Theo nguyện vọng của giáo dân, cha tuyên úy đã xếp đặt chương trình đi hành hương đến các nơi linh thiêng của Liên Giáo Phận Bamberg-Eichstätt-Würzburg. Năm ngoái ở Retzbach thuộc địa phận Würzburg. Năm nay mọi người đến linh địa Vierzehnheiligen thuộc địa phận Bamberg. Đây là một nơi hành hương rất đẹp và linh thiêng với ngôi Thánh Đường được kiến trúc theo kiểu Barock rất công phu và đẹp tuyệt vời. Nhà thờ tọa lạc trên một ngọn đồi thuộc giáo phận Bamberg và đã được khánh thành cách đây 250 năm.

 

Mặc dù thời tiết hôm mùng 02-10 không chiều lòng người cho lắm, trời đang chuyển mình vào thu nên mưa và gió lạnh rủ nhau kéo về vây kín cả vùng trời nam Đức. Ấy vậy mà các anh chị có trách nhiệm đã có mặt từ rất sớm để chuẩn bị. Đặc biệt là anh Khanh , phó ngoại vụ của Ban Chấp Hành Liên Giáo Phận. Có lẽ anh là người đầu tiên đến để đón và chỉ dẫn cho mọi người lối vào cũng như các vật dụng cần thiết mình có thể mượn của giáo xứ . Xe của anh cứ liên tục chạy lên xuống như một chiếc taxi vận chuyển những thứ cần thiết .

 

Chị Thu, chị Mỹ đảm nhận lo trà, cà phê, bánh ngọt cũng có mặt rất sớm vận chuyển các thức ăn ấy vào hội trường rồi phải đi đậu xe chỗ khác .

Khoảng 11.30 anh Ban ca trưởng ,các anh chơi đàn cũng như các ca viên ca đoàn tổng hợp của LGP đã có mặt đông đủ trong Kappele để cùng tập hát cho buổi hành hương.

 Đúng 13h , tất cả các giáo dân tham dự đều tập trung trước nhà thờ chính. 13h15 bắt đầu nghi thức rước kiệu Đức Mẹ. Mở đầu cha tuyên úy chào đón mọi người đến tham dự. Tiếp đó cha xứ của nhà thờ hành hương là cha Maximilian có vài lời chào đón, cám ơn và cầu chúc mọi người một ngày hành hương thật ý nghĩa và tràn đầy ơn chúa.

 

 Dẫn đầu đoàn rước kiệu là Thánh giá nến cao, năm em giúp lễ, cha tuyên úy và ba người đọc suy niệm. Kiệu Đức Mẹ được trang trí thật đẹp với hai sắc hoa vàng trắng của hai loài hoa Hồng, Cúc thật xinh tươi và ngát hương , chúng càng tôn thêm vẻ đẹp kiều diễm của Mẹ. Đặc biệt cuộc rước kiệu năm nay của LGP còn có sự hiện diện của một vị Thánh Tử Đạo Việt Nam, Thánh Vinh Sơn Liêm với một phần xương cốt của ngài và ảnh các Thánh Tử Đạo Việt Nam đi ngay sau kiệu Đức Mẹ,vì LGP đã chọn các ngài làm Bổn Mạng.

 

Hai em thiếu nhi thổi kèn thuộc cộng đoàn Thánh Giuse cũng được đi phía trên để thổi kèn phụ họa cho các bài hát giáo dân hát để tôn vinh Đức Mẹ. Tiếp sau đó là giáo dân đi thành hàng ba, hành tư rất trật tự và nghiêm trang. Tuy trời lất phất mưa nhưng đoàn rước vẫn cứ đi. Có một số người thấy mưa, nên sợ hãi muốn dừng cuộc rước kiệu và vào nhà thờ ngay. Đây chính là lúc niềm tin được thử thách. Sợ hãi của con người đối diện với niềm tin vào Chúa và vào Mẹ Maria. Niềm tin là động lực giúp mọi người tiến bước, và mọi người cùng kiệu Đức Mẹ được rước vào cổng chính nhà thờ và Thánh Lễ đã bắt đầu lúc 14h.

 

  “Lòng hân hoan hân hoan vui sướng, nào ta đi đến nhà Thiên Chúa Đấng Cứu Độ tôi...“ Bài ca nhập lễ „ Hân hoan vui sướng“ được ca đoàn cất lên thật hào hứng và đúng với tâm tình „hân hoan vui sướng „ của người đi hành hương.

 

 

Mở đầu Thánh Lễ cha tuyên úy có giải thích về linh địa 14 vị thánh bảo trợ - Vierzehnheiligen: Tục truyền lại như sau:“ Vào buổi tối ngày 24.09 năm 1445  người chăn cừu của tu viện Langheim tên là Hermann nhìn thấy một em bé đang khóc trên cánh đồng. Khi anh ta muốn đến gần thì Hài nhi lại biến mất. Lần thứ hai ông lại nhìn thấy Hài Nhi với 14 ngọn nến ở xung quanh. Gần một năm sau đó, vào ngày 28.06.1446 ông lại nhìn thấy Hài nhi và lần này Hài Nhi có Thánh Giá đỏ trên trái tim và bao quanh là 14 đứa trẻ, tất cả đều ăn mặc giống nhau, nửa trắng, nửa đỏ. Mười bốn đứa trẻ đó chính là 14 Thánh Bảo trợ. Và người ta đã cất một nhà nguyện nơi đây và sau này được xây dựng thành nhà thờ.

 

Sau đó cha có giới thiệu tên và sự bảo trợ của một số vị thánh quen thuộc trong 14 vị thánh. Thánh Dionysius bảo trợ người bị đau đầu, người rối loạn tâm hồn. Thánh Barbara đấng bảo trợ người hấp hối, Thánh Blasio bảo trợ người đau cổ và bị dịch hạch, Thánh Margareta bổn mạng những người đang mang thai, Thánh Georg được kêu cầu trước nguy cơ chiến tranh.

 

Trước khi đọc kinh Tin Kính cha tuyên úy giải thích màu nhiệm Thánh Tẩy , rảy nước Thánh cho cộng đoàn và cho giáo dân cơ hội tuyên xưng đức tin một lần nữa. Cuối lễ có phần lời nguyện hiệp lễ do cha tuyên úy chuyển ngữ: “Lời nguyện với 14 thánh bảo trợ những người khổ đau“. Cha và cộng đoàn cùng dâng lời cầu nguyện lên 14 vị Thánh Bảo Trợ đó là: 1. Dionysius, 2. Blasius, 3.Eramus, 4.Georg, 5. Pataleon, 6.Vitus, 7 Christophorus, 8.Eustachius, 9.Agidius, 10.Katharina, 11.Magareta, 12.Barbara, 13.Achatius, 14. Cynakus.

 

Thánh lễ kết thúc với bài hát “Tình Khúc mân Côi” , với lời hay ý đẹp mọi người muốn dâng lên Đức mẹ những đóa hoa lòng và lời kinh tiếng hát. Xin Mẹ thương gìn giữ và ban phúc lành cho đoàn chúng con Mẹ nhé.

 

  Cuối lễ cha tuyên úy có lời cám ơn, đến các thành viên trong BCH LGP đã có công trong việc chuẩn bị, tổ chức buổi hành hương. Đặc biệt A. Chính, A.Hoàn từ vùng Frankfurt đã đến tham dự và đã quảng đại đóng góp cho phần nhạc cụ, in tập sách chương trình hành hương cho các tham dự viên. A.Ban trưởng ca đoàn La Vang sắp xếp chương trình và tập hát cho ca đoàn tổng hợp LGP. A. Minh(thuộc CĐ La Vang) đàn guitar, A Phước (CĐ Mân Côi) đánh trống cùng với 5 em giúp lễ (CĐ La Vang và Mân Côi), và một số anh chị em giáo dân cũng đảm nhiệm công việc.

Cha cũng không quên cám ơn tất cả các tham dự viên, từ các bác lớn tuổi đến các gia đình trung niên, các gia đình trẻ và các thanh thiếu niên, thiếu nhi …Tất cả mọi người đã chung tay góp sức cho ngày hành hương được tốt đẹp.

 

 Sau Thánh lễ, khoảng 15h15 mọi người khẩn trương bước qua hội trường để gặp gỡ và nghỉ giải lao. Hội trường lúc này đã được một số chị (CĐ Mân Côi) chuẩn bị sẵn bánh ngọt và nước nóng để pha trà và cà phê. Bánh ngọt có nhiều loại khác nhau trông thật đẹp mắt và hấp dẫn khiến mọi người ăn rất ngon miệng. Có một số anh chị em đem cả thức ăn trưa ra dùng vì trước lễ mải lo tập hát và chuẩn bị cho Thánh Lễ nên chưa kịp ăn trưa. Tuy thời gian giải lao chỉ vỏn vẹn 1 tiếng đồng hồ nhưng mọi người đã hàn huyên rất vui vẻ và đầy tình thân.

 

Khoảng 16h15 mọi người cùng bước sang nhà nguyện để cùng lần chuỗi Mân Côi và chầu Thánh Thể Chúa. Lúc này chị Thu (CĐ Mân Côi) và anh Dương (CĐ Thánh Giuse) hi sinh ở lại hôi trường để thu dọn vệ sinh trả lại sự ngăn nắp, sạch sẽ như lúc đầu cho nhà hội.

 

 Trong nhà nguyện cha tuyên úy cất lên bài hát “Lạy Chúa chúng con về từ bốn phương trời”…để chào đón mọi người. Mọi người đã tề tựu đông đủ và giờ lần chuỗi kính Đức Mẹ được bắt đầu với suy niệm 5 Sự Mừng. CĐ Thánh Giuse đảm nhiệm xướng kinh. Sau chuỗi kinh năm sự Mừng, cả cộng đoàn cùng đứng lên hát bài “ kinh chiều” để tôn vinh Mẹ.

 

Tiếp theo đó là giây phút Chầu Thánh Thể. Cha Tuyên Úy đặt Mình Thánh Chúa trong mặt nguyệt trên bàn thờ và dâng lời cầu nguyện. Giờ chầu Thánh Thể diễn ra trong bầu khí trang nghiêm và rất linh thiêng, với lời chúc tụng và suy niệm tâm tình của Mẹ Thánh Teresa Cancutta. Sau mỗi lời suy niệm, mọi người thinh lặng và dâng lời nguyện riêng. Cuối cùng cha tuyên úy chúc lành phép Thánh Thể.

 

Sau giờ chầu, cha giới thiệu BAN CHẤP HÀNH LIÊN GIÁO PHẬN nhiệm kỳ mới 2022-2026 và thông báo chương trình dự định hành hương năm 2023. Cuối cùng anh Mạnh, tân phó nội vụ BCH LGP thay mặt BCH phát biểu vài lời cám ơn cha tuyên úy, cám ơn các ban ngành, và từng cá nhân đã cộng tác cách này hay cách khác mà anh không thể kể hết được, cám ơn mọi người đến tham dự đông đủ.

 

Anh chúc cha tuyên úy và mọi người dồi dào sức khỏe, thượng lộ bằng an và hẹn gặp nhau trong lần hành hương kế tiếp.

 

 Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ đã ban cho chúng con một ngày hành hương thật nhiều ơn lành và ý nghĩa.  Cám ơn cha tuyên úy đã dẫn chúng con đến nơi hành hương rất đẹp và linh thiêng. Cám ơn ban tổ chức đã cố gắng chuẩn bị hết sức chu đáo có thể cho ngày hành hương. Một lần nữa chúng ta cùng tạ ơn Chúa , cám ơn nhau. Hẹn găp lại mọi người vào dịp hành hương Liên Giáo Phận và năm 2023.

 

 

Tường thuật viên: C. Mai và C. Trinh.

Hình ảnh: Anh Lâm.