Bài Mới

1) Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

 

2) Kinh Sáng Soi: Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm, cùng khi làm xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con, từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen.

 

3) Chúng ta cùng lắng nghe Lời Chúa.

 

“Lúc ngặt nghèo tôi kêu cầu Chúa:
Người đã nghe tiếng tôi”
(Tv 17,7).

 

4) Suy niệm:

 

Quý Ông Bà và Anh Chị Em cùng các Cháu thân mến,

Lời Chúa mới nghe được trích từ Thánh Vịnh số 17.

Trong Thánh Lễ hôm nay, chúng ta cầu nguyện với Thánh Vịnh này trong phần đáp ca. Trong tâm tình nối kết với Thánh Lễ, xin suy niệm một số câu trong Thánh Vịnh này.

 

“Lúc ngặt nghèo tôi kêu cầu Chúa :
Người đã nghe tiếng tôi”.

 

Lời thánh vịnh vang lên trong bối cảnh đất nước Do-thái đang lâm nguy, kẻ thù đang đe dọa…cầm chắc cái chết… tử thần vây quanh…dân Do-thái có nguy cơ bị xóa sổ. Trong bối cảnh đó, dân Do-thái với vị hướng dẫn của vua Đa-vít, người được Chúa chọn lựa và xức dầu, đã chiến thắng kẻ thù. Giờ đây, mừng chiến thắng, vua lên Đền Thờ để dâng lễ tạ ơn và cao ra ca tụng Chúa:

Con yêu mến Ngài, lạy Chúa là sức mạnh của con ;

lạy Chúa là núi đá, là thành luỹ, là Đấng giải thoát con”.

 

Thiên Chúa là sức mạnh, là núi đá, là thành luỹ và Ngài giải thoát con cái của Ngài.

Giữa tâm điểm của bệnh dịch, Chúa ơi, chúng con được mời gọi theo gương dân Do-thái, đi tìm Chúa, vì Ngài là sức mạnh của chúng con, khi chúng con đang trở nên yếu đuối trước sự đe doạ và tấn công của virus; vì Ngài là núi đá và thành luỹ để chúng con ẩn náu và kêu cầu, khi chúng con chẳng còn biết bám vào nơi nào để trú ẩn an toàn thật sự.

Khắp mọi nơi trên thế giới, dù là người có niềm tin hay không có niềm tin, giờ đây tất cả chúng con đều ngẩng lên Trời Cao, để xin Chúa ban mưa hồng ân, mưa cứu thoát. Vâng, chúng con tin rằng Chúa nghe lời kêu cầu của mỗi người chúng con.

Xin Chúa giúp chúng con đừng hoang mang quá độ, đừng lo sợ đến nỗi trở nên tê liệt và không còn mở miệng kêu cầu Chúa được nữa.

Xin cho chúng con phó thác mình hoàn toàn vào trong tay Chúa và không ngừng kêu xin với Chúa.

 

Lúc ngặt nghèo tôi kêu cầu Chúa :
Người đã nghe tiếng tôi”.

 

Lạy Thiên Chúa con thờ, là núi đá cho con trú ẩn,
là khiên mộc, là Đấng cứu độ quyền năng, là thành trì bảo vệ.

Tôi kêu cầu Chúa là Đấng xứng muôn lời ngợi khen,
và tôi được cứu thoát khỏi quân thù”.

 

Lời của dân Do-thái cho thấy Thiên Chúa đã yêu thương họ. Người quyền năng và với khiên mộc trên tay Người bảo vệ dân Người trong thành luỹ vững chắc, vì thế quân thù không thể đánh chiếm và làm hại dân của Người được.

 

Lạy Chúa, chúng con đang rất cần đến khiên mộc của Chúa,

chúng con đang cần được trú ẩn trong thành luỹ vững chắc của Chúa.

Chúng con đang mong Chúa che chở chúng con trước sự dữ, trước đe doạ của virus nguy hiểm, cũng như trước biết bao hậu quả tiêu cực khác đến với bản thân, với mỗi người, mỗi gia đình và xã hội chúng con.

Lạy Chúa là Đấng Quyền Năng và giàu lòng thương xót,

Lạy Chúa là dũng lực và là sức mạnh của chúng con,

Chúng con yêu mến Chúa,

Chúng con tin tưởng Chúa,

Chúng con xin Chúa tha thứ tội lỗi của cả nhân loại chúng con,

Và xin Chúa ra tay cứu thoát chúng con và toàn thể nhân loại trên thế giới.

 

“Lúc ngặt nghèo tôi kêu cầu Chúa :
Người đã nghe tiếng tôi”.

 

Sóng tử thần dồn dập chung quanh,
thác diệt vong làm tôi kinh hãi,

màng lưới âm ty bủa vây tứ phía,
bẫy tử thần ập xuống trên tôi”.

 

Dân Do-thái đã diễn tả tình trạng đau thương họ phải gặp với các từ ngữ “sóng tử thần dồn dập, ập xuống”, “thác diệt vong”, “kinh hãi”, “lưới âm ty bủa vây”. Trong bối cảnh này, dân Do-thái đứng trước hiểm nguy bị diệt vong, bị xoá sổ.

 

Lạy Chúa, những ngày vừa qua chúng con đã chứng kiến những hình ảnh thật đau thương ở bên Ý. Các nhà thờ không còn có Thánh Lễ và các anh chị em Giáo Dân đến cầu nguyện. Thay vào đó, một số nhà thờ đã đón nhận hàng hàng lớp lớp quan tài, và được được đặt nghiêm chỉnh trong lòng nhà thờ. Vị Linh Mục rảo bước với nước Thánh trên tay, làm phép từng quan tài, để rồi sau đó, tất cả các quan tài được đưa lên các xe tang hay các xe quân đội đang chờ. Rồi các đoàn xe nối nhau chở xác người tử vong vì đại dịch, chầm chầm chạy đến những nhà hoả thiêu…

 

Tử thần bủa vây, tử thần ập xuống! Chúa ơi điều này là thật và đang diễn ra trước mắt chúng con, đang diễn ra trên trái đất chúng con.

Lạy Chúa là Đấng Quyền Năng và giàu lòng thương xót,

Lạy Chúa là dũng lực và là sức mạnh của chúng con,

Chúng con yêu mến Chúa,

Chúng con tin tưởng Chúa,

 

Chúng con xin Chúa thương đón nhận các người đã tử vong về hưởng nước Thiên Đàng bên Chúa. Phần chúng con, xin Chúa nhìn đến và đỡ nâng.

Không có Chúa chở che và giữ gìn, thì kiếp người của chúng con sẽ bị diệt vong.

 

“Lúc ngặt nghèo tôi kêu cầu Chúa :
Người đã nghe tiếng tôi”.

 

“Lúc ngặt nghèo tôi kêu cầu Chúa,
kêu lên Người là Thiên Chúa của tôi.
Từ thánh điện, Người đã nghe tiếng tôi cầu cứu,
lời tôi khấn nguyện vọng đến tai Người”.

 

Người Do-thái đã không bao giờ thất vọng, và họ luôn kêu cầu Thiên Chúa, đặc biệt trong tình trạng ngặt nghèo và hiểm nguy nhất. Họ tin rằng, Thiên Chúa của họ không bao giờ bỏ rơi họ. Họ tin rằng: Đời sống là một cuộc chiến, trong đó Thiên Chúa là đồng minh của họ, và Ngài sẽ mang lại chiến thắng.

 

Lạy Chúa, chúng con ý thức phận người mong manh, mỏng dòn và dễ vỡ. Bất cứ ai trong chúng con cũng không thể chạy thoát được bệnh tật, tội lỗi, chết chóc, những bạo lực và ích kỷ, bị tàn phế, bị bất công, và giờ đây là sự đe doạ của virus. Xin Chúa đứng về phía chúng con trong cuộc chiến này. Xin Chúa là đồng minh của chúng con nghe Chúa! Vì có Chúa ở bên chiến tuyến của chúng con, vì khi có Chúa là Đấng cầm côn trượng và khiên mộc trên tay, cũng như khi có Chúa là dũng lực và sức mạnh ở bên, chúng con sẽ được an toàn. Và cuối cùng chiến thắng sẽ về tay Chúa và chúng con tìm lại được hạnh phúc và bình an.

Lạy Chúa là Đấng Quyền Năng và giàu lòng thương xót,

Lạy Chúa là dũng lực và là sức mạnh của chúng con,

Chúng con yêu mến Chúa,

Chúng con tin tưởng Chúa,

 

Cuối cùng, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, xin Chúa cho chúng con đều được sống trong thành luỹ của Chúa, được ẩn náu bên Chúa, được gắn bó với Chúa và luôn sống trong sự hiện diện của Chúa, như Mẹ Tê-rê-sa Can-cút-ta nhắc nhớ chúng con: Chúng ta phải gắn cuộc sống mình với Thiên Chúa hằng sống. Nếu không sống trong sự hiện diện của Chúa, chúng ta không thể tiếp tục công việc”

 

Giờ đây chúng ta cùng thinh lặng giây lát …

Chúng ta cùng đọc kinh Lạy Cha, kinh Kính mừng và kinh Sáng Danh.

5) Lời nguyện trong cơn dịch bệnh (HĐGM VN soạn thảo):

 

Chúng ta cùng đọc lời cầu nguyện trong cơn dịch bệnh:

 

Lạy Ba Ngôi Thiên Chúa toàn năng / chúng con đang họp nhau cầu nguyện, / tha thiết nài xin cho cơn dịch bệnh mau chấm dứt. /

 

Lạy Chúa Cha giàu lòng thương xót / xin nhìn đến nỗi thống khổ / của đoàn con trên khắp thế giới, / đặc biệt tại những nơi dịch bệnh đang hoành hành. / Xin củng cố đức tin của chúng con, / cho chúng con hoàn toàn tín thác / vào tình yêu quan phòng của Cha. /

 

Lạy Chúa Giêsu là Đấng cứu độ duy nhất, / là vị lương y đầy quyền năng và lòng thương xót, / xin thương cho các bệnh nhân sớm được chữa lành, / và an ủi các gia đình đang gặp khó khăn thử thách. / Xin cho lời chúng con khiêm tốn cầu nguyện, / được chạm tới trái tim nhân lành của Chúa, / xin giảm bớt gánh nặng khổ đau, / và cho chúng con cảm nhận được bàn tay Chúa / đang ân cần nâng đỡ chúng con. /

 

Lạy Chúa Thánh Thần là nguồn sức mạnh tình yêu, / xin soi sáng các vị hữu trách và những người có khả năng, / giúp họ sớm tìm ra phương thuốc chữa trị dịch bệnh, / xin ban cho các bác sĩ và nhân viên y tế / sức mạnh của tình thương và lòng nhiệt thành quảng đại, / luôn tận tâm tận lực phục vụ các bệnh nhân. /

 

Chúng con xin trao vào đôi tay từ mẫu của Mẹ Maria, / những lời khẩn nguyện trong cơn đại nạn, / nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu, / xin Chúa nhận lời chúng con. Amen /

 

6) Ghi nhớ và mang Lời Chúa cùng lời thánh nhân bên mình trong suốt ngày sống.

 

“Lúc ngặt nghèo tôi kêu cầu Chúa:
Người đã nghe tiếng tôi”
(Tv 17,7).

 

Chúng ta phải gắn cuộc sống mình với Thiên Chúa hằng sống. Nếu không sống trong sự hiện diện của Chúa, chúng ta không thể tiếp tục công việc”

(Mẹ Têrêsa Cancutta).

7) Kinh Trông Cậy.

 

Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.

Lạy rất thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.
Thương xót chúng con.

Lạy Trái Tim cực Thánh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria.
Cầu cho chúng con.

Lạy Ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.
Cầu cho chúng con.

Lạy Tổng Lãnh Thiên Thần Micae.

Cầu cho chúng con.

Các Thánh Tử Vì Đạo nước Việt Nam.
Cầu cho chúng con.

Mẹ Tê-rê-sa Can-cút-ta.

Cầu cho chúng con.

Thánh Rô-cô.

Cầu cho chúng con.

Nữ Vương ban sự bằng an.
Cầu cho chúng con.

 

8) Phúc lành của Chúa.

 

Xin Thiên Chúa luôn đồng hành và

dẫn bước anh chị em trên hành trình cuộc đời. Amen.

 

Xin Thiên Chúa luôn đi trước anh chị em,

để chính Ngài dọn con đường cho anh chị em

bước đi trong an toàn và bình an. Amen.

 

Xin Thiên Chúa luôn đi sau anh chị em,

Để Ngài sẽ ra tay nâng đỡ và ban thêm sức mạnh cho anh chị em,

khi anh chị em rơi vào khó khăn thử thách. Amen.

 

Xin Thiên Chúa dịu dàng cúi xuống bồng ẵm anh chị em lên đôi tay của Ngài,

Khi anh chị em đau yếu và trở nên tê liệt hoàn toàn. Amen.

 

Xin Thiên Chúa Ba Ngôi quyền năng và giàu lòng thương xót.

Ban tràn đầy phúc lành, luôn chở che anh em trong vòng tay dấu ái của Ngài. Amen.

 

9) Thánh Ca:

 

Chúa là dũng lực.

Sáng tác : Tường Ân.

Ca sĩ : Ca Đoàn Thánh Gia