Bài Mới

1) Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

 

2) Kinh Sáng Soi: Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm, cùng khi làm xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con, từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen.

 

Thánh thi 

 

Đoàn ca nhạc Giê-ru-sa-lem mới
Hãy nhịp nhàng hoà tấu khúc tân ca,
Cho khắp cả mười phương đều vang dội
Để họp mừng mùa hoan lạc Vượt Qua.

 

Này Đức Chúa vùng lên như mãnh hổ,
Sức mạnh phi thường quật ngã khủng long
Tiếng hô lớn vang động miền âm phủ,
Thức tỉnh người nằm dưới chốn tử vong.

 

Kìa thần chết từng rắc gieo kinh hãi
Bỗng phút giây thấy sự nghiệp tan tành,
Ngục tối vỡ tù nhân vùng trỗi dậy
Thoát xích xiềng theo gót Vị Cứu Tinh.

 

Ôi chiến thắng quả lẫy lừng hiển hách
Đã khiến Người lập vương quốc vô biên :
Trời thăm thẳm hay địa cầu xa tắp,
Một giang san Người nắm giữ chủ quyền.

 

Nào chiến sĩ, đến trước ngai vinh hiển,
Ta hãy tung hô Vua Cả thiên đường,
Và tha thiết xin được vào thánh điện
Để đêm ngày hầu cận Đức Quân Vương.

 

Ôi Giê-su, lòng chúng con mong mỏi
Ngài đổ vào niềm phấn khởi hân hoan.
Nhờ thánh sủng chúng con thành người mới,
Xin rộng ban phần vinh thắng khải hoàn !

 

Cùng phủ phục trước bệ rồng, lạy Chúa,
Đấng lừng danh đánh bại chính tử thần.
Kính dâng Ngài cùng Thánh Linh Thánh Phụ,
Khúc nhạc phụng thờ, tiếng hát tri ân.

 

 

3) Chúng ta cùng lắng nghe Lời Chúa.

 

“Tình thương Chúa chan hoà mặt đất”   (Tv 32,5).

 

4) Suy niệm:

 

Quý Ông Bà và Anh Chị Em cùng các Cháu thân mến,

Lời Chúa hôm nay được trích từ Thánh Vịnh 32. Người Do Thái cầu nguyện với Thánh Vịnh này để ca ngợi tôn vinh Thiên Chúa, là Đấng toàn năng, biết hết mọi sự và là Đấng cứu độ duy nhất. Phần đáp ca trong Thánh Lễ hôm nay, Giáo Hội trích lời Thánh Vịnh này.

 

Tình thương Chúa chan hoà mặt đất và ở trong mọi biến cố và mọi sự đang xảy ra. Nhưng giữa lòng đại dịch này, chúng ta có thể nhận ra được sự hiện diện và tình yêu của Thiên Chúa không?

Trong bài phỏng vấn với một linh mục tuyên uý trong bệnh viện ở Ý, cha Maurizio đã nhận được các câu hỏi sau:

Khi cha biết mình dương tính, cha có sợ không?

Vị linh mục tuyên uý nhà thương bị nhiễm Virus trả lời:

“Thành thật mà nói, mới đầu tôi hơi sợ vì tôi thấy tình trạng của các bệnh nhân khi họ đến phòng cấp cứu. Thật tội nghiệp. Bây giờ giám mục của tôi rất kiên nhẫn, nhiều linh mục bị bệnh và đã có người chết. Tôi sợ cho tôi, nhưng nhất là sợ mình chiếm chỗ của người cần hơn mình. Bây giờ tôi mong mau gặp lại các bệnh nhân của tôi”.

Nhà báo hỏi tiếp:

 

Thiên Chúa ở đâu trong các đau khổ này?”.

 

Cha Maurizio trả lời:

“Chúa ở đó: trong các hành vi yêu thương của các bác sĩ, y tá làm việc trong điều kiện có thể lây bệnh, có thể hy sinh mạng sống để giúp đỡ bệnh nhân.

Và tất cả không lùi bước. Khi vào trong các phòng này, tất cả những gì chúng tôi làm là gắn kết với những gì đã có ở đó”.

Tình thương Chúa chan hoà bệnh viện, tình thương Chúa đang được sống động nơi nhịp đập của các trái tim tràn đầy lòng thương xót.

Giữa lòng dịch bệnh, biết bao nhiêu nghĩa cử tuyệt vời đã và đang được sống, được biểu lộ và đang được lây nhiễm.

“Chúng ta cùng lây nhiễm lòng thương xót và tình thương cho nhau”.

Đó là mỗi trong những Motto, biểu ngữ thức thời nhất và quan trọng nhất trong lúc này.

Với tâm tình này, biết bao người đã mở rộng trái tim để hướng đến người khác trong tình thương đồng loại, tình thương bắt nguồn từ Thiên Chúa. Tình thương này không bao giờ bị “cách ly”. Tình thương nay cần được lây nhiễm từ trái tim này đến trái tim khác.

 

Trong thông điệp Phục Sinh năm 2020 này, Đức Thánh Cha Phanxico đã mời gọi cả thế giới chúng ta 04 điểm quan trọng:

Điểm thứ nhất là: “Đây không phải là thời điểm của sự vô tâm, bởi cả thế giới đang đau khổ và phải hiệp nhất chống lại bệnh dịch. Xin Đức Giêsu phục sinh ban tặng niềm hy vọng cho tất cả người nghèo, những ai đang sống ở vùng xa, những người tị nạn và người vô gia cư. Ước gì những anh chị em thiệt thòi nhất không bị bỏ rơi, họ có thể được nhận ra ở các thành phố, vùng ven đô khắp nơi trên thế giới”.

 

Xin Chúa cho chúng con đừng đóng kín trái tim của mình lại, nhờ đó chúng con không sống vô tâm, mà biết mở rộng trái tim và để Chúa tuôn tràn tình thương Chúa chan hoà khắp mặt đất này.

 

Điểm thứ hai là: “Đây không phải thời điểm của ích kỷ, bởi vấn đề chúng ta đang đối diện liên hệ đến tất cả và không phân biệt ai”.

 

Xin Chúa cho chúng con trong cơn đại dịch này và qua cơn đại dịch này trở thành những con người quảng đại và bác ái thực sự. Xin cho sự ích kỷ đừng len lỏi vào trái tim và cuộc sống của chúng con. Xin cho chúng con biết ý thức liên đới với tất cả mọi người đang cần đến chúng con trong lúc này.

 

Điểm thứ ba là: “Đây không phải thời điểm của chia rẽ. Xin Đức Kitô, hoà bình của chúng ta, soi sáng những ai có trách nhiệm trong các xung đột, hầu chúng ta có đủ can đảm tuân thủ lời kêu gọi ngừng bắn toàn cầu và ngay lập tức trên khắp thế giới”.

 

Xin Chúa Ki-tô Phục Sinh đem đến sứ điệp hoà bình lay động các trái tim cứng cỏi tràn đầy thù hận và bất nhân của những người gây ra chiến tranh, dù lớn hay nhỏ, để tất cả đều ý thức biết xây dựng hoà bình trong tâm hồn mình, trong gia đình mình, trong xã hội mình, trong dân tộc đất nước mình và trong thế giới của chúng con đây.

 

Điểm cuối cùng Đức Thánh Cha mời gọi là: “Đây không phải là thời điểm của lãng quên. Cuộc khủng hoảng chúng ta đang đối diện không làm chúng ta quên đi nhiều tiếng kêu cứu của rất nhiều người đau khổ khác”.

 

Xin Thiên Chúa, Đấng trung thành trong tình yêu và không bao giờ quên lãng bỏ rơi chúng con, giúp chúng con biết nhớ đến nhau trong cơn đại dịch này. Dù chỉ nhớ đến nhau trong lời cầu nguyện, hay nhớ đến nhau bằng cách chúng con gọi điện thoại cho nhau, hay viết một lá thư hoặc tin nhắn thăm hỏi nhau, cũng đã là điều rất đẹp tràn đầy lòng thương xót.

Với lòng thương xót này, xin Chúa giúp chúng con biết nhớ đến những người nghèo đang đói khổ trong cơn đại dịch này, để chia sẻ với họ một ký gạo, một tấm bánh mỳ.

 

Cuối cùng, bài suy niệm xin được kết thúc với một câu chuyện rất dễ thương  

 

Có hai cháu bé người Công Giáo Việt Nam, sinh ở nước Đức, mới ngoài 10 tuổi đã ý thức mở rộng lòng mình ra với người nghèo khổ ở quê hương, nơi mà các cháu chỉ nghe biết và nhìn thấy qua hình ảnh.

 

Người anh gọi gọi điện và nói: “Cha ơi, con muốn gởi cho người nghèo 100 Euro”. “Cám ơn con nhiều nhé! 100 Euro của con mua được nhiều ký gạo để giúp cho người nghèo ở Việt Nam lắm đó”.

 

Sau đó, người anh quay qua người em và hỏi: “Còn em thì sao, có giúp người nghèo không?” Từ đường dây bên đó vọng lại tiếng thưa: “Em cũng muốn!”.

 

Ngày hôm sau, người em mới tròn 10 tuổi cùng chung tinh thần với anh mình, gọi điện và nói: “Cha ơi, con muốn nói với cha là con muốn gởi cho người nghèo 100 Euro và 1 cent”.

  

“Thật tuyệt vời! Cám ơn con và anh con nhiều lắm nhé!”.

 

Ôi hơn anh mình 1 cent!

 

Nhưng tấm lòng xót thương của hai cháu đều tuyệt vời như nhau!

 

Sau đó người mẹ đã chia sẻ thêm: “Các con của con nói rằng, với tuổi thiếu nhi các con phải để dành lâu lắm mới có được 100 Euro, nhưng vì người nghèo khổ lúc này rất cần, nên mỗi đứa sẵn sàng lấy tiền dành dụm của mình để cho người nghèo”.

 

Ôi sự thiện đang nở hoa và kết trái giữa lòng đại dịch!

 

Ôi thật đẹp, khi nhận ra tình thương của Chúa chan hoà mặt đất, dù cho nhân loại đang phải sống trong tăm tối và hiểm nguy và đe doạ từ chú virus nhỏ bé vô hình kia.

 

Giờ đây chúng ta cùng thinh lặng giây lát …

Chúng ta cùng đọc kinh Lạy Cha, kinh Kính mừng và kinh Sáng Danh.

 

 

5) Lời nguyện trong cơn dịch bệnh (HĐGM VN soạn thảo):

 

Chúng ta cùng đọc lời cầu nguyện trong cơn dịch bệnh:

 

Lạy Ba Ngôi Thiên Chúa toàn năng / chúng con đang họp nhau cầu nguyện, / tha thiết nài xin cho cơn dịch bệnh mau chấm dứt. /

 

Lạy Chúa Cha giàu lòng thương xót / xin nhìn đến nỗi thống khổ / của đoàn con trên khắp thế giới, / đặc biệt tại những nơi dịch bệnh đang hoành hành. / Xin củng cố đức tin của chúng con, / cho chúng con hoàn toàn tín thác / vào tình yêu quan phòng của Cha. /

 

Lạy Chúa Giêsu là Đấng cứu độ duy nhất, / là vị lương y đầy quyền năng và lòng thương xót, / xin thương cho các bệnh nhân sớm được chữa lành, / và an ủi các gia đình đang gặp khó khăn thử thách. / Xin cho lời chúng con khiêm tốn cầu nguyện, / được chạm tới trái tim nhân lành của Chúa, / xin giảm bớt gánh nặng khổ đau, / và cho chúng con cảm nhận được bàn tay Chúa / đang ân cần nâng đỡ chúng con. /

 

Lạy Chúa Thánh Thần là nguồn sức mạnh tình yêu, / xin soi sáng các vị hữu trách và những người có khả năng, / giúp họ sớm tìm ra phương thuốc chữa trị dịch bệnh, / xin ban cho các bác sĩ và nhân viên y tế / sức mạnh của tình thương và lòng nhiệt thành quảng đại, / luôn tận tâm tận lực phục vụ các bệnh nhân. /

 

Chúng con xin trao vào đôi tay từ mẫu của Mẹ Maria, / những lời khẩn nguyện trong cơn đại nạn, / nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu, / xin Chúa nhận lời chúng con. Amen /

 

6) Ghi nhớ và mang Lời Chúa cùng lời thánh nhân bên mình trong suốt ngày sống.

 

“Tình thương Chúa chan hoà mặt đất”   (Tv 32,5).

 

7) Kinh Trông Cậy.

 

Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.

Lạy rất thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.
Thương xót chúng con.

Lạy Trái Tim cực Thánh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria.
Cầu cho chúng con.

Lạy Ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.
Cầu cho chúng con.

Lạy Tổng Lãnh Thiên Thần Micae.

Cầu cho chúng con.

Các Thánh Tử Vì Đạo nước Việt Nam.
Cầu cho chúng con.

Mẹ Tê-rê-sa Can-cút-ta.

Cầu cho chúng con.

Thánh Rô-cô.

Cầu cho chúng con.

Nữ Vương ban sự bằng an.
Cầu cho chúng con.

 

8) Phúc lành của Chúa.

 

Xin Thiên Chúa luôn đồng hành và

dẫn bước anh chị em trên hành trình cuộc đời. Amen.

 

Xin Thiên Chúa luôn đi trước anh chị em,

để chính Ngài dọn con đường cho anh chị em

bước đi trong an toàn và bình an. Amen.

 

Xin Thiên Chúa luôn đi sau anh chị em,

Để Ngài sẽ ra tay nâng đỡ và ban thêm sức mạnh cho anh chị em,

khi anh chị em rơi vào khó khăn thử thách. Amen.

 

Xin Thiên Chúa dịu dàng cúi xuống bồng ẵm anh chị em lên đôi tay của Ngài,

Khi anh chị em đau yếu và trở nên tê liệt hoàn toàn. Amen.

 

Xin Thiên Chúa Ba Ngôi quyền năng và giàu lòng thương xót.

Ban tràn đầy phúc lành, luôn chở che anh em trong vòng tay dấu ái của Ngài. Amen.

 

 

9) Thánh Ca:

 

Thánh Vịnh 32

Sáng tác : Thái Nguyên

Trình bày: Kim Ngân.