Bài học tuần này Chúa Giêsu chỉ bảo những khuyết điểm con người luôn mắc phải trong cuộc sống hằng ngày và nhắc nhở tôi tập khiêm tốn và không đoán xét ai hầu có thể trở thành một Kitô hữu chân thực sống dồi dào với mọi người chung quanh hầu giúp tôi tiến lại gần Chúa hơn.

Với câu Chúa Giêsu “Mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố?” chỉ bảo tôi phải biết trách nhiệm và ý thức giới hạn của mình nơi hãng xưởng, cộng đoàn và gia đình để rồi không phải bước chỗ sai lầm như Triệu Quát thời Chiến Quốc không những làm thiệt hại 40 vạn quân mà còn phải bỏ mạng nơi chiến trường chỉ vì Triệu Quát chỉ biết lý thuyết chứ không có kinh nghiệm đánh trận.

Chúa Giêsu tự giới thiệu là “vị thầy của sự sống" và qua câu “Học trò không hơn thầy, có học hết chữ cũng chỉ bằng thầy mà thôi” nhắn nhủ tôi không chỉ biết lý thuyết về Tin Mừng nhưng còn phải tập sống theo tinh thần của Tin Mừng để đẹp Thánh Ý Chúa.

Chúa Giêsu cũng mời gọi tôi qua dụ ngôn “cái rác” và “cái xà” để đừng vội xét đoán hay lên án người khác mà hãy tự xét đoán chính mình cũng như luôn tự kiểm điểm và tự hoàn thiện bản thân mình. Qủa nhiên Chúa Giêsu đã đánh trúng những yếu điểm con người thế tục của tôi và để giúp tôi tập sống với mọi người chung quanh mỗi ngày một tốt lành hơn.

Dụ ngôn “Cây nào trái nấy” nhắc tôi tiêu chuẩn để phân biệt người tốt kẻ xấu trong cuộc sống và kể cả chính tôi. Làm thế nào để tôi có thể tin vào sự hướng dẫn của người khác và cả chính tôi nừa thì phải nhìn vào những việc làm, chứ không phải chỉ nhìn vào những lời nói hay lý thuyết.

Với dụ ngôn “Lòng đầy miệng mới nói ra” Chúa Giêsu mời gọi tôi sống với một tâm hồn tốt lành học hỏi chứa đựng đầy những giáo huấn của Đức Giêsu để khi tôi xuất khẩu thì sẽ đạt được phẩm chất tốt lành. Cũng như Thánh Bênađô giải thích kho tàng của lòng mình chính là đức nhẫn nại và đức bác ái và cũng như tám mối phúc thật của giáo huấn Chúa Giêsu.

 

Vân Sơn