cũng xin Chúa chỉ cho “con phải làm gì để được sự sống đời đời? và nghe Chúa trả lời: "Hãy đi bán những gì con có mà cho người nghèo, con sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi." Con cũng như anh, buồn rầu bỏ đi. Hóa ra đối với Chúa giữ lề luật thôi chưa đủ, Chúa còn đòi con phải thực hành việc bác ái yêu thương với Anh Chị Em.

Con quên rằng, tất cả những gì con có và làm chủ, là của Chúa ban, con chỉ là người quản lý có nhiệm vụ phân phát cách hào phóng cho mọị người. Nếu con không dửng dưng, vô cảm với tha nhân, cứ ôm khư khư cho riêng mình, nhưng biết trao hết cho anh chị em, con sẽ được gấp trăm, vì “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó vì Nước Trời là của họ”.  Còn nếu tham lam ôm chặt, con sẽ xa Chúa, như cành nho bị cắt khỏi cây nho. Xin Chúa biến đổi trái tim bằng đá của con thành trái tim mềm mại bằng thịt, sẵn sàng dâng tất cả những gì Chúa ban, để Chúa hoàn toàn sử dụng theo ý Ngài. Chỉ xin ban cho con lòng mến Chúa và ân sủng. Được như thế, con hoàn toàn mãn nguyện, như bài thơ “tất cả mọi sự trên thế gian này sẽ qua đi” của thánh nữ Têrêsa thành Avila đã viết, khi Ngài nhận ra duy chỉ Thiên Chúa mới tồn tại “mãi muôn đời”

“Không có gì làm cho bạn xao xuyến,

Không có gì làm bạn sợ hãi.

Mọi sự đều sẽ qua đi

Thiên Chúa không hề đổi thay.

Cứ kiên nhẫn thì có được mọi sự

Ai có Thiên Chúa thì chẳng thiếu gì;

Chỉ một mình Chúa là đủ”.

 

Phúc âm kể tiếp: “Chúa Giêsu lại nói tiếp và bảo các ông rằng: “Hỡi các con, những kẻ cậy dựa vào tiền bạc, thật khó mà vào nước Thiên Chúa biết bao! Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước Thiên Chúa”.

Nghe Chúa quở trách, con cũng như các môn đệ kinh ngạc hỏi nhau rằng: “Như vậy thì ai có thể được cứu độ?” Bản chất con người là yếu đuối, mỏng giòn, luôn bị cám dỗ bởi ba thù: thế gian, xác thịt và ma quỉ. Con đang tự hỏi, ngoài tham lam tiền của, con còn chất đầy trong mình những cỏ lùng gì? Phải chăng sự ganh tị, ghen ghét, lòng kiêu ngạo, tự tôn … lúc nào cũng muốn phình to hơn người khác, nên con lạc đà cao ngất ngưởng với cả tấn đồ trên lưng chui qua lỗ kim, còn dễ hơn con vào Nước Thiên Chúa.

Xin biến đổi con, Chúa ơi! xin mài dũa và thánh hóa, để con biết hoán cải. Xin cho con chỉ tìm kiếm Chúa, ôm chặt lấy Ngài, như lời thánh Phaolo: “Tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời, là được biết Đức Kitô Giê-su, Chúa của tôi. Vì Người, tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như rác, để được Đức Ki-tô và được kết hợp với Người” (Pl 3,8-9). Không có Chúa giúp, con không thể thoát được những sự dữ quyến rũ mê hoặc ở chung quanh. Con tin tưởng Chúa tha thứ và hướng dẫn con trở nên biết nhỏ bé, khiêm nhường trong lòng như Chúa.

Đối với loài người thì không thể được, nhưng không phải đối với Thiên Chúa, vì Thiên Chúa làm được mọi sự”.

Xin cho con biết khôn ngoan phân định, để từ bỏ những mối lợi thế gian chóng qua. Biết tỉnh thức trước mọi cám dỗ đang mê hoặc con tách ra khỏi Chúa và xa Anh Chị Em. Xin đốt lửa Đức ái, để tim con cháy bỏng lòng “Mến Chúa trên hết mọi sự và yêu tha nhân như chính mình”. Amen.

 

Têrêsa H.