CĐ Mân Côi

 

  • Tân Ban Đại Diện nhiệm kỳ 2022 - 2026:

Trưởng Ban:

Nội vụ:

Ngoại vụ:

Thư ký:

Thủ quỹ:

Ủy viên:

Ủy viên

Anh Giuse Nguyễn Quang Mạnh

Anh Vicentê Vũ Văn Thái

Anh Cosma Hoàng Văn Long

Chị Têrêsa Hài Đồng Trần Nữ Kiều Trinh

Anh Giuse Nguyễn Quang Tuyến.

Chị Katharina Đỗ Thị Thảo

Chị Anna Vũ Thị Thuần

 

-------------------

Khắp nơi trên thế giới dù không ai muốn chấp nhận sự có mặt của con Virus Corona,

thì chúng ta cũng đã đang sống với nó được gần 10 tháng rồi và chúng ta sẽ phải tiếp tục làm bạn với nó bao lâu nữa, thì chẳng ai có thể trả lời cho câu hỏi này.

Sống trong bối cảnh của đại dịch với thời gian, dần dần con người đã phải tập học thích ứng với mọi hoàn cảnh, để thích nghi với mọi biện pháp giáo quyền đưa ra trong mọi thời điểm, để phòng ngừa sự lây nhiễm tăng nhanh.

Sự xuất hiện của Virus Corona ngoài việc đã lấy đi biết bao nhiêu mạng sống của con người khắp nơi trên thế giới, nhiều hãng xưởng bị phá sản, bao nhiêu người bị mất việc làm, biết bao nhiêu kế hoạch dự án phải hủy bỏ, thì việc cộng đoàn Đức Mẹ Mân Côi chúng tôi hôm nay mừng lễ quan thầy trong sự hạn chế có gì là đáng kể.

Mừng lễ quan thầy bổn mạng là dịp để cộng đoàn tạ ơn Mẹ Maria đã đồng hành và nâng đỡ mỗi người trong thời gian qua. Trong tâm tình tạ ơn cũng là lời mời gọi mọi người cùng tiếp tục tinh thần sống yêu thương phục vụ như Chúa Giê su.

Dù trong bối cảnh dịch bệnh vẫn hoành hành, với niềm tin phó thác thì hôm nay CĐ Đức Mẹ Mân Côi, già trẻ lớn bé đều đến tham dự thánh lễ sốt sắng. Dường như trên khuôn mặt của mọi người không thể che giấu vẻ chút buồn ngạc nhiên, vì dù sao thì thánh lễ cũng diễn ra trong mọi hạn chế chứ không như mọi năm. Năm nay không thể rước kiệu Đức Mẹ, không thể lần chuỗi mân côi trước thánh lễ, việc lần chuỗi sẽ do mỗi gia đình tự làm riêng để cầu nguyện cho cộng đoàn. Trong thời gian dịch bệnh thì trong các thánh lễ cộng đoàn cũng chỉ hạn chế hát chay 2 hay 3 bài ngắn gọn.

Sau thánh lễ thay vì mọi người có thể ngồi lại với nhau hàn huyên tâm sự, vui cười qua bữa cơm ấm áp tình cộng đoàn, thì chúng tôi lại được cha Thế nhắc nhở mọi người nên tuân thủ mọi quy định của giáo quyền, xin âm thầm ra về trong thinh lặng không tụ họp tán gẫu, vì khó tránh được việc giữ khoảng cách.

Vâng chúng ta cần cẩn trọng tuân thủ các quy định để giữ cho mình và cho người khác, nhưng không quá sợ hãi thái quá. Tôi rất tâm đắc lời nhắc nhở này của cha Thế và tôi rất cảm động khi nhìn thấy các bác tuy lớn tuổi, nhưng vẫn không lo ngại về việc sợ lây nhiễm, để rồi chỉ ở nhà tham dự thánh lễ trực tuyến. Có bác đã đến từ rất sớm, trên tay với cỗ tràng hạt dâng lên Mẹ tràng chuỗi mân côi. Có lẽ với tuổi đời hai màu tóc trên đầu, từng trải với biết bao thăng trầm trong cuộc sống, thì còn gì phải đáng sợ hay bận tâm với con Virus Corinna kia. Quan trọng là được đến tham dự thánh lễ với cộng đoàn, được tham dự bàn tiệc thánh thể là mình máu Chúa, được nhìn thấy nhau những khuôn mặt thân quen đã từ lâu không gặp.

Tinh thần phó thác tin tưởng vào Chúa của các bác làm cho chúng ta, những người trẻ cần suy tư về thái độ sống sợ hãi thái quá của mình. Có khi vì quá sợ hãi đến nỗi tránh mọi quan hệ, sợ lây nhiễm cũng là lý do chính đáng để ở nhà tham dự thánh lễ trực tuyến cho yên thân. Thiết nghĩ chúng ta nên trân quý khi thời điểm hiện tại tuy hạn chế, nhưng vẫn còn được đến tham dự thánh lễ. Hôm nay thông tin mới nhất chính quyền ở bên Tiệp khắc đã quy định thánh lễ cử hành chỉ được 10 người. Tôi nghĩ khi con số người bị lây nhiễm tăng nhanh, thì chắc chắn các nhà thờ lại phải bị đóng cửa như thời gian trước đây.

Buổi gặp gỡ nào cũng thật đẹp khi nó đến với nhau bằng tình yêu thương. Cho dù có hạn chế không rước kiệu Đức Mẹ, không có ca đoàn hát thánh ca với tiếng đàn thánh thót, không tiệc mừng vui nhộn, nhưng vẫn ấm tình cộng đoàn tất cả chúng con đã đến với Mẹ Mân Côi trong ngày mừng lễ bổn mạng hôm nay. Các gia đình với các cháu nhỏ đại diện cộng đoàn cũng có những bó hoa thật tươi dâng lên Mẹ. Xin Mẹ mỉm cười với chúng con và tiếp tục đồng hành nâng đỡ che chở mọi gia đình trong thời điểm đại dịch này. Xin Mẹ giúp chúng con luôn biết học theo tinh thần phó thác tin tưởng nơi Chúa trong mọi hoàn cảnh.

Cám ơn cha Thế về những gợi ý giúp chúng con hiểu thêm ý nghĩa về món quà quý giá, khi được mời đến tham dự tiệc cưới là bàn tiệc thánh thể trong tin mừng hôm nay. Phải chăng vì quá lo lắng về những vật chất thế gian, cơm áo gạo tiền, những danh lợi chức vụ...mà tôi thường hời hợt hờ hững với lời mời gọi của Chúa. Khi tham dự thánh lễ mà không có sự chuẩn bị cho trang phục của mình. Tôi thường chú tâm đến trang phục vẻ đẹp bên ngoài là cái quần cái áo, mà quên đi trang phục cần thiết là chính bên trong tâm hồn của mình.

Thực ra trang phục cần thiết để đến tham dự bàn tiệc Chúa là sự vâng phục theo thánh ý Chúa, là tấm lòng khiêm nhường, là tinh thần sống bác ái quảng đại bao dung, không hận thù không ghen ghét.

Tuy đã hết nhiệm kỳ để bầu lại ban đại diện trong cộng đoàn, nhưng vì còn trong đại dịch nên việc bầu cử cho nhiệm kỳ tới tạm gác lại. Cám ơn các anh chị trong ban đại diện vì lòng quảng đại vẫn tiếp tục cố gắng chu toàn bổn phận thật tốt, để cùng với cha Thế xây dựng phục vụ cộng đoàn ngày một thăng tiến hơn.

Xin Chúa và Mẹ Maria luôn yêu thương, gìn giữ và nâng đỡ mọi người.

Một chút suy tư về ngày mừng lễ bổn mạng cộng đoàn trong thời điểm đại dịch

Hình Ảnh Lễ Bổn Mạng CĐ Đức Mẹ Mân

MY