Bài Mới

 

  • Lời thánh Edith Stein:

 

“Tôi cần phải nói lời gì để chào đón Ngài đây?

Ai có thể giúp tôi? Ai có thể cho tôi một lời khuyên tốt nhất?

Tôi muốn hỏi Mẹ Thiên Chúa đầy yêu thương.

Chắc chắn Mẹ biết, điều mà Chúa Giê-su thícnh nhất.

 

Mẹ Maria mở lời ‘Con nhỏ của Ta, đừng lo lắng gì cả,

Con Trai Ta yêu thương các trẻ em với sự dịu dàng,

với niềm vui và lòng tốt,  Ngài rất thích nhìn ngắm trẻ thơ.

Con chỉ cần mở rộng lòng con ra với niềm vui thật lớn lao dành cho Ngài”.

 

  • Lời Chúa:

 

13 Người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giê-su, để Người đặt tay trên chúng. Nhưng các môn đệ la rầy chúng.14 Thấy vậy, Người bực mình nói với các ông: "Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng.15 Thầy bảo thật anh em: Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào."16 Rồi Người ôm lấy các trẻ em và đặt tay chúc lành cho chúng” (Mc 10,13-16).

 

  • Tâm tình suy niệm và cầu nguyện:

 

“Tôi cần phải nói lời gì để chào đón Ngài đây?”

Đừng lo lắng chi nhiều. Bạn và tôi cùng mang tâm hồn của trẻ thơ. Mình có chi mình có vậy. Chúa đến, chúng ta là trẻ thơ, thì nói với Ngài như trẻ thơ, không cầu kỳ và cũng không cần phải rào trước đón sau.

Là trẻ thơ, mình có gì để dâng lên Chúa, vị Thượng Khách, thì mình dâng điều đó.

Chắc chắn, Chúa sẽ đón nhận và trên hết, Chúa sẽ ôm bạn và tôi – những trẻ thơ vào lòng và chúc lành cho chúng ta.

 

  • Hồn sống trong tuần:

 

“Mở rộng tâm hồn đón nhận”. Ý thức sống đón nhận Chúa vào lòng mình, cũng như đón nhận mọi sự trong lòng biết ơn, niềm vui thanh thoát và dâng Chúa tất cả những gì đến với mình trong ngày sống.