Trong những ngày tháng đầy biến động của thế giới hôm nay, nỗi đau thầm lặng mang tên tự tử đang âm thầm gặm nhấm biết bao con tim. Giữa một xã hội đề cao thành công và hiệu quả, nhiều người rơi vào tuyệt vọng khi cảm thấy mình “không còn giá trị”. Chính ở đó, tiếng nói của Tin Mừng vang lên: “Con là con yêu dấu của Cha” (Mc 1,11). Vì thật ra, không ai vô giá trị trong mắt Thiên Chúa. Chính vì thế, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta cầu nguyện cho những ai đang phải chiến đấu với cơn cám dỗ tuyệt vọng. 

 

Nếu “Giáo hội phải là bệnh viện dã chiến” như ao ước của Đức Phanxicô, thì Giáo hội sẽ trở thành một cộng đoàn chữa lành qua những hành động cụ thể. Việc đồng hành với người đang tuyệt vọng đòi hỏi lòng kiên nhẫn và sự dịu dàng. Họ không cần ai “giải quyết vấn đề” ngay lập tức, nhưng cần một người biết ở lại, lắng nghe và cùng họ đi qua đêm tối. Đó là thái độ của Người Samaritanô nhân hậu: không thờ ơ, không kết án, nhưng cúi xuống để băng bó vết thương. Quả thật, người đang đau khổ không cần những bài diễn giảng, nhưng cần một bàn tay, một cái nhìn cảm thông, một sự hiện diện không phán xét. Sự hiện diện yêu thương và chữa lành là một phần không thể thiếu trong sứ mạng Tin Mừng. Sự đồng hành phải bao gồm sự kiên nhẫn và nhạy cảm, giúp người đau khổ tìm lại lòng tự trọng, niềm tin vào khả năng của bản thân, và khao khát sống. 

 

Cầu nguyện cho việc chống lại tự tử không chỉ là cầu nguyện cho những người đang nguy kịch, mà còn là lời khẩn xin để Giáo hội biết trở nên người bạn đồng hành đáng tin cậy. Khi ta cầu nguyện, ta nói với thế giới rằng sự sống vẫn đáng sống, rằng mỗi người đều có một chỗ trong trái tim Thiên Chúa. Như thế, lời cầu nguyện trở thành hành động của hy vọng khi các giáo xứ, cộng đoàn, và gia đình được mời gọi trở nên không gian chữa lành: nơi người yếu đuối được chào đón, người trầm cảm được lắng nghe, và người tuyệt vọng được yêu thương. Bởi vì, như Đức Thánh Cha nói, “tình yêu là câu trả lời duy nhất”. Khi một người cảm nhận được mình được yêu, họ có thể tìm lại ý nghĩa sống. Nếu nỗ lực cộng tác với mọi thành phần gồm các chuyên viên tâm lý, bác sĩ, nhà tư vấn, và tình nguyện viên, v.v., Giáo hội sẽ không đơn độc trong sứ mạng chống lại việc tự tử này.

 

Ước chi lời cầu nguyện cho những người đang tuyệt vọng cũng được thể hiện bằng hành động: một cuộc điện thoại, một bữa ăn chung, một sự lắng nghe chân thành, v.v. Xin cho chúng ta biết cầu nguyện và trở nên khí cụ của lòng thương xót, để không ai cảm thấy bị bỏ rơi trong đau khổ. 

 

Xin trân trọng giới thiệu tới quý độc giả series các bài suy tư cùng với Đức Giáo Hoàng trong tháng Mười Một “Cầu nguyện cho sự phòng chống việc tự tử.” Truyền Thông Dòng Tên sẽ lần lượt đăng các bài suy tư này trên website dongten.net cũng như các nền tảng truyền thông mạng xã hội thuộc Dòng Tên Việt Nam. Kính mời quý độc giả cùng theo dõi.

 

Tm. Ban Biên Tập Jescom

Fx. Công Trình, S.J.